Man City thắng nhưng không trọn vẹn: Doku chấn thương, HLV Guardiola báo tin dữ
HLV Pep Guardiola đã lên tiếng về tình trạng chấn thương của Jeremy Doku sau khi Manchester City đánh bại Galatasaray tại Champions League. Ngôi sao chạy cánh người Bỉ góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Man City, nhưng buộc phải rời sân ngay trong hiệp một.
🩺 Doku bỏ ngỏ khả năng ra sân ở đại chiến Premier League
Kết quả trước Galatasaray, cùng với những diễn biến ở các trận đấu khác, giúp Man City chắc suất vào thẳng vòng 1/8 khi cán đích trong top 8 của bảng đấu gồm 36 đội. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Guardiola sẽ có lịch thi đấu nhẹ hơn trong tháng Hai, tạo điều kiện để các cầu thủ nghỉ ngơi và hồi phục.

Doku (áo xanh) dính chấn thương
Tuy nhiên, chấn thương của Doku lại là mối lo lớn trước hai chuyến làm khách cực kỳ quan trọng tại Premier League, lần lượt gặp Tottenham vào Chủ nhật và Liverpool ở vòng kế tiếp. Sau khi Arsenal bất ngờ thua MU trên sân nhà, khoảng cách ở ngôi đầu bảng đã rút xuống còn bốn điểm. Man City hiểu rằng họ không được phép sảy chân quá nhiều, nhất là khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội.
🔍 Man City chờ phương án mới trên hàng công
“Đó là tổn thất lớn khi Jeremy Doku rời sân. Jeremy là cầu thủ rất quan trọng vì nhiều lý do. Chúng tôi sẽ phải chờ xem”, HLV Guardiola chia sẻ sau trận. Trong buổi họp báo, ông xác nhận Doku gặp vấn đề ở bắp chân. Dù có khả năng kịp trở lại trước vòng knock-out Champions League, nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh ít nhất sẽ vắng mặt ở trận gặp Tottenham.

HLV Guardiola lo ngại với chấn thương của Doku
“Jeremy gặp vấn đề cơ bắp do cường độ và nỗ lực thi đấu. Hy vọng đến tháng Ba cậu ấy có thể sẵn sàng giúp đội. Cậu ấy chơi xuất sắc ở Madrid, còn tại Na Uy thì không thể ra sân vì chấn thương mà ai cũng biết đã xảy ra ở Old Trafford. Thật không may, cậu ấy chưa thể trở lại trong vài ngày tới”, HLV Guardiola nói thêm.
Ở chiều ngược lại, Man City sẽ đón sự trở lại của Antoine Semenyo tại Premier League, mang đến cho Guardiola thêm lựa chọn mới trên hàng công. Bản hợp đồng tháng Một từ Bournemouth chưa đủ điều kiện dự Champions League cho tới vòng knock-out, nhưng đã kịp ghi bàn ở ba đấu trường khác nhau kể từ khi gia nhập sân Etihad với mức phí 62,5 triệu bảng.


