Man City thắng đậm Liverpool: Đại thành công chờ phía trước, Guardiola sẽ đổi ý không nghỉ?
Man City đã cho thấy một sự cách biệt quá xa giữa họ với Liverpool về mặt đẳng cấp trong trận đấu ở tứ kết FA Cup.
Ngồi khán đài cũng thắng
Ngày xưa có tướng quân Tốc Bất Đài (Subotai) của Đế quốc Mông Cổ, người béo phì và phải đi lại bằng xe thay vì cưỡi ngựa, nhưng có thể ngồi trong lều hoạch định thắng lợi ở nhiều chiến trường một lúc cách ông tận hàng ngàn dặm. Ngày nay, Pep Guardiola có thể ngồi trên khán đài Etihad, không được đứng dưới đường pitch vì án phạt, nhưng vẫn đưa Man City đập tan Liverpool 4-0 chỉ bằng vài cuộc điện thoại với trợ lý ở phía dưới.

Pep ngồi trên khán đài, gọi điện thoại chỉ đạo Man City
Liverpool đã tụt dốc quá mạnh so với chỉ 1 mùa giải trước, nhưng trận tứ kết FA Cup không hoàn toàn nghiêng về Man City. Ở hiệp 1 đã có những thời điểm Liverpool tạo ra nguy hiểm nhờ Ekitike, nhờ Wirtz, thậm chí nhờ cả thủ môn Mamardashvili (cú phất dài đưa Salah thoát xuống phút 14). Nhưng trong khi họ tận dụng cơ hội không thành, Man City đã có được bước ngoặt từ quả penalty mà Virgil Van Dijk mắc phải.
Van Dijk, biểu tượng chiến thắng của kỷ nguyên Jurgen Klopp, đã mở cánh cửa thất bại cho đội nhà vì sự kém tỉnh táo trước tình huống xử lý bóng của Nico O'Reilly. Nhưng không chỉ anh, Salah bỏ lỡ liên tiếp và sút 11m cũng không thắng được thủ môn, trong khi Konate để thua Haaland ở bàn thắng thứ 2 của tiền đạo người Na Uy.
Liverpool đã bỏ ra hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ trong hè 2025 để đổi lại kết quả hiện tại. Họ bổ sung người mới nhưng những người cũ đã xuống phong độ quá nhiều, trong khi Arne Slot bất lực không có giải pháp. Có thể tin rằng sau mùa này Slot sẽ bật bãi và 2 nhân vật chịu trách nhiệm cho chuyển nhượng, Michael Edwards & Richard Hughes, cũng khó lòng trụ ghế.
Không lo sự kế thừa
Liverpool đã có những nước đi sai lầm cho thời kỳ hậu-Klopp, nhưng còn Man City? Đội bóng này chia tay giám đốc thể thao lâu năm Txiki Begiristain và kèm theo kết quả đã đi xuống của CLB, Pep Guardiola đã nghĩ đến việc chia tay sân Etihad. Ông có vẻ chán chường, hết ý tưởng và cảm thấy 1 thập kỷ ở Manchester đã là quá nhiều.

Hugo Viana đưa về Semenyo và Guehi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sự tăng cường rất quan trọng để Man City tiếp tục đua danh hiệu
Nhưng Hugo Viana lên thay Begiristain và đã mang về cho Pep những Khusanov, Semenyo, Cherki, Reijnders, Donnarumma, Trafford và Guehi, trong đó vụ Guehi là đoạt ngay trước mũi Liverpool. Công cuộc thay máu của Man City đang diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với Liverpool, họ thậm chí đã chứng kiến sự tỏa sáng của Nico O'Reilly được đôn lên từ đội trẻ.
Trận chung kết League Cup cho thấy một Pep vẫn vô cùng lọc lõi để thắng được Mikel Arteta và một Arsenal đã được xây dựng tinh vi. Giờ đến lượt Liverpool là nạn nhân và Pep còn thắng theo kiểu Tốc Bất Đài (mặc dù Tốc Bất Đài vẫn bất lợi hơn khi ngày xưa chưa có điện thoại) mà không đứng trên đường pitch.
Tốc Bất Đài dù giỏi nhưng dưới trướng cũng phải có những trợ lý giỏi không kém, cùng những đội quân vừa đông về số lượng, vừa tinh nhuệ về kỹ thuật chiến đấu và vừa có hệ thống hậu cần bảo đảm. Guardiola cũng có được điều ấy, bên cạnh các vụ chuyển nhượng đình đám là sự gia nhập của trợ lý Pep Lijnders (phó tướng của Klopp ở Liverpool) hồi năm ngoái, giúp Guardiola có một trợ lý tài ba.
Ở lại hưởng thêm thành quả?
Viana cũng đang chuẩn bị cho đội hình Man City sẵn sàng giành những danh hiệu mới thời hậu-Guardiola. Ông giám đốc người Bồ Đào Nha chính là kiến trúc sư cho thành công của Sporting, từ xây dựng đội hình cho tới lựa chọn Ruben Amorim, nên có thể tin rằng ông này cũng sẽ làm được điều đó ở Manchester.

Man City đang trải qua giai đoạn thăng hoa ở những tháng cuối mùa giải, tuy hơi muộn nhưng đáng lạc quan
Mà nếu điều kiện cho những thành công tiếp theo đang được định hình như thế, có lẽ Guardiola chưa nên vội nghỉ? Tội gì không làm thêm vài năm nữa khi Man City có cơ sở tạo nên một chu kỳ thống trị mới? Ngay trong mùa này Man City vẫn còn cửa vô địch Premier League và FA Cup để đi kèm League Cup, biết đâu họ mùa sau sẽ càng đá hay hơn nữa để trở lại đỉnh bóng đá Anh?
Đến Sir Alex Ferguson cũng từng định nghỉ ở MU năm 2002 nhưng rồi đổi ý và có thêm những vinh quang to lớn khác. Với sự tụt dốc của Liverpool, Chelsea rối bời nội bộ, Newcastle sắp bán tống bán tháo còn Tottenham tụt xuống đua trụ hạng, Man City hiện chỉ có Arsenal và mùa sau có thể thêm MU cạnh tranh chức vô địch.
Chưa biết chừng 2 trận thắng Arsenal và Liverpool sẽ khiến Pep thôi không nghỉ ở Man City nữa vì bầu không khí lạc quan. Ông vẫn là bậc thầy của làng bóng đá và sự đam mê nghề nghiệp sẽ khó khiến ông rời xa sân cỏ được lâu.


