Vietnam’s Next Top Model 2025: Runway hiểm hóc, thí sinh ngã nhào, 2 gương mặt phải rời cuộc chơi
Trong tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2025, hai thí sinh Phạm An và Tâm Thanh (Zicky Lee) bị loại, trong đó Giang Phùng có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng.
Trong tập này, các thí sinh phải đối diện với “sàn runway liên hoàn” với dốc cao, bậc thang, sỏi đá cùng những thiết kế cầu kỳ từ BST “Thanh lịch” của NTK Hoàng Minh Hà. Thử thách càng áp lực khi có sự chứng kiến trực tiếp của dàn khách mời quyền lực như Kim Dung, TyhD, Cao Ngân, Kim Phương, Chloe Phương Nguyễn, Huỳnh Tú Anh... Đồng hành trên “ghế nóng” là Host Thanh Hằng, giám khảo Nam Trung – Hà Đỗ, NTK Đỗ Mạnh Cường và đặc biệt là Madame Trang Lê – Nhà sáng lập Vietnam International Fashion Week, Tổng đạo diễn kiêm NSX chương trình.
Trước khi bước vào thử thách, Host Thanh Hằng mang đến một Master Class đầy ấn tượng. Với bề dày kinh nghiệm ở vị trí vedette trên nhiều sàn diễn lớn, cô trực tiếp hướng dẫn thí sinh cách làm chủ ống kính khi catwalk, xử lý khéo léo những thiết kế cầu kỳ và đặc biệt nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất: bản lĩnh để tỏa sáng.
Bước vào phần thi, Ái Băng, Hằng Ngô chao đảo, thậm chí ngã trên đường băng, khiến cả khán phòng phải nín thở. Tưởng dày dạn kinh nghiệm sẽ “cân” được thử thách, nhưng Tâm Thanh lại bất ngờ chọn cách… chạy lên dốc. Chiến thuật này giữ được thăng bằng, nhưng lại phá vỡ hoàn toàn tinh thần “sải bước thanh lịch” và nhanh chóng bị nhắc nhở. Trong khi đó, Uyên Đỗ bị bắt trọn khoảnh khắc “bí quá bám lan can” – và lập tức nhận cảnh báo thẳng thắn từ Madame Trang Lê: “Bám lan can là phạm luật!”. Lằn ranh giữa bản lĩnh xử lý sự cố và lách luật được vạch ra rõ ràng: bạn có thể dừng – xoay – tạo dáng để lấy lại thăng bằng, nhưng tuyệt đối không được “giữ lấy” làm điểm tựa.
Đến phần thi đôi, khi độ khó được tăng lên, các thí sinh cũng có những chiến thuật riêng. Mỹ Ngân – Bảo Ngọc tận dụng tài váy xẻ phía sau và đi giật lùi lên bậc thang để tránh vấp ngã, ghi điểm thông minh. Giang Phùng – Kim Thanh lại ghi dấu với sự phối hợp nhịp nhàng: giữ phom, chia spotlight khéo léo – người dẫn, người nâng. Cao trào nhất là cú “gãy gót” của Ái Băng khi muốn tạo những posing ấn tượng trên đường dốc cùng Uyên Đỗ, có ngã nhưng cả hai vẫn bình tĩnh xử lý, biến sự cố thành “điểm cộng” đúng tinh thần: Ngã cũng phải thanh lịch. Hằng Ngô cũng kịp lấy lại thần thái khi catwalk đôi cùng Mi Lan, còn Trà My – Diệp Lục thì thể hiện độ ăn ý đáng kinh ngạc, từng bước chân như đã được căn chỉnh chính xác đến từng bậc thang. Và không thể không kể đến Mai Hoa - Tuyết Mai với màn posing cực dứt khoát ngay từ khi bắt đầu, tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo.
Kết thúc phần thi, niềm vui vỡ òa khi Giang Phùng – từng đứng trước nguy cơ bị loại ở tập 1 – có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục để giành chiến thắng. Ngược lại, kịch tính bùng nổ ở vòng loại: cả Ái Băng – Uyên Đỗ lẫn Phạm An – Tâm Thanh đều mắc lỗi và phải cùng nhau bước vào vòng nguy hiểm.
Trong sự tiếc nuối, chương trình nói lời chia tay với Phạm An – thủ lĩnh nhà chung tập 2, và Tâm Thanh (Zicky Lee) – thí sinh dày dặn kinh nghiệm catwalk. Kết quả này cho thấy sự khắc nghiệt của Vietnam’s Next Top Model: tỏa sáng hôm nay chưa chắc đảm bảo cho ngày mai, và chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng cả cơ hội.