Thái Vũ, Vinh Râu nói gì khi bị hiểu lầm là hoàn cảnh thứ 4,5 của chương trình “Mái ấm gia đình Việt”?
Trong tập 170 chương trình “Mái ấm gia đình Việt” do MC Thái Vũ dẫn dắt, các khách mời là diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Hoàng Duyên đã không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và sự hiểu chuyện của các em nhỏ mồ côi.
Mở đầu chương trình, Vinh Râu chia sẻ anh đã theo dõi “Mái ấm gia đình Việt” từ những ngày đầu lên sóng và luôn rất xúc động. Nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với tập có Thái Vũ làm khách mời, khi đồng nghiệp bị trêu nhầm là “hoàn cảnh thứ 4”. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chính “hoàn cảnh thứ 4” Thái Vũ mời đồng hành cùng chương trình.

Khi Thái Vũ tiếp tục trêu rằng Vinh Râu có thể trở thành “hoàn cảnh thứ 5”, nam diễn viên dí dỏm đáp lại: “Với tôi, việc bị xem là hoàn cảnh thứ mấy không quan trọng, điều tôi mong muốn nhất là dù ở vị trí nào cũng sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về sự hỗ trợ cho ba hoàn cảnh chính của chương trình”.
Ca sĩ Hoàng Duyên tiết lộ rằng bản thân quê ở Tây Ninh, không giấu được niềm hạnh phúc khi có dịp trở về quê nhà để đồng hành cùng chương trình Mái ấm gia đình Việt. Với cô, chuyến đi này không chỉ mang ý nghĩa công việc mà còn là hành trình đầy cảm xúc, khi được góp sức sẻ chia, tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn ngay trên mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Hoàng Duyên cho biết việc được trở về quê hương trong vai trò khách mời của chương trình là một kỷ niệm đặc biệt, giúp cô thêm trân trọng giá trị gia đình, tình người và những điều giản dị trong cuộc sống.
Xót xa hoàn cảnh em Kiều My, sớm mất cha, mẹ không minh mẫn phải nương tựa bà nội lớn tuổi
Em Trần Thị Kiều My (sinh năm 2010) hiện học lớp 10 tại Trường THPT Tán Kế, sống cùng mẹ và em gái ở xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long. Biến cố xảy ra vào tháng 7/2025 khi cha em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Mẹ em, chị Dương Thị Kiều Loan (sinh năm 1986), mắc bệnh thần kinh, không có khả năng lao động, chỉ lo việc sinh hoạt hằng ngày. Em gái của My là Trần Thị Kiều Anh (sinh năm 2018), hiện học mầm non và thường xuyên đau ốm. Từ khi người cha – trụ cột gia đình mất đi, gia đình Kiều My rơi vào cảnh bế tắc vì không còn nguồn thu nhập.

Em Trần Thị Kiều My
Ngôi nhà ba mẹ con đang ở do bà nội – bà Nguyễn Thị Ga (67 tuổi), được chủ thương tình hỗ trợ xây dựng trong thời gian bà đi làm thuê. Hiện tại, bà Ga cũng là người gánh vác, chăm lo cho gia đình Kiều My. Dù tuổi cao, sức yếu, không còn lao động được nhiều, bà vẫn chắt chiu từng đồng để lo cho con cháu.
Bà Ga sống ở căn nhà kế bên cùng người chú của My, nhưng hoàn cảnh chú cũng khó khăn, chỉ đủ lo cho gia đình riêng với vợ và ba con nhỏ đang đi học, nên chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ chút đồ ăn. Từ khi cha My qua đời, bà nội nuôi thêm gà vịt để có thêm thu nhập, giúp ba mẹ con em trang trải cuộc sống.
Ngoài sự cưu mang của bà nội, gia đình My còn được cậu ruột hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ít ỏi ấy được My và bà nội chi tiêu hết sức tiết kiệm để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau nhức tay chân nhưng vẫn phải gồng gánh chăm lo cho cả gia đình. My là cô bé hiểu chuyện, thương mẹ, thương em và đặc biệt gắn bó với bà.

