Mái ấm gia đình Việt: Dấu ấn tháng 4
Trong tháng 4/2025, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng 4 tập đã trao tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng đến 12 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sớm chịu cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mái ấm gia đình Việt là một hành trình thực hiện sứ mệnh “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”. Mỗi nơi ghi dấu chương trình tìm đến là mỗi niềm hạnh phúc được đắp xây, góp phần làm xóa nhòa đi phần nào đau thương, mất mát mà các em nhỏ đã trải qua. Với Mái ấm gia đình Việt, “Hạnh phúc” là được sẻ chia, được kết nối và được đồng hành với những mảnh đời khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.
NSƯT Đại Nghĩa – một trong những người dẫn dắt chương trình đã chia sẻ về quan niệm hạnh phúc của mình. Anh cho rằng: “Hạnh phúc là biết đủ, sự hài lòng với những gì mình đang có chính là chìa khóa để cảm nhận hạnh phúc. Tôi cảm thấy may mắn khi được sống hết mình với công việc nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là làm nhiệm vụ dẫn dắt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt”.
MC Đại Nghĩa hạnh phúc khi đồng hành cùng hành trình ý nghĩa trong Mái ấm gia đình Việt
Nam nghệ sĩ cho rằng, “Hạnh phúc” đến từ sự chia sẻ. Anh cảm động khi thấy các bạn nhỏ cùng lứa tuổi với các nhân vật trong chương trình đóng góp những khoản tiền nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điều này thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” đặc trưng của người Việt Nam, mang lại ý nghĩa sâu sắc cho chương trình Mái ấm gia đình Việt. Có thể nói chương trình Mái ấm gia đình Việt không chỉ mang đến hạnh phúc cho các nhân vật mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến tất cả mọi người.
Hoàng Xuân Phước – cậu bé mất mẹ, từ nhỏ đã không biết cha mình là ai là nhân vật trong tập 128 đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Chỉ mới 11 tuổi nhưng Xuân Phước đã được xem là trụ cột trong tương lai của cả gia đình gồm bà ngoại gần 70 tuổi, bị bệnh tim và người cậu không tỉnh táo. Với Xuân Phước, hạnh phúc hiện tại của em là còn có bà ngoại ở bên chăm sóc, yêu thương mỗi ngày.
Nghị lực của em Hoàng Xuân Phước khiến nhiều người cảm phục
Cậu bé mồ côi với vóc dáng nhỏ bé khiến nhiều người khâm phục bởi tinh thần vượt khó, không từ bỏ khi vừa cố gắng học tập, vừa tranh thủ đi bán vé số giúp bà ngoại kiếm tiền sinh hoạt. Câu chuyện của Xuân Phước khiến nhiều người xúc động, em nhận được giải thưởng 15 triệu đồng cùng gần 90 triệu đồng từ tình cảm khán giả hỗ trợ trực tiếp từ hiện trường.
Á hậu Hạnh Nguyên xúc động khi tham gia Mái ấm gia đình Việt
Nghệ sĩ Hoàng Sơn xúc động ôm động viên em Nguyễn Hoàng Thủy - cô bé sớm mồ côi cha trong tập 130
Câu chuyện của hai anh em cùng mẹ khác cha Lê Ba (2004) và Lê Đức Huy (2015) trong tập 129 đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Cha của hai em đều đã có gia đình mới, mẹ cũng đột ngột qua đời vì bệnh thận. Từ đó, Lê Ba tạm gác việc học để thay mẹ chăm sóc em trai, dù rằng Lê Ba rất chăm chỉ, học giỏi và đang ấp ủ ước mơ theo đuổi ngành Sư phạm ngoại ngữ.
Mẹ mất, anh trai khác cha gác việc học để đi làm kiếm tiền nuôi em khiến nhiều người xúc động
Chỉ mới bước qua tuổi 20 nhưng Lê Ba đã phải gánh vác gia đình, trước thì nuôi mẹ bệnh, nay lại thay mẹ chăm sóc, dạy dỗ em thơ. Tuy vậy, em vẫn tự nhủ bản thân cố gắng đi làm, vừa lo cho em trai, vừa tiết kiệm tiền để sớm quay lại con đường học vấn. Hình ảnh Lê Ba đeo chiếc kính gãy, buộc tạm bằng sợi chỉ đến chương trình Mái ấm gia đình Việt khiến nhiều người xúc động. Một phần vùi quá khó khăn, một phần vì Lê Ba muốn để dành tiền chăm lo cho em trai nên em chưa dám thay kính mới. Nghị lực vượt khó, tính tiết kiệm và tình yêu thương của Lê Ba dành cho em trai khiến nhiều khán giả không cầm lòng được.
Dương Hồng Phúc, Hồ Trung Dũng, Lương Thùy Linh xót xa cho hoàn cảnh hai anh em Lê Ba và Lê Đức Huy trong chương trình Mái ấm gia đình Việt
Trong tập 131, diễn viên Lâm Vỹ Dạ và diễn viên Hứa Minh Đạt đưa 2 con trai cùng xuất hiện tại chương trình Mái ấm gia đình Việt. Khi chứng kiến những khó khăn mà các bạn đồng trang lứa đã trải qua, hai nhóc tỳ nhà Lâm Vỹ Dạ đều không giấu được sự xúc động.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở vì xúc động, cô đặc biệt xin giúp chải tóc, buộc tóc cho bé Huỳnh Ngọc Trang, điều mà mẹ ruột thường làm cho em mỗi sáng trước khi qua đời
Bánh Mỳ dù ít nói nhưng cũng dành lời động viên các bạn cố gắng giữ vững tinh thần để vượt qua khó khăn. Cậu em Xá Xị cũng lén dùng nón để lau đi dòng nước mắt chật chờ nơi khóe mắt. Xá Xị cũng dành những lời động viên đến các nhân vật. Bên cạnh đó, cả hai cậu bé đã nỗ lực hết mình trong các thử thách, cùng cha mẹ hỗ trợ hết mình, góp phần mang lại phần thưởng giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Bánh Mỳ và Xá xị còn dành tặng toàn bộ tiền tiết kiệm trong heo đất của mình cho 3 nhân vật nhằm góp phần chia sẻ với các bạn.
Hai con của Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt tặng tiền tiết kiệm trong heo đất cho các em nhỏ mồ côi
Viết tiếp hành trình Mái ấm gia đình Việt
Chương trình Mái ấm gia đình Việt không chỉ là nơi tìm kiếm hạnh phúc, mà còn là cầu nối giữa những trái tim nhân ái. Từ những khoảnh khắc vỡ òa khi nhận được số tiền thưởng giá trị, sự ủng hộ của khán giả, đến những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua thử thách, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống và tình người. Sau gần 3 năm sản xuất, Mái ấm gia đình Việt vẫn đang rong ruổi trên mọi miền đất nước để tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”.
Giây phút vỡ òa khi các em nhỏ rút được bảng logo tiền thưởng giá trị
Và sắp tới đây, trong 3 ngày 23, 24, 25/5, Mái ấm gia đình Việt sẽ có mặt tại tỉnh Bắc Giang để tổ chức ghi hình 6 tập, tiếp tục hỗ trợ cho 18 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.