Mẹ bé Bắp thông báo tin buồn, con không qua khỏi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Lê Thị Thu Hoà - mẹ bé Bắp đã thông báo dòng tin buồn về con trai.

Theo đó, mẹ bé Bắp viết trên trang cá nhân: “Đại diện gia đình của Bắp em xin kính báo đến cô chú anh chị.Bắp và gia đình chân thành cảm ơn tình cảm, sự yêu thương của cô chú anh chị đã đồng hành cùng con trên suốt chặng đường gian nan vừa qua. Nhưng con đã không qua khỏi.

Ngày bệnh viện trả em bé về là 16/04/2025, con đã quá mạnh mẽ và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng để được về nhà, nhưng không may con ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình vào lúc 23h đêm ngày17/04/2025.

Một chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh quái ác này con đã quá kiên cường rồi, Bắp ơi , từ nay con sẽ không còn phải chịu những cơn đau đớn nữa rồi, nghỉ ngơi Bắp nhé.

Mẹ và mọi người yêu con”.

Mẹ bé Bắp thông báo tin buồn, con không qua khỏi - 1

Ngay dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ nỗi buồn và gửi lời tiễn biệt cậu bé kiên cường. 

Bé Bắp (tên thật là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 2021) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp dòng lympho vào giữa năm 2024. Khi đó, mẹ em – chị Lê Thị Thu Hòa – là một bà mẹ đơn thân, vừa chăm con điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, vừa tranh thủ bán hàng online và giao hàng để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Hình ảnh chị ngồi livestream trong bệnh viện với đôi mắt thâm quầng, vừa chốt đơn vừa lau nước mắt, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Đầu tháng 11/2024, TikToker Phạm Thoại tình cờ thấy được hoàn cảnh của hai mẹ con qua một buổi livestream. Anh lập tức đến bệnh viện để xác minh và quyết định đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp chi phí điều trị cho bé. Ban đầu, gia đình định đưa bé sang Trung Quốc điều trị với chi phí khoảng 6–7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với bác sĩ, kế hoạch chuyển sang Singapore vì điều kiện y tế phù hợp hơn và sức khỏe của bé không đủ để di chuyển xa.

Ngày 7/11/2024, mẹ con bé Bắp cùng Phạm Thoại bay sang Singapore, bắt đầu hành trình điều trị. Tại đây, bé trải qua nhiều đợt hóa trị và xét nghiệm chuyên sâu. Đỉnh điểm là ngày 18/2/2025, bé được cấy tế bào miễn dịch CAR-T – phương pháp điều trị tiên tiến dành cho các ca ung thư máu phức tạp. Sau ca cấy, bé được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực nhi (PICU) để theo dõi và hiện đang trong giai đoạn phục hồi.

Trong quá trình kêu gọi, tài khoản của Phạm Thoại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chỉ sau một ngày, anh nhận hơn 500 triệu đồng, và đến cuối tháng 2/2025, tổng số tiền quyên góp vượt 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ liên quan đến tính minh bạch của khoản tiền này, đặc biệt sau khi mẹ bé từ chối công khai sao kê.

Phạm Thoại sau đó đã tổ chức livestream công bố chi tiết sao kê, liệt kê từng khoản chi và hóa đơn viện phí từ Singapore. Tuy nhiên, phiên livestream vẫn vấp phải chỉ trích vì một số thiếu sót, như thiếu chứng từ đi kèm và cách trình bày chưa rõ ràng. Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận nóng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về trách nhiệm và sự minh bạch trong hoạt động từ thiện.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.