Fernandes "gánh team" còng lưng, MU thưởng nóng bằng lương khủng gấp đôi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bruno Fernandes đang là ngôi sao số 1 hiện tại của MU và ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn thưởng nóng cho phong độ xuất sắc của cầu thủ này.

Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ không thể thay thế tại MU kể từ khi gia nhập từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng vào tháng Giêng năm ngoái. Mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi tới 28 bàn và cung cấp 17 đường kiến ​​tạo trên mọi đấu trường.

Fernandes "gánh team" còng lưng, MU thưởng nóng bằng lương khủng gấp đôi - 1

Bruno Fernandes sắp được tăng lương

Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes vẫn còn 4 năm nữa nhưng MU muốn tưởng thưởng cho phong độ xuất sắc của cầu thủ này và cũng là để tránh sự nhòm ngó của các ông lớn khác. Theo tờ Mirror, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẽ tăng lương cho tiền vệ người Bồ Đào Nha lên 200.000 bảng/tuần, tức cao gấp đôi mức lương hiện tại.

Người đại diện của cầu thủ 26 tuổi, Miguel Pinto đã đến Manchester vào đầu tuần này để đàm phán với ban lãnh đạo MU. Nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ ký vào bản hợp đồng mới trước khi Euro 2020 khởi tranh vào ngày 11/6 tới đây.

Cách đây không lâu, bản thân Bruno Fernandes cho biết anh rất vui với những tiến bộ mà MU đang đạt được dưới thời HLV Solskjaer. Mùa này, “Quỷ đỏ” đã giành được vị trí á quân Ngoại hạng Anh và có mặt trong trận chung kết Europa League gặp Villarreal vào ngày 2h, 27/5.

Cầu thủ 26 tuổi nói: “Ưu tiên của tôi là giành được những danh hiệu. Tôi nghĩ câu lạc bộ đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi tôi đến đây. Đó là giai đoạn phát triển và các cầu thủ ngày càng có tâm lý mà bạn nên có ở một câu lạc bộ như MU, muốn giành được danh hiệu và nhiều danh hiệu hơn. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Tôi cảm thấy mình là một phần của điều đó và tôi ở đây để giúp câu lạc bộ phát triển”.

Ở một diễn biến khác, HLV Solskjaer thừa nhận rằng ông không thể tiếp tục xoay tua vị trí thủ môn như đã làm trong thời gian vừa qua và cần phải tìm ra giải pháp cho mùa giải tới. De Gea đã mất vị trí số 1 vào tay Dean Henderson vào đầu năm nay khi thủ môn người Tây Ban Nha trở về quê nhà để chào đón đứa con đầu lòng.

Vị chiến lược gia người Na Uy cho biết: “Đây là một mùa giải kỳ lạ liên quan đến thủ môn. Ở MU trước đây, chúng tôi có thủ môn số 1 bắt chính ở hầu hết các trận đấu. Chúng tôi đã đưa Dean trở lại để cạnh tranh với David và cậu ấy đã có một mùa giải rất tốt.

Nhưng David là David. Cậu ấy đã chơi tốt và thực sự chấp nhận sự cạnh tranh. Tôi thực sự hài lòng về 2 người bọn họ, khó có chuyện xoay tua như hiện tại, tôi nhất định phải tìm giải pháp cho mùa tới”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT