Nhận lời mời tham quan và quảng bá du lịch Tây Ninh, Hoàng My đã có chuyến đi 4 ngày tới những điểm du lịch đặc sắc, trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo và nhận được rất nhiều tình cảm của người dân nơi đây.

Lần đầu tiên đến chơi và ở lại với Tây Ninh, Hoàng My vô cùng ngạc nhiên vì có một nơi tuyệt đẹp và xanh ngát gần với TP.HCM đến như vậy, bạn chỉ mất khoảng 2 tiếng lái xe là đã đến nơi. Nhiều người biết đến bánh tráng Tây Ninh, muối tôm Tây Ninh nhưng cảnh sắc ở Tây Ninh cũng rất đẹp và say đắm lòng người, con người Tây Ninh thì hết sức đáng yêu, hiền hoà. Có thể họ sẽ không nói nhiều nhưng họ có sự kết nối với chúng ta ở một chiều sâu, và My tin rằng nếu ai đến đây cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Tình cảm của con người Tây Ninh sẽ là thứ khiến bạn nhớ mãi.

Tòa thánh Cao Đài là nơi đầu tiên Hoàng My ghé thăm ngay buổi chiều đặt chân đến đây. Lối kiến trúc Toà Thánh có họa tiết và màu sắc độc đáo, rất đẹp, lạ và vô cùng thu hút. Khuôn viên tòa thánh được quy hoạch rất rộng và ngay ngắn. Buổi chiều có rất đông người đến xung quanh khu vực này để cầu nguyện, chạy bộ và gặp gỡ bạn bè.

Các tín đồ đạo Cao Đài được dạy: "Vẫn biết thế gian là bể khổ sông mê, nhưng chính thế gian là một chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang tiến hóa, sáng suốt tinh thần để tấn bộ trên nấc thang cao thượng"

Và nghĩa vụ làm người:

1. Ích nước lợi dân.

2. Hoàn thiện con người.

3. Gieo tư tưởng thương yêu hòa hợp đại đồng trong cuộc sống thế giới hiện tại.

4. Dẫn đường tu giải thoát cho tâm linh tiến hóa.

Hoàng My cảm nhận rằng Đạo Cao Đài chứa đựng rất nhiều sự khai sáng, và My đang rất hứng thú để thỏa sức khám phá với giáo lý tôn giáo mới này.

Tên gọi chùa Gò Kén bắt nguồn từ việc ngôi chùa này được xây trên một nền đất cao, xung quanh mọc đầy dây kén. Dây kén là một họ dây leo, có trái chín màu đỏ, ăn vào có vị ngọt ngọt, chua chua mà ở Việt Nam không còn thấy xuất hiện. Đến tận bây giờ, người ta vẫn sử dụng cái tên này mặc dù xung quanh không còn loài cây này nữa. 

Từ một người bạn địa phương, My biết được Chùa Gò Kén trước đây chỉ là một mái chùa nhỏ bé nằm giữa đồng không mông quạnh. Nhưng ngày nọ, một vị tu hành trong khi thiền xuất hồn thì thấy rằng mình đến nơi đây. Sau đó, ông đã tìm đến đây tu hành và cho xây chùa bắt đầu bằng những vật liệu rất thô sơ. Đây là một trong những ngôi chùa rất linh thiêng ở Tây Ninh.

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát - là nơi bảo tồn nhiều cây gỗ, cây thuốc, chim, thú, cá quý hiếm. Với những cánh rừng, thảm cỏ rực rỡ muôn sắc hoa, sông hồ thơ mộng, nhiều sinh vật là nơi khám phá.

Đi trong rừng, tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng cùng thảm thực vật độc đáo với những cây nắp ấm bắt mồi là cảm giác vô cùng phấn khích. Đôi khi, My cảm nhận mọi thứ trở nên rất thơ và thấy mình là một nàng thơ từng bước trong khu rừng, nhảy múa dưới những tia nắng và hòa bình với vạn vật. Bạn có thể cảm nhận được một năng lượng chữa lành và một sự bình yên rất lớn đến từ thiên nhiên.

Trước khi bạn lên được núi, thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ga Bà Đen, nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Bạn có tin được là nó ở Việt Nam và rất gần chúng ta? My thực sự ấn tượng với lối kiến trúc gam màu xám kết hợp hài hoà cùng màu vàng giống như một quán cà phê sang trọng, một thư viện quốc gia hay một bảo tàng nghệ thuật. Có thể nói đây là nhà ga cáp treo đẹp nhất mà Hoàng My từng đi trên thế giới.