Sau mỗi buổi học, em đều tranh thủ làm việc nhà vì mẹ không thể làm được nhiều, đồng thời phụ bà chăm sóc gà vịt để bà đỡ vất vả. My luôn cố gắng học tập, mong sau này có công việc ổn định để chăm lo cho mẹ và em, cũng như đáp lại sự hy sinh của bà. Mỗi lần nhắc đến cha, My đều không kìm được nước mắt. Khi còn sống, dù nắng mưa hay mệt mỏi, cha em vẫn đi bán vé số để nuôi gia đình, hiếm khi nghỉ ngơi, chỉ mong bữa cơm của vợ con được đủ đầy hơn.
Con đường đến trường của My vô cùng vất vả, nhất là những ngày mưa khi đường đất sình lầy, trơn trượt. Mỗi sáng, em phải đi bộ một quãng khá xa mới ra được đường lớn để tiếp tục đến lớp. Dù khó khăn, My vẫn kiên trì, chưa từng than thở. Em đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn và có ước mơ sau này trở thành giáo viên mầm non – một ngành học phù hợp với khả năng và điều kiện kinh tế. My mong khi trưởng thành sẽ có một công việc ổn định để chăm lo cho mẹ và em gái, và hơn hết là đền đáp công lao của bà nội, người đã hy sinh cả tuổi già để chở chở, nuôi nấng gia đình em trong những lúc khó khăn nhất.
MC Thái Vũ xót xa trước hoàn cảnh gia đình Kiều My khi thiếu vắng trụ cột, các em còn nhỏ, bà nội già yếu còn mẹ không tỉnh táo. Anh bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Kiều My và động viên cô bé mất cha sớm, luôn đau đáu mong trở thành trụ cột để gánh vác gia đình. Nam MC cũng nghẹn lòng khi thấy bà nội tuổi cao vẫn phải vất vả làm chỗ dựa cho các cháu mồ côi.

Nghe Kiều My chia sẻ đã chuẩn bị tâm lý rằng gia đình không thể lo cho tương lai của mình, em dự định học hết cấp 3 rồi đi làm, chấp nhận dang dở ước mơ để chăm lo cho mẹ, em gái và báo đáp công ơn bà nội, Thái Vũ không giấu được sự xúc động.
Ca sĩ Hoàng Duyên nghẹn ngào trước gia đình Kiều My toàn phụ nữ, các em còn nhỏ nhưng mạnh mẽ, chưa bao giờ từ bỏ dù mất đi trụ cột. Cô bày tỏ niềm tin rằng Kiều My sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình trong tương lai.
Diễn viên Vinh Râu xúc động, bày tỏ sự khâm phục trước người bà tần tảo của Kiều My. Câu nói của bà nội: “Tôi cố gắng nuôi các cháu đến ngày cuối cùng của tôi, dù khó khăn vẫn cố gắng” khiến anh nghẹn lòng. Nam diễn viên cũng ấn tượng trước sự hiểu chuyện của Kiều My khi luôn phụ giúp bà việc nhà và nghĩ cho em gái trước. Hình ảnh bữa đạm bạc với rau và nước tương của gia đình em Kiều My càng khiến các nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng. Đặc biệt, câu trả lời của Kiều My khi được hỏi có thích ăn món gì không: “Từ khi cha mất, con không còn thấy món gì ngon nữa” khiến nhiều người nghẹn ngào.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Như Ngọc nương tựa ông bà già yếu để tiếp tục đến trường
Em Phan Huỳnh Như Ngọc (sinh năm 2009), hiện là học sinh lớp 10 của Trường THPT Che Guevara. Như Ngọc mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ, hiện em đang sống cùng ông bà nội tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.

