Hé lộ hậu trường đại cảnh oneshot trong "Cảm ơn người đã thức cùng tôi": 350 người phối hợp, hơn 30 lần quay
Phim điện ảnh Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi tiếp tục gây chú ý khi hé lộ hậu trường thực hiện đại cảnh với quy mô gần 400 người phối hợp quay oneshot đầy thử thách, khiến đạo diễn Chung Chí Công xúc động bật khóc ngay trong lần quay cuối cùng.
Phim điện ảnh Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi ra mắt ngày 27/2, nhanh chóng chinh phục nhiều khán giả trẻ nhờ câu chuyện giàu cảm xúc về ước mơ, cùng phần âm nhạc nổi bật với 14 ca khúc nhạc phim. Sau 12 ngày khởi chiếu, bộ phim đạt 470.000 vé bán ra, thu về 38 tỷ đồng - trở thành phim âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, vượt qua mọi tác phẩm cùng thể loại từng phát hành tại thị trường trong nước, bao gồm cả phim Việt và phim quốc tế như series Step Up (2006 - 2014), Những Nụ Hôn Rực Rỡ (2010), La La Land (2016), Wonka (2023), The Greatest Showman (2017),... Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, khi bộ phim vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả và được kỳ vọng sẽ chinh phục thêm nhiều cột mốc mới tại phòng vé.
Ngày 10/3, ê-kíp Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lần đầu hé lộ hậu trường quy mô với đại cảnh gần 400 người trong một cú máy dài “không tưởng”. Đại cảnh này gắn liền với ca khúc “Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con” do giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu sáng tác, với phần lời được đồng chắp bút bởi đạo diễn Chung Chí Công và đoạn rap do Hà Quốc Hoàng - nam chính Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi (2019) - viết. Ca khúc được thể hiện bởi dàn diễn viên gồm Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn và Tào Nhân.

Phân đoạn đại cảnh kết hợp cú máy oneshot được quay tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong bối cảnh nữ chính Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) thực hiện casting để gia nhập nhóm làm phim của trường. Qua ca khúc “Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con”, phân đoạn khắc họa nỗi đau của những người trưởng thành, khi mộng mơ dần bị xem là điều viển vông. Để nâng tầm cảm xúc của phân đoạn, ê-kíp dàn dựng một đại cảnh với quy mô lớn, nơi năng lượng và ước mơ của các nhân vật lan tỏa từ không gian nhỏ ra không gian lớn, từ cá nhân sang tập thể.
Nhà sản xuất Nguyễn Thị Thu Thuý cho biết trong vòng hai tháng, ê-kíp đã tìm kiếm gần 400 vũ công - đa số là sinh viên - đồng thời phối hợp với biên đạo Nghĩa Trần tổ chức tập luyện và chạy đội hình trong điều kiện thời gian sử dụng không gian tại trường đại học khá hạn chế. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa phòng tập và bối cảnh thực tế cũng khiến nhiều vũ công gặp không ít trở ngại.

Chia sẻ về cảnh quay đặc biệt này, đạo diễn Chung Chí Công cho biết: “Khi tôi trình bày mong muốn của mình cho phân đoạn này, tôi thấy trong ánh mắt của ê-kíp sự e ngại, như một điều gì đó bất khả thi. Tôi cũng đặt câu hỏi với bản thân làm sao thực hiện được cảnh này. Vì tôi chưa bao giờ quay một cú máy nào bốn chiều như vậy, cùng mức độ chuyển động máy phức tạp, phối hợp nhiều diễn viên với một yêu cầu nữa là phải gắn với nhịp nhạc chứ không được quay một cách tự do. Nó là một bài toán cần sự tham gia giải của cả một ekip”.
Giám đốc hình ảnh Pha Nguyễn kể lại cú máy bốn chiều đầy thử thách:“Chúng tôi phải đi từ hội trường, ra hành lang, xuống cầu thang và ra ngoài sân. Để kết hợp được cú máy này mọi người đã phải tập với nhau khá nhiều lần. Hai đêm trước khi quay phân cảnh này tôi hầu như không ngủ được, tôi cũng khá sợ, nhưng đây là cú máy tôi đã chờ đợi hai năm rưỡi để thực hiện nó. Tôi không được phép để mọi người giảm tinh thần”.
Theo tiết lộ từ đạo diễn Chung Chí Công, đại cảnh này phải thực hiện hơn 30 lần quay, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ ê-kíp đều phải quay lại từ đầu. Khi cú máy oneshot cuối cùng hoàn thành trọn vẹn, nam đạo diễn, giám đốc hình ảnh cùng cả ê-kíp đã vỡ òa cảm xúc trong nước mắt.
Ngay sau khi hoàn thành cú máy dài, ê-kíp tiếp tục thực hiện cảnh đồng diễn vừa hát vừa nhảy dưới sân trường. Tuy nhiên, cơn mưa kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện ánh sáng và thời gian ghi hình, khiến nhiều vũ công không thể tiếp tục tham gia. Trước tình huống này, ê-kíp buộc phải nhanh chóng sắp xếp lại đội hình để lấp chỗ. Chia sẻ về khoảnh khắc đó, biên đạo Nghĩa Trần cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn, đây vẫn là một đại cảnh thực sự hoành tráng khi hơn 250 người cùng nhảy dưới mưa. Năng lượng tạo ra vô cùng mạnh mẽ, bùng nổ như có thể văng ra khỏi màn hình”.


