Diễn viên Lương Gia Huy: "Tôi không e ngại lép vế khi đứng chung khung hình với dàn sao gạo cội xứ Kim chi"
Sau hành trình kéo dài 6 năm, dự án điện ảnh hợp tác Việt – Hàn “Viên đạn cuối cùng” đã chính thức hoàn tất những cảnh quay cuối cùng. Bên cạnh sự dẫn dắt của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, diễn viên Lương Gia Huy trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai xạ thủ Trần Quốc Cường.
Trong phim, Lương Gia Huy hóa thân vào nhân vật có thật là xạ thủ Trần Quốc Cường. Để tái hiện chính xác phong thái của một vận động viên đỉnh cao, nam diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Chia sẻ về áp lực khi vào vai, anh cho biết: “Tôi phải dành hàng giờ mỗi ngày để học cách kiểm soát hơi thở và điều khiển tâm trí. Cái khó nhất là giữ được sự tịnh tâm tuyệt đối, sao cho ngón trỏ bóp cò thật nhẹ nhàng để giữ ổn định thân súng nhưng vẫn đủ lực phát hỏa. Trên phim trường, thử thách nhân đôi khi tôi vừa phải thực hiện các thao tác kỹ thuật thuần thục, vừa phải duy trì thần thái và nét diễn xuất trước ống kính”.

Ghi hình tại Hàn Quốc, Lương Gia Huy có cơ hội làm việc trực tiếp với ê-kíp từng thực hiện siêu phẩm đoạt giải Oscar Ký sinh trùng. Nam diễn viên bày tỏ sự ấn tượng trước sự đồng bộ và tính kỷ luật của đoàn phim. “Tôi bất ngờ khi thấy từ tổ thiết kế, ánh sáng đến âm thanh đều vận hành như một khối thống nhất, đôi khi chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt là đủ hiểu công việc. Đặc biệt, tác phong làm việc của các tiền bối gạo cội Hàn Quốc rất đáng nể. Ban đầu tôi lo lắng họ sẽ khó gần, nhưng thực tế họ lại rất thiện chí, chia sẻ với chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu một cách tình cảm”, anh chia sẻ.
Dù dự án kéo dài hơn nửa thập kỷ do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình quốc tế, Lương Gia Huy khẳng định chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Với anh, “Viên đạn cuối cùng” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là cầu nối để thế giới biết rằng Việt Nam từng đứng đầu thế giới ở bộ môn bắn súng. “Tôi trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Chính nhiệt huyết của anh đã truyền lửa cho tôi. Tôi muốn góp sức mình để khán giả trẻ hiểu rằng chúng ta không hề nhỏ bé trên bản đồ thể thao thế giới”, nam diễn viên bày tỏ.

Trước những ý kiến lo ngại diễn viên Việt có thể bị “lép vế” khi hợp tác cùng các nền điện ảnh lớn, Lương Gia Huy giữ tâm thế bình tĩnh và chuyên nghiệp. Anh cho rằng nghệ thuật là sự học hỏi lẫn nhau, thay vì đặt nặng sự so sánh. Nam diễn viên lựa chọn giữ vững những gì đã được tập luyện cùng đạo diễn, đồng thời chắt lọc tinh hoa từ ê-kíp quốc tế nhưng vẫn bảo toàn bản sắc riêng của diễn viên Việt.
Kết thúc hành trình ghi hình tại Incheon trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thời điểm xuống tới -15 độ C, Lương Gia Huy kỳ vọng “Viên đạn cuối cùng” sẽ trở thành một “luồng gió mới”, không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật khác biệt mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng khán giả.


