Choáng hơn vụ Ronaldo “béo” động kinh 1998: SAO sắp vô địch World Cup lại trốn không đá

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ronaldo "động kinh" trước chung kết World Cup 1998 không phải lần đầu có một cầu thủ gặp vấn đề ngay trước trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Năm 2022 sẽ là năm của World Cup và trong lịch sử giải đấu gần như mọi nhà vô địch World Cup đều được ghi nhớ bằng cách này hay cách khác. Uruguay năm 1950 để lại dư chấn cú sốc thắng Brazil ngay tại Maracana (nhà viết kịch Nelson Rodrigues gọi đó là “Hiroshima của lịch sử Brazil”), trong khi Italia 1934 và 1938 để lại tên tuổi của những Giuseppe Meazza và Silvio Piola, một người vẫn đang được đặt tên cho SVĐ và người còn lại có kỷ lục ghi bàn Serie A gần như không thể phá được.

Choáng hơn vụ Ronaldo “béo” động kinh 1998: SAO sắp vô địch World Cup lại trốn không đá - 1

Đội hình Uruguay, nhà vô địch của kỳ World Cup đầu tiên năm 1930

Nhưng Uruguay 1930, năm đầu tiên giải tổ chức, không được nhớ đến nhiều. Đó là năm chỉ 13 đội tham dự do khó khăn di chuyển, và nhà vô địch Uruguay hiện nay không còn được xem là cường quốc bóng đá hiện đại. Ở thời điểm đó họ đã thống trị bóng đá thế giới, được châu Âu nhìn với con mắt kính nể sau HCV Olympic 1924 tại Paris và 1928 tại Amsterdam với một lối chơi chuyền ngắn độc đáo.

Một trong những bí quyết chiến thuật của Uruguay là sự áp dụng, lần đầu tiên trong lịch sử, vai trò tiền đạo ảo (“số 9 giả”). Vai trò mà ngày nay nổi tiếng với Lionel Messi khi khoác áo Barcelona, thì tại World Cup 1930 nó đã lần đầu tiên được áp dụng cho Peregrino Anselmo, một chân sút đã ghi 3 bàn tại giải đấu nhưng đồng thời vắng mặt một cách bí hiểm ở chung kết.

Anselmo trước World Cup 1930 chỉ là dự bị do Uruguay có hàng công đá chính là Hector Scarone (từng khoác áo Barca & Inter Milan) và Pedro Petrone (khoác áo Fiorentina). Nhưng trận khai mạc thắng Peru chỉ 1-0 khiến báo giới chỉ trích phong độ tệ của Petrone, và Uruguay đổi sang dùng Anselmo ở trận tiếp theo, một tiền đạo thích chơi lùi để nhận bóng và sắm vai "nhạc trưởng" hơn là ghi bàn. Uruguay thắng Romania 4-0 và cả Anselmo lẫn Scarone đều ghi bàn.

Choáng hơn vụ Ronaldo “béo” động kinh 1998: SAO sắp vô địch World Cup lại trốn không đá - 2

Anselmo ghi 3 bàn cho Uruguay tại World Cup 1930

Ở bán kết, Nam Tư mở tỷ số vào lưới Uruguay chỉ sau 4 phút nhưng Uruguay vùi dập hoàn toàn đối thủ vùng Balkan. Anselmo ghi cú đúp và kiến tạo 2 bàn trong cú hat-trick của Jose Cea, mang lại chiến thắng 6-1. Argentina cũng thắng với tỷ số tương tự trước Mỹ, do đó trận chung kết của World Cup 1930 là Uruguay – Argentina, màn tái đấu của chung kết Olympic 1928.

Bên cạnh sự cay cú của người Argentina vì trận thua trước đó 2 năm, quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng đang không thực sự yên ổn dù vốn khăng khít. Những vụ người Argentina tự ý sang lãnh thổ Uruguay để đánh cá và một vụ tập trận quân sự gần vùng biển của quốc gia hàng xóm dưới thời tổng thống Jose Alcorta đã khiến hai bên có căng thẳng, nhưng rốt cuộc không dẫn đến xung đột.

2 ngày trước trận tranh chức vô địch, tới hơn 20.000 người Argentina đã vượt qua sông La Plata để tiến về phía thủ đô Montevideo. Mặc dù những người này đến để xem chung kết nhưng số lượng khiến báo chí tại Uruguay lo sợ ý đồ bạo lực. Trọng tài người Bỉ John Langenus sau khi được chỉ định bắt chính đã lập tức ký hợp đồng bảo hiểm để gia đình được nhận nếu mình gặp nguy, cũng như đặt chỗ trên một con tàu để rời Montevideo ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Những nhân chứng kể lại Anselmo tỏ ra sợ hãi vào đêm trước trận đấu cũng như gọi điện cho một người lạ, và đến lúc trận đấu sắp diễn ra ông xin với đội trưởng Jose Nasazzi không ra sân trước khi rời khỏi SVĐ. Nasazzi rất ngạc nhiên nhưng không có thời gian để nghĩ và chọn Hector Castro đá thay Anselmo. Argentina chơi quyết liệt hơn và đã dẫn 2-1 sau hiệp 1, nhưng Uruguay vùng lên ngược dòng thắng 4-2, bàn ấn định tỷ số ghi bởi Castro.

Choáng hơn vụ Ronaldo “béo” động kinh 1998: SAO sắp vô địch World Cup lại trốn không đá - 3

Các cầu thủ Uruguay ăn mừng chiến thắng 4-2 trước Argentina trong trận chung kết

Quả thực các CĐV Argentina sau trận đã cay cú, họ tập trung tại lãnh sự quán Uruguay ở thủ đô Buenos Aires để ném đá, tuy nhiên không có bạo lực lớn xảy ra trong số những CĐV trực tiếp tới xem trận chung kết. Câu chuyện của Anselmo cũng bị lãng quên trong men say chiến thắng của các cầu thủ Uruguay, tất cả đều được trao huân chương bởi Tổng thống Juan Campisteguy.

Tuy nhiên Anselmo và nỗi sợ của ông vẫn là một câu chuyện ly kỳ trong lịch sử bóng đá Uruguay. Và nếu nó có bị lãng quên bởi thời gian, đó vẫn là một bí ẩn không kém gì cơn “động kinh” của Ronaldo tuyển Brazil trước chung kết World Cup 1998. Thậm chí còn đáng tiếc hơn, vì Anselmo đã có thể trở thành người hùng được nhắc tên mãi mãi trong giây phút đăng quang lịch sử.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT