Gia Đình Haha: Tết đoàn viên sớm giữa Bản Liền và lời hẹn ngày trở về “hoa sẽ nở”
"Gia Đình Haha - Chặng Đặc Biệt” khép lại cũng là lúc tình cảm gia đình – thứ tình thân đã được vun đắp bền chặt suốt chặng đường qua – thăng hoa rực rỡ nhất.
“Băng rừng lội suối”
Ngày cuối cùng tại Bản Liền bắt đầu bằng chuyến hành trình ngược dốc tìm lá dong. Băng qua những con suối gồ ghề và vách núi dựng đứng, các thành viên cùng nhau tận hưởng nhịp lao động hăng say giữa núi rừng.
Cả đoàn lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cây lạt (cây giang). Chị Thông thoăn thoắt chẻ từng thớ vỏ thành các dây lạt, các thành viên không khỏi trầm trồ trước sự khéo léo của người chị cả. Câu thành ngữ “Lạt mềm buộc chặt” được Tư Tâm và Út Khánh nhắc đến khi thấy sợi lạt mỏng manh lại có thể kết nối cả mái nhà vững chãi đã “cộng một kiến thức” mới mẻ cho cả nhóm. Anh Cả Thuận còn thích thú khi phát hiện ra nước trong thân cây có vị ngọt dịu nhẹ - một trải nghiệm nhỏ nhưng thú vị từ thiên nhiên.

Hành trình gắn bó với mảnh đất Bản Liền của “Gia Đình Haha” đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho những nỗ lực gìn giữ màu xanh đại ngàn. Nối tiếp tinh thần nhân văn này, UBND xã Bản Liền và Tạp chí Nông nghiệp & Môi trường đã quyết định triển khai Lễ phát động “Tết trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc vào ngày 28/02/2026 sắp tới đây.
Với chủ đề “Gieo mầm xanh – Vun trồng hạnh phúc”, dự án dự kiến sẽ trồng 5.000 cây giống trên địa bàn xã. Hoạt động này không chỉ nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái tại Bản Liền, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc “mỗi mầm xanh được gieo xuống là một hành động kiến tạo không gian sống an lành, hạnh phúc cho tương lai”. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ trao tặng những phần quà Tết thiết thực cho đồng bào và học sinh tại địa phương.
Giao thoa văn hóa ngày Tết
Lần đầu tiên, gia đình anh Hà, chị Thông cùng hai bé Thư, Thắng khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, rạng rỡ bên câu đối đỏ. Ngược lại, các thành viên “Gia Đình Haha” duyên dáng và mộc mạc trong trang phục dân tộc Tày.
Cả gia đình cùng nhau ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên câu đối đỏ. Trong khung hình ấy, sự khác biệt về trang phục lại chính là sợi dây kết nối và tôn vinh vẻ đẹp của sự đoàn viên. Út Khánh còn dặn dò anh chị “rửa hình thiệt to”, bởi vì “gần mực thì đen, gần quên thì tấm hình sẽ nhắc cho mọi người nhớ”.

Các thành viên còn tranh thủ chụp bộ ảnh “hấp hôn” đầy ngẫu hứng cho anh Hà và chị Thông, khiến không khí Tết càng thêm rộn ràng, hạnh phúc. Từ những ngại ngùng ban đầu, anh Hà chị Thông dần hòa nhịp, tạo nên những khung hình vừa dí dỏm, vừa ngọt ngào giữa Bản Liền.
Sau cơn mưa, tình người ở lại
Bữa tiệc chia tay được thắp lên bên ánh lửa trại bập bùng. Mâm cỗ tối nay là sự kết nối của tình làng nghĩa xóm khi các chị em hàng xóm mỗi người mang đến một món ngon góp vui. Tất cả quây quần bên nhau như một đại gia đình thực thụ đang đón cái Tết sum vầy.
Khi nghe chị Cân (em gái chị Thông) xúc động cảm ơn vì chương trình đã mang hình ảnh Bản Liền đến gần hơn với mọi người, Bùi Công Nam khiêm tốn đáp lại: "Tụi em chỉ góp phần đưa cái đẹp đến mọi người, chứ nơi đây vốn dĩ đã quá tuyệt vời rồi".

Thay mặt các thành viên, anh Cả Thuận đã có những lời chia sẻ dành cho mảnh đất này: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau những bão giông chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau bởi tình cảm này là chân thật.”
Thay cho lời chia tay, chị Thông chuẩn bị riêng cho từng thành viên những bó đũa theo phong tục ngày Tết “chị rất may mắn khi được đón các em đến thăm và các em cũng đã trở thành thành viên trong gia đình”. Mẹ anh Hà cũng gửi gắm thông điệp “Hạnh phúc gia đình phải cứng cáp như đôi đũa”. Út Khánh hứa sẽ mang món quà này về kể cho mẹ, để sự may mắn và gắn kết từ Bản Liền lan tỏa đến gia đình mình.
Tập 20 khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm Bản Liền. Phát sóng vào đúng ngày Valentine và cũng là những ngày cận Tết, hành trình kết thúc như một lời nhắn nhủ ấm áp về tình yêu thương: Rằng dù đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về. Ở đó, như lời anh Hà nhắn nhủ: “Mình là người một nhà mà em, ngày tụi em về thì cửa sẽ mở, hoa sẽ nở”.