Một bên núi Bà Đen được khai thác để người dân có thể lên dễ dàng, bên kia thì vẫn còn giữ nhiều nét hoang sơ.

Sáng sớm, chúng tôi lên đỉnh núi để để săn mây. Những đám mây bềnh bồng bay lượng dưới chân tạo nên cảnh đẹp kỳ ảo vô cùng.

Mây tan, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống là những cánh đồng xanh bạt ngàn và xa ngút ngàn. Đó là một cảnh tượng vô cùng dễ chịu và say đắm. Tôi thầm biết ơn những người đã giữ được khoảng xanh này.

Thuyền của chúng tôi trôi trên dòng sông đã đi vào thơ ca. Tận hưởng vẻ đẹp đôi bờ của sông Vàm Cỏ, chúng tôi dừng lại tại một khu rừng bí mật và khá ảo diệu, nơi có những cái cây rất to mà rễ của nó có thể làm xích đu cho tôi ngồi được. Ở đây, tôi đã ghi lại bức hình với bộ đầm màu cam rực rỡ. Phải nói rằng thiên nhiên Tây Ninh thực sự rất đa dạng, không khí trong lành, dễ chịu, hiền hoà. Đây cũng chính là điểm độc đáo của Tây Ninh.

Có lẽ từ lâu con người Tây Ninh đã theo một giá trị đạo đức, điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức, vì vậy con người ở đây rất hiền lành, khiêm tốn, rất đáng yêu khiến cho Hoàng My cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Tôi được biết là người dân Tây Ninh sống rất tâm linh và hướng thiện. Từ nhỏ đã được dạy dỗ làm những điều thiện. Khi còn nhỏ các bạn cũng được định hướng là sẽ vào các trường cao: Luật, Y, Bách Khoa. Vì vậy các bạn phải học rất nhiều, rất chăm chỉ và kết quả cũng mĩ mãn khi có rất nhiều bạn thành đạt cao trên con đường học vấn. Với người lớn thì tôi được biết rằng hầu hết khi lớn tuổi thì họ đều muốn ăn chay và phụng sự trong công việc trong Toà Thánh (nơi mà người dân ở đây gọi là Chùa).

Ẩm thực của Tây Ninh rất thú vị, độc đáo, riêng biệt và mang chất bản địa. Đặc biệt đây là một trong số ít các nơi Ẩm thực chay trở thành một nét văn hóa cho thấy những điều thiện và lành đã đi vào lối sống. Ở đây là nơi duy nhất ở Việt Nam giới thiệu về ẩm thực chay như là một nét văn hóa đặc trưng. Có thể nói 10 người Tây Ninh hết 9 người ăn chay, vì vậy họ đã tạo ra một thực đơn ẩm thực chay lên tới hơn 500 món vô cùng độc đáo và phong phú.

Nếu như bạn có những người bạn là dân địa phương, họ sẽ dẫn bạn đi ăn những món ăn đường phố rất ngon. Những ngày ngắn ngủi ở đây tôi được dẫn đi ăn bánh cuốn và chè. Có một điều hay ho là ở Tây Ninh khi bạn đói bụng thì tấp đại chỗ nào ăn cũng ngon. Đồ ăn lại rẻ nữa.

Ngoài nét đặc sắc là ẩm thực chay, tôi cũng có dịp được thưởng thức món Bò Tơ Năm Sánh rất ngon nổi tiếng cả nước. Bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng Trảng Bàng, và rất nhiều các món ăn đậm hương vị bản địa khác. Chắc chắn là bánh tráng và muối Tây Ninh không thể thiếu được.

Hoàng My rất yêu cảnh đẹp, cách sống và con người Tây Ninh. My hy vọng rằng Tây Ninh sẽ giữ được nét hiền hòa của mình, những mảnh xanh và sẽ sớm mang gia đình và bạn bè đến đây trải nghiệm những loại hình nghỉ dưỡng, chữa lành, kết nối với thiên nhiên, kết nối bên trong chính mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Năm, ngày 07/07/2022 08:09 AM (GMT+7)

Bài: Hoàng My, Ảnh: Ngô Trần Hải An