Hé lộ điểm đặc biệt trong hai đêm cuối cùng của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"
Ekip tiết lộ 2 đêm diễn cuối cùng này sẽ là kỷ niệm đẹp dành cho khán giả với thiết kế sân khấu mới cùng những tiết mục hấp dẫn, cảm xúc.
Sau thời gian mở bán vé cho hai đêm cuối cùng của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai – Day 7 và Day 8, chỉ trong vòng 30 phút, hàng loạt hạng vé như Rực lửa 1 & 2, Đa sắc, Đa tình, Huyền thoại 1 & 2, Thanh xuân 1 & 2 đã lần lượt cháy vé, khiến cộng đồng người hâm mộ – đặc biệt là các "Gai con" – không khỏi sục sôi.
Không chỉ đơn thuần là hai đêm diễn tiếp theo, Day 7 và Day 8 còn là hồi kết của một hành trình kéo dài hơn một năm, quy tụ đủ 33 “Anh tài” trên cùng một sân khấu, đánh dấu điểm dừng rực rỡ của chuỗi concert có quy mô nghệ sĩ lớn bậc nhất tại Việt Nam. Theo tiết lộ từ ekip, hai đêm cuối sẽ có sự thay đổi toàn diện về thiết kế sân khấu và ánh sáng – điều chưa từng xuất hiện ở các concert trước đó – để tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả.
Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ: “Khi chúng mình có thể làm được nhiều sự kiện lớn như vậy, có được sức mạnh để vượt qua những khó khăn thì đó chắc chắn là nhờ tình cảm từ khán giả – đặc biệt là Gai con – dành cho ekip và các Anh tài”. Sự xúc động này không chỉ đến từ các nghệ sĩ trên sân khấu mà còn lan tỏa đến cả đội ngũ sản xuất đứng sau, như đạo diễn ánh sáng Long Kenji, người thừa nhận chưa từng thấy khán giả nào quan tâm đến ekip nhiều đến vậy trong một show giải trí.
Trước đó, mỗi đêm diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai đều thu hút hàng chục ngàn khán giả, với vé bán hết chỉ trong vài giờ, thậm chí Day 2 “sold-out” chỉ sau 40 phút. Chương trình cũng ghi dấu bằng hàng loạt dấu mốc đặc biệt: Day 3 xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho sự kiện có số người mặc trang phục dân tộc đông nhất; Day 5 & 6 khởi động dự án cộng đồng “Gai nét – Tôn vinh 3.300 việc tử tế” đầy ý nghĩa.
Chia sẻ về khoảnh khắc sắp khép lại hành trình concert, giám đốc âm nhạc SlimV nói: “Mỗi bài hát đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Một năm dài không ngủ, không chỉ của một mình mình mà của tất cả mọi người. Đã đi cùng nhau đến Day 7, Day 8 rồi, chưa bao giờ nghĩ sẽ kéo dài đến như vậy”.