Đối với người Việt, hai tiếng "Hòa bình" chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng hay một trạng thái hiển nhiên sẵn có. Đó là kết tinh thiêng liêng của cả một chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước đầy gian khổ. Sau những đêm dài bom đạn, những năm tháng chia cắt lầm than, những mất mát không gì bù đắp nổi, hòa bình hôm nay chính là nền tảng cốt lõi để hàn gắn mọi vết thương chiến tranh.

Mỗi độ tháng Tư lịch sử về, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chứng kiến giờ phút lịch sử kết thúc chiến tranh, thống nhất non sông, lại khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và thiêng liêng – màu đỏ của lá cờ Tổ quốc. Từ những đại lộ sầm uất đến những con phố nhỏ yên bình, từ những tòa nhà cao tầng cho đến những khu dân cư giản dị của người dân, sắc cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió.

Đi giữa rừng cờ đỏ thắm ấy, lòng mỗi người dân thành phố mang tên Bác không khỏi trào dâng một cảm xúc mãnh liệt: niềm tự hào về ý chí quật cường của dân tộc hòa quyện cùng nỗi xúc động nghẹn ngào khi nhớ về những năm tháng gian khổ đã qua, và trên hết, là niềm biết ơn vô hạn đối với nền hòa bình quý giá đang hiện hữu trên từng tấc đất.

Song hành cùng không khí tự hào về chiến thắng 30/4 lịch sử không chỉ dừng lại ở hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh. Trên không gian mạng, thế hệ trẻ thành phố đang thể hiện lòng tri ân và niềm kiêu hãnh dân tộc theo vô vàn cách sáng tạo, ý nghĩa thông qua ngôn ngữ của thời đại số.

Thay vì treo cờ "vật lý", họ "treo" niềm tự hào ấy lên "tường nhà" mạng xã hội của mình bằng những bài viết đầy cảm xúc ôn lại lịch sử, những hình ảnh đồ họa được thiết kế công phu, những video ngắn kể chuyện lịch sử theo cách gần gũi hay những thước phim tự quay thể hiện tình yêu đất nước. Qua đó, các bạn trẻ đã biến không gian ảo thành một diễn đàn lớn để cùng nhau chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của cha ông, khẳng định giá trị của hòa bình và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước đến cộng đồng.

Hòa trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gần 5.000 hội viên, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình hòa ca "Đất nước trọn niềm vui" tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần tri ân, tự hào dân tộc và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước.

Chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cách thế hệ trẻ hôm nay tái hiện khí thế sục sôi, niềm vui vỡ òa trong ngày non sông thu về một mối cách đây tròn nửa thế kỷ.

Trên fanpage của Hội, các hình ảnh, video về các hoạt động Ngày hội Văn hóa Sinh viên 2025 thật sự đã để lại ấn tượng đẹp đẽ và ấm áp trong lòng người xem. Cách các bạn sinh viên khéo léo lồng ghép sắc cờ Tổ quốc và lòng yêu nước thiêng liêng vào những hoạt động tập thể sôi nổi vô cùng tự nhiên, chân thành và đầy nhiệt huyết, đã vẽ nên một bức tranh thật truyền cảm, cho thấy thế hệ trẻ thành phố hôm nay yêu nước, tự hào về dân tộc theo cách rất đáng yêu và chạm đến từng cung bậc cảm xúc.

Những ngày cuối tháng Tư chạm ngõ, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước chung một nhịp đập rộn ràng, hối hả và thấm đẫm niềm tự hào khi các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ 30/4 lịch sử diễn ra khắp nơi. Trên những con đường quen thuộc tại khu trung tâm thành phố, âm vang từ những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trang nghiêm đã trở thành một thanh âm đặc biệt, thu hút mọi ánh nhìn, khơi dậy sự háo hức không chỉ của người dân thành phố mà cả những du khách phương xa.

