Nóng nhất thể thao tối 15/5: Võ sĩ boxing thiệt mạng ở trận chuyên nghiệp đầu tiên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Một võ sĩ thiệt mạng thương tâm ngay ở trận đấu boxing chuyên nghiệp đầu tiên.

Võ sĩ boxing thiệt mạng ngay trận chuyên nghiệp đầu tiên

Mới đây, ủy ban kiểm soát Boxing chuyên nghiệp Anh (BBBoC) đã chính thức xác nhận cái chết của võ sĩ Sherif Lawal, người thiệt mạng ngay trong lần đầu tiên thượng đài.

Nóng nhất thể thao tối 15/5: Võ sĩ boxing thiệt mạng ở trận chuyên nghiệp đầu tiên - 1

Võ sĩ Sherif Lawal

Ở tuổi 29, Sherif Lawal có lần đầu tiên bước lên sàn đấu Boxing chuyên nghiệp. Anh thi đấu ở hạng cân middleweight, chạm trán đối thủ người Bồ Đào Nha là Malam Varela. Sự kiện Lawal tham dự diễn ra tại Trung tâm Harrow, nằm ở phía tây bắc thủ đô London, Anh hôm 12/5 vừa qua. Khi trận đấu bước sang hiệp 4, Varela đã đấm Lawal gục xuống sàn. Trọng tài lập tức dừng trận đấu, yêu cầu y tế hỗ trợ. Ngay khi Lawal rời sàn đấu, anh được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Võ sĩ này được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đã không qua khỏi.

2 tay vợt cầu lông hàng đầu Indonesia không tham dự giải Thái Lan mở rộng

Ban tổ chức giải cầu lông Thái Lan mở rộng 2024 đã chính thức chốt danh sách các tay vợt tham dự. Theo bản danh sách được xác nhận, 2 hạt giống nội dung đơn nam của Indonesia là Anthony Ginting và Jonatan Christie chính thức rút lui, không tham gia thi đấu.

Giải cầu lông Thái Lan mở rộng diễn ra từ ngày 14 đến 19/5 tại Bangkok, Thái Lan. Đây là giải đấu có cấp độ Super 500, thuộc hệ thống World Tour của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Giải đấu này không có tay vợt Việt Nam nào đăng ký tham gia tranh tài.

Murray xác nhận tham gia giải ATP Challenger tại Pháp

Murray chuẩn bị mùa giải trên sân cỏ bằng việc tham gia giải đấu Surbiton Trophy. Đây cũng là màn chạy đà của tay vợt sinh năm 1987 để hướng tới Wimbledon 2024. 

Đáng chú ý, Surbiton Trophy diễn ra trùng với tuần thi đấu thứ 2 của Roland Garros. Có vẻ như Murray lường trước được việc khó tiến xa tại Roland Garros nên mới ra quyết định như vậy. 

Djokovic nguy cơ bị Sinner soán ngôi số 1 thế giới

Việc Novak Djokovic bị loại sớm ở Rome Open đang diễn ra đã mở ra cơ hội cho Jannik Sinner thay thế tay vợt người Serbia ở vị trí đầu bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, nếu Sinner vào chung kết ở Roland Garros, anh sẽ chắc chắn trở thành số 1 thế giới mới ngay cả khi Djokovic bảo vệ danh hiệu ở Paris. Nếu Djokovic kết thúc với vị trí á quân ở Roland Garros, Sinner cần phải lọt vào bán kết để đứng đầu bảng xếp hạng ATP.

Nóng nhất thể thao tối 15/5: Võ sĩ boxing thiệt mạng ở trận chuyên nghiệp đầu tiên - 2

Sinner có cơ hội lật đổ Djokovic để trở thành số 1 thế giới

Zverev cán mốc khủng

Alexander Zverev đang dần dần tìm lại quần vợt đỉnh cao của mình khi anh đánh bại Nuno Borges 6-2, 7-5 ở vòng 4 Rome Open. Ngôi sao người Đức lọt top 10 tay vợt vào tứ kết Masters 1000 nhiều nhất lịch sử với 28 lần, sánh ngang huyền thoại người Mỹ Michael Chang. Đứng đầu là Rafael Nadal với 99 lần.

Usyk cảnh báo Fury

John Fury, bố của Tyson Fury, đã húc đầu vào đầu một thành viên trong đội của Oleksandr Usyk trong một vụ xô xát trước trận tranh đai quyền anh hạng nặng không thể tranh cãi vào cuối tuần này. Mới đây, Usyk cảnh báo: “Đó là hành vi tồi tệ từ đội của Tyson. Chúng tôi là vận động viên chuyên nghiệp, không phải võ sĩ đường phố và đây là một sự kiện lớn đối với người dân của chúng tôi, Vương quốc Anh và Ukraine.

Nếu họ muốn gây bất ổn cho đội của tôi thì điều đó là không thể vì tôi không chỉ có huấn luyện viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp mà còn có cả những người lính chuyên nghiệp. Đội của tôi rất giỏi thực chiến, không phải đấm bốc mà là đánh nhau trên đường phố, bắn súng, dùng dao và đấu vật. Nhưng tôi không thất vọng về đội của mình, họ thất vọng vì tôi đã kéo họ lại và ngăn họ đánh nhau”.

Lãnh đội Ferrari nói về vụ “cướp” Hamilton

Lãnh đội Ferrari Fred Vasseur đã gạt bỏ những lo ngại rằng việc chiêu mộ Lewis Hamilton từ Mercedes đã ảnh hưởng đến tình bạn lâu năm của ông với người đồng cấp Toto Wolff. Trong cuộc trò chuyện với La Repubblica, Vasseur nói: “Không, mọi chuyện vẫn ổn. Khi tôi đến với F1 cách đây 10 năm, chúng tôi biết rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi có thể là đối thủ cạnh tranh trong một số vấn đề và đó sẽ là khía cạnh mối quan hệ cá nhân.

Nhưng cũng đúng là từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ là đối thủ trực tiếp của nhau. Năm ngoái là trận chiến đầu tiên của chúng tôi trên đường đua, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tách biệt rõ ràng giữa việc công và cá nhân. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, trong môn thể thao này, việc phân chia mọi thứ một cách trọn vẹn rất phức tạp”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT