

Trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” từ ngày 11-15/11, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu đã có chuyến về nguồn ý nghĩa, thăm những địa chỉ đỏ tại Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Cao Bằng, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, nhân ái, nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác với các hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.




Ngày 11/11, đoàn Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP.HCM đến Hà Nội, chính thức bắt đầu hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng”. Đoàn đã tới Quảng trường Ba Đình lịch sử và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước anh linh của Người, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.


Sau lễ viếng, đoàn tham quan di tích Nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Đoàn sau đó đến thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam, tọa lạc trong khuôn viên tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Thành lập năm 2017, chính thức khai trương và đón khách từ năm 2020, nơi đây hiện sưu tầm, lưu giữ trên 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm, phản ánh những sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử báo chí Việt Nam.


Bảo tàng Báo chí Việt Nam gửi gắm ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo Việt Nam. Qua các nội dung trưng bày tương ứng với những giai đoạn phát triển của báo chí Việt Nam: 1865-1925, 1925-1945, 1945- 1954, 1954-1975, và 1975 đến nay, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã có cái nhìn sâu sắc về những chặng đường vẻ vang của báo chí nước nhà.
Ngày 12/11, đoàn công tác đến Thái Nguyên, dừng chân tại Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Phú Đình, Thái Nguyên - Di tích lịch sử quốc gia. Đoàn tiến hành dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ nhà báo anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Tăng Hữu Phong, khu di tích lịch sử quốc gia này ghi dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam vào năm 1950 - một dấu mốc trọng đại khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của những người làm báo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Nơi đây, vượt qua muôn ngàn gian khổ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những nhà báo cách mạng đầu tiên đã cùng nhau khẳng định sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng: là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là tiếng nói của dân tộc và của nhân dân.


Thay mặt cho đoàn, phóng viên Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TP.HCM) bày tỏ vinh dự được thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Đến đây, nữ phóng viên trẻ càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình với nghề. Mỗi bài viết, mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim được gửi đi đều mang trong đó trách nhiệm và lòng tự trọng của người làm báo.
“Trở lại nguồn cội của cách mạng hôm nay, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh - sức mạnh để giữ ngòi bút luôn trong sáng, để viết vì con người và vì Tổ quốc. Xin được cúi đầu tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, những người đã thắp lên ngọn lửa nghề và gìn giữ nó bằng cả cuộc đời mình. Chúng tôi - những người làm báo hôm nay xin nguyện giữ trọn ngọn lửa ấy, để dù ở bất cứ miền đất nào, vẫn luôn sáng tạo bằng trái tim trung thực và niềm tin không đổi, để góp phần dựng xây đất nước hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!” – Phóng viên Nguyệt Nhi – Báo Pháp luật TP.HCM


Đặc biệt, đoàn công tác tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM đã đến thăm di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, ATK Định Hóa không chỉ là đại bản doanh của Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan báo chí, văn hóa nghệ thuật.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ thị Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện. Trường mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng - người “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao”, cả đời “chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập” như Bác từng viết.
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với những ý nghĩa trên, địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 2019.




Tiếp đó, đoàn đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu “ATK” Định Hóa, nổi danh là “Thủ đô kháng chiến”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp trong những năm 1946-1954.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã tiến hành dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De tại xã Phú Đình, Thái Nguyên, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của vị lãnh tụ dân tộc.
Sau đó, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình. Chính nơi đây, năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, công bố phong quân hàm Trung tướng và Thiếu tướng cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Tuyên Quang, đoàn Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP.HCM đã đến thăm Đình Tân Trào. Nơi đây, ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam - tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Đoàn cũng tham quan Khu di tích An toàn khu Kim Quan, huyện Yên Sơn, nay là xã Kim Quan, Tuyên Quang, trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, thăm các di tích hầm an toàn của Trung ương Đảng, Chính phủ thời kỳ 1953-1954. Trong kháng chiến, Kim Quan là địa điểm duy nhất mà nơi làm việc của Bác, Trung ương Đảng và Chính phủ liền nhau. Từ Kim Quan, Bác Hồ theo dõi Chiến dịch Điện Biên Phủ và đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Genève.



