Đó không chỉ là một màn trình diễn “tuyệt đối điện ảnh” như lời khen ngợi của đồng bào, nhân dân cả nước mà còn là minh chứng hùng hồn, là lời tuyên bố đanh thép với bạn bè quốc tế về sức mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Miền Bắc cuối tháng 7 mưa nắng thất thường, có ngày nắng nóng tới 40 độ nhưng cũng không hiếm những cơn mưa rào bất chợt. Thế nhưng bất chấp thời tiết khắc nghiệt, lịch luyện tập của các chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân vẫn diễn ra đều đặn với quyết tâm cao độ mang đến màn biểu diễn ngoạn mục, an toàn tuyệt đối trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Với phương châm “Thắng lợi từ trên không đều xuất phát từ mặt đất”, toàn thể phi công, cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện Nhiệm vụ A80 của Quân chủng Phòng không Không quân luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có một lực lượng được mệnh danh như những người giữ “mạch sống” cho đội hình bay A80 - họ là những thành viên của Tổ kỹ thuật với nỗ lực bền bỉ và thầm lặng giữ cho từng động cơ vận hành an toàn tuyệt đối. Trước mỗi chuyến bay cất cánh những người “gác máy” của tổ kỹ thuật đã tất bật kiểm tra từng chi tiết, từ hệ thống điện tử, động cơ đến nhiên liệu, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dưới bàn tay tỉ mỉ của các kỹ thuật viên, những chiếc máy bay của các biên đội trực thăng, vận tải, huấn luyện và chiến đấu sẵn sàng cất cánh hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng trên bầu trời Tổ quốc.

Trong đợt huấn luyện phục vụ nhiệm vụ A80, lần đầu tiên Không quân Việt Nam triển khai kế hoạch bay biểu diễn với đội hình biên đội 5 chiếc Su-30MK2 - máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam. Được mệnh danh là “hổ mang chúa”, sự xuất hiện của loại tiêm kích đa năng, hạng nặng này không chỉ là một màn biểu diễn ngoạn mục được mong chờ mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh và bản lĩnh của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Từ sân bay Kép (Lạng Giang - Bắc Ninh), Hòa Lạc và Gia Lâm (Hà Nội) những biên đội máy bay gồm Su-30MK2, trực thăng Mi-171, Mi-8, Mi-17, huấn luyện Yak-130 và L-39NG, máy bay vận tải Casa C-295 và C212i… liên tục cất, hạ cánh, thực hiện các bài bay đội hình, bay trình diễn kỹ thuật phức tạp. Biên đội trực thăng Mi thực hiện nhiệm vụ kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua quảng trường Ba Đình. Mỗi lá cờ với chiều dài 5,4m, rộng 3,6m được neo bằng dây cáp và một quả tạ treo phía dưới - tất cả đều được tính toán và kiểm tra kỹ lưỡng trong điều kiện bay hành tiến với tốc độ hơn 100km/h.

Ít ai biết rằng chỉ 15 phút bay trên bầu trời Thủ đô trong ngày đại lễ, nhưng đổi lại là nhiều tháng ròng ngày đêm luyện tập trên phi trường của một tập thể những chiến binh thép. Những giọt mồ hôi đã rơi, những khó khăn thử thách liên tục đặt ra, những áp lực là không thể đong đếm, nhưng có một điều ai cũng cảm nhận rõ rệt là là tinh thần “vượt nắng thắng mưa” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và một vinh dự trong đời người lính khi được góp phần làm nên thành công của A80. 

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng kỹ thuật Máy bay động cơ (Mi-171: 8431), Phi đội 1, Trung đoàn 917 chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, yêu cầu cao nhất về an toàn. Anh em kỹ thuật phải làm việc liên tục ngày đêm, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế và hiệu nghiệm từng chi tiết để máy bay luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Có những ngày tổ kỹ thuật làm việc tới 1 - 2 giờ sáng, rồi chỉ vài tiếng sau đã trở lại nhà xưởng, bắt đầu kiểm tra khí tài từ 3 giờ sáng. Nắng gắt, mưa dông hay gió bão, họ vẫn kiên trì để mỗi chiếc trực thăng cất cánh trong tình trạng tốt nhất.

Trong lực lượng Phòng không-Không quân, máy bay Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Với phương châm "lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông", bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, bộ đội không quân "đã xuất kích là mang chiến thắng trở về", đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy "mở mặt trận trên không thắng lợi".

Trong tiếng hò reo, vỗ tay vang dội từ khán đài và các tuyến phố, nhân dân Thủ đô cũng như hàng triệu người theo dõi qua màn hình cảm nhận rõ rệt tinh thần “Thép can trường, cánh vững vàng” của những người chiến sĩ bầu trời.

Màn trình diễn không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí, quyết tâm gìn giữ hòa bình, độc lập, chủ quyền quốc gia. Mỗi đường bay, mỗi đội hình đều toát lên niềm tự hào dân tộc, là kết quả của quá trình rèn luyện kiên trì, nghiêm túc của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong suốt nhiều tháng qua.

Khác với những đồng chí, đồng đội của các Khối khác, nhiệm vụ của các chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân - những phi công trực tiếp điều khiển các biên đội máy bay, trực thăng chỉ thực sự kết thúc khi những chiếc máy bay hạ cánh, trở về sân đỗ an toàn trong vòng tay đồng đội. Không có tiếng hò reo của người dân, không có người thân bên cạnh, nhưng với họ, khoảnh khắc tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc khi phía dưới là rợp màu cờ hoa rực rỡ của hàng triệu con tim chung nhịp đập đã là một phần thưởng vô giá.

Sau khi A80 kết thúc trung đoàn không quân 917 vẫn còn một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt là thực hiện bay huấn luyện đường dài trong hành trình trở về đơn vị đóng tại Cần Thơ. Đây là nhiệm vụ có áp lực rất lớn vì phải bay quãng đường hơn 2000km, qua nhiều địa hình thời tiết khác nhau và quan trọng nhất phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lẫn kết hợp huấn luyện nâng cao chuyên môn.

Mang trong mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu và làm chủ bầu trời Tổ quốc, “những cánh chim thép” tiếp tục vững vàng tiến về phương Nam kết thúc một sứ mệnh vẻ vang. Trong không khí vừa trang nghiêm, vừa xúc động, những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ, những bó hoa tươi thắm được trao từ đồng đội, đồng chí và cả những câu chuyện nối nhau không dứt về những tháng ngày đã đi vào lịch sử. 

Những cánh tay vẫy chào, những nụ cười rạng ngời không chỉ là lời chúc mừng thành công, mà còn là sự sẻ chia, sự khẳng định rằng họ luôn có một hậu phương vững chắc nơi đơn vị. Chính sự gắn kết chân thành này là cội nguồn tạo nên sức mạnh của người lính, giúp cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 được Tổ quốc giao phó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Ba, ngày 30/09/2025 00:01 AM (GMT+7)

Ngô Trần Hải An - Quốc Cường