Đông đảo người dân, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, chẳng ngại khó khăn, chẳng quản đường xa hay cái nóng hầm hập, kiên nhẫn đứng dọc các tuyến đường có đoàn quân đi qua. Ánh mắt họ lấp lánh, dõi theo từng bước chân điều lệnh hùng tráng, những cánh tay giơ cao vẫy chào nồng nhiệt, không chỉ để cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ đang miệt mài khổ luyện, mà còn như một lời cảm ơn thầm lặng, chân thành gửi đến những người lính Cụ Hồ đã và đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện và cổ vũ trực tiếp đầy xúc động ấy, chính niềm cảm hứng dâng trào từ khí thế hào hùng nơi đường phố đã được các bạn trẻ "chưng cất" thành những sản phẩm sáng tạo độc đáo. Những khung hình ghi lại khoảnh khắc diễu binh trang nghiêm, những đoạn clip ngắn bắt trọn nụ cười rạng rỡ của người dân hai bên đường, tất cả được biên tập khéo léo, lồng ghép những giai điệu hào hùng và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, nổi bật với hashtag #HOABINHDEPLAM (Hòa bình đẹp lắm). Đó chính là cách thế hệ trẻ hôm nay kể câu chuyện về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình theo ngôn ngữ của riêng mình, tiếp thêm lửa tự hào và làm cho tình yêu quê hương, đất nước càng thêm sâu đậm trong trái tim mỗi người xem.

Phải, hòa bình đẹp lắm! Nét "đẹp" của sự bình yên sau bão tố; nét "đẹp" của nụ cười và hạnh phúc trên mảnh đất không còn tiếng bom rơi; nét "đẹp" của thành quả mà lớp lớp cha ông đã ngã xuống mới giành lại được.

Nếu có một dân tộc nào trên thế giới này thấm thía hai tiếng "hòa bình" đến tận tâm can, đến từng hơi thở, đó hẳn phải là người Việt Nam. Bởi lẽ, dòng chảy lịch sử của dải đất hình chữ S này là một bản trường ca đẫm nước mắt nhưng cũng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng, được viết nên không chỉ bằng mực mà bằng máu đào của biết bao thế hệ.

Lật giở lại những trang sử cũ, để thấy hơn một nghìn năm đằng đẵng chìm trong ách đô hộ phương Bắc, để nghe tiếng gào thét căm hờn dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp, để chứng kiến sự tàn khốc của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ... mới hiểu, nền hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay quý giá và thiêng liêng đến nhường nào. Đó không phải là món quà trời ban, mà là di sản đánh đổi bằng xương máu đồng bào, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Ký ức bi tráng và hào hùng ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, trở thành một phần máu thịt của mỗi người con đất Việt. Để rồi, từ những bài học lịch sử thấm đẫm tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc được vun đắp qua từng trang sách, từng lời kể của ông bà, cha mẹ, tất cả những cảm xúc mãnh liệt về quá khứ và hiện tại ấy dường như được nén lại, kết tinh một cách thật dung dị, thật tự nhiên trong tiếng lòng của thế hệ trẻ hôm nay: "Hòa bình đẹp lắm!". Chỉ bốn chữ ngắn gọn, giản đơn, theo đúng cách nói của người trẻ, nhưng lại hàm chứa sự biết ơn, trân trọng và tự hào.

Và tiếng lòng ấy không chỉ giữ cho riêng mình. Khi người trẻ Việt Nam reo vang "Hòa bình đẹp lắm!", họ còn muốn thế giới lắng nghe và thấy một Việt Nam tràn đầy sức sống, yêu chuộng hòa bình và đang vươn mình mạnh mẽ hướng tới thịnh vượng. Với họ, yêu nước hôm nay là cùng nhau đoàn kết, là chung một vòng tay lớn xây đắp tương lai, biến khát vọng về một đất nước giàu mạnh thành hiện thực. Trong tim mỗi bạn trẻ, ngọn lửa tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc vẫn luôn cháy bỏng, sẵn sàng tiếp nối bước chân cha ông, gìn giữ và bảo vệ nền hòa bình, độc lập này như một lời thề son sắt với non sông.

Hòa bình thật sự đẹp lắm, và tình yêu Tổ quốc trong tim người trẻ Việt Nam cũng vậy – luôn nồng cháy và sẵn sàng lan tỏa bốn phương.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Tư, ngày 30/04/2025 18:00 PM (GMT+7)

Nguyễn Bảo (Ảnh: Tấn Đạt, Tô Chí Hùng, Đinh Duy, Hội Sinh viên TP.HCM)