Sau 2 ngày làm việc tại Thái Nguyên, đoàn công tác TP.HCM đến Cao Bằng, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi Bác Hồ sống và làm việc từ năm 1941 - là giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau hơn 30 năm bôn ba ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn.
Suối Lê Nin vẫn trong vắt một màu, như dải lụa uốn lượn dưới chân núi Các Mác hùng vĩ. Dòng suối hiền hòa xanh màu ngọc bích tuôn chảy từ đầu nguồn Pác Bó được người dân bản địa gọi là suối Giàng hay Dòng Trừng, in bóng Bác trong những ngày sống và làm việc tại đây. Trải qua 80 năm, Khu di tích Pác Bó vẫn lưu giữ vẹn nguyên những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”
(Tức cảnh Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh)




Trong khuôn khổ hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, ngày 13/11, đoàn Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP.HCM đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận, trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.
Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 của TP HCM là giai đoạn rất đặc biệt, khi ngay đầu nhiệm kỳ thành phố phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Trong thời điểm khó khăn ấy, TP HCM nhận được sự chia sẻ, đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương - trong đó có tỉnh Thái Nguyên. "Những tình cảm đó, TP.HCM mãi mãi khắc ghi, không bao giờ quên" - ông Dương Anh Đức xúc động chia sẻ.
Chia sẻ với những mất mát của Thái Nguyên do thiên tai, bão lũ vừa qua, ông Dương Anh Đức bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm việc hiệu quả của địa phương khi nhanh chóng ổn định đời sống, duy trì trật tự, nề nếp và tràn đầy sức sống sau thiên tai.
Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh Thái Nguyên - nơi từng là Thủ đô kháng chiến - luôn là địa chỉ đỏ để cán bộ, nhân dân TP.HCM đến tham quan, về nguồn. Đoàn công tác lần này đến với Thái Nguyên bằng tấm lòng trân trọng và mong muốn được chia sẻ cùng bà con nhằm vơi bớt những khó khăn trong thời gian vừa qua.
Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên; trao 20 phần quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 2 áo ấm); trao 30 phần quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 11 và đợt lũ, lụt vừa qua (mỗi phần quà gồm 3.000.000 đồng tiền mặt và 2 áo ấm); trao 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt). Chia sẻ với chúng tôi, các hộ gia đình đều bày tỏ xúc động khi được đoàn công tác từ miền Nam xa xôi ra thăm hỏi và tặng quà, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Đoàn công tác tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM cũng gửi tặng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tủ sách không gian văn hóa Hồ Chí Minh.


Ngày 14/11, tại Cao Bằng, đoàn công tác đã đến thăm Cột mốc 836 biên giới Việt - Trung tại khu vực thác Bản Giốc, thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng, trao tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của TP.HCM với các địa phương biên giới.
Đoàn công tác trao tặng Đồn Biên phòng Đàm Thủy 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo ấm và 1 tủ sách Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng đó là 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, 30 suất hỗ trợ gia đình chính sách và 20 suất quà tặng các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ. Tổng giá trị đợt trao quà hơn 220 triệu đồng.
Đại diện đoàn, ông Tăng Hữu Phong, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, trực tiếp trao các phần quà và chia sẻ rằng, đây là tấm lòng của các cơ quan báo chí, anh chị em phóng viên Thành phố gửi đến bà con Đàm Thủy, Đình Phong - nơi có 2 dân tộc chủ yếu sinh sống là người Tày và người Nùng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia.


Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” của đoàn công tác Tuyên giáo -Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP.HCM là hoạt động chính trị - xã hội ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tại Thành phố mang tên Bác đối với thế hệ đi trước, góp phần bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.