Em Phan Huỳnh Như Ngọc
Ông nội của Như Ngọc là ông Phan Văn Hoanh (sinh năm 1944), sức khỏe suy yếu, lãng tai, không còn khả năng lao động nặng. Hằng ngày, ông chỉ quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa. Nguồn sống của ông chủ yếu dựa vào 500 nghìn đồng trợ cấp người cao tuổi mỗi tháng và thu nhập ít ỏi của bà nội.
Bà nội là bà Tô Thị Liên (sinh năm 1953), hiện là lao động chính trong gia đình. Mỗi ngày bà đi làm thuê, phụ kéo dừa. Bà mắc bệnh viêm xoang, đau nhức xương khớp nhưng đã lâu không đi khám vì lo sợ bệnh nặng hơn sẽ không còn đủ tinh thần tiếp tục gồng gánh gia đình. Do sức khỏe hạn chế, bà chỉ làm được 3–4 ngày mỗi tuần, với thu nhập khoảng 30–40 nghìn đồng mỗi ngày.

Gia đình hiện sống trong căn nhà tình thương được xây dựng hơn 20 năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng với tường nứt, mái mục nát, mưa là dột khắp nơi. Trong nhà chỉ có ông bà lớn tuổi và một em gái đang đi học, nên hoàn toàn không có khả năng sửa chữa.
Mồ côi cha mẹ, mỗi tháng Ngọc nhận 750.000 đồng tiền trợ cấp. Em từng bị viêm đại tràng nên phải nghỉ học một năm. May mắn sức khỏe dần ổn định, năm nay Ngọc đã trở lại trường, tiếp tục con đường học tập mà em luôn trân quý. Thương bà vất vả, vào những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ hè, Ngọc đi làm phụ bà để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Em luôn ấp ủ ước mơ sớm trưởng thành, học hành thành tài để đền đáp những hy sinh thầm lặng của ông bà nội.
MC Thái Vũ xúc động chia sẻ rằng bản thân cũng không có cha nên đặc biệt đồng cảm với câu chuyện của Như Ngọc. Anh ấn tượng với lời nói của cô bé: “Cha mẹ yên tâm đi, con sẽ là người có ích cho xã hội”, đồng thời nhận thấy dù thiếu thốn tình cảm cha mẹ, Như Ngọc vẫn rất mạnh mẽ, hiểu chuyện và luôn hướng đến sự tử tế. Nam MC dành cái ôm động viên, khích lệ em tiếp tục vươn lên. Khi nghe Như Ngọc kể về những lần ra thăm mộ cha, trò chuyện với người cha đã khuất hay vẽ tranh về một gia đình đủ đầy cha mẹ, ông bà, Thái Vũ không kìm được xúc động và bật khóc.

Diễn viên Vinh Râu xúc động trước sự tử tế của Như Ngọc. Anh ấn tượng khi thấy cô bé rơi nước mắt lúc xem clip về hoàn cảnh các nhân vật khác, bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu với những thiệt thòi của họ, khiến anh không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, Vinh Râu cũng khâm phục ý chí của bà Liên – bà của Như Ngọc, khi tóc đã bạc trắng vẫn ngày ngày tìm việc kiếm tiền, vừa chăm chồng vừa nuôi các cháu mồ côi. Anh ví bà như một “siêu anh hùng”, luôn là chỗ dựa và che chở cho cháu mình trước những nỗi đau.
Ca sĩ Hoàng Duyên ôm chầm lấy Như Ngọc, liên tục vỗ về cô bé sớm thiếu thốn tình cảm. Cô không giấu được sự lo lắng cho gia đình Như Ngọc khi ông bà đã lớn tuổi, còn em vẫn quá nhỏ nhưng phải nương tựa nhau mỗi ngày. Đặc biệt, câu nói: “Con sợ khi con có tiền thì không thể báo hiếu ông bà nội. Con sợ bản thân thành công trễ hơn thời gian còn lại của ông bà nội” đã khiến Hoàng Duyên nghẹn ngào bật khóc.
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.


