Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cùng trải qua nỗi đau mất chồng, mẹ của hai em Nguyễn Phi Hùng (Ninh Thuận) và Nguyễn Minh Thư (Bình Thuận) bất chấp tình hình sức khỏe ngày càng giảm sút vẫn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm tiền nuôi các con thơ.

Trong tập 132 chương trình Mái ấm gia đình Việt do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, hai nghệ sĩ khách mời là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Hoàng Yến Chibi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ. Trong đó, hình ảnh 2 người mẹ của 2 nhân vật Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Minh Thư là  những người phụ nữ sớm hôm tần tảo, gồng gánh nuôi con khi chồng mất khiến nhiều người xót xa.

Em Nguyễn Phi Hùng (2009), đang học Trường THCS Quang Trung, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cha của Phi Hùng mất cách đây 3 năm do bị rắn cắn. Hiện tại, Phi Hùng đang sống cùng mẹ là chị Phạm Thị Nhất (1987) và 3 người em. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 1

Em Nguyễn Phi Hùng

Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng em gái của Phi Hùng là Nguyễn Thị Phi Yến (2010) vẫn luôn cố gắng học tập để nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư. Phi Yến cho biết, đây chính là ước mơ dang dở của cha. Ngày trước vì nhà nghèo nên cha nghỉ học từ sớm, em muốn thay cha viết tiếp ước mơ của mình. Cha cũng rất tự hào vì các con, cũng muốn được chứng kiến các con thành công nhưng không còn cơ hội. Phi Yến tin rằng cha vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình cố gắng của mình. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 2

Phi Hùng đang sống cùng mẹ và 3 em nhỏ

Hai người em còn lại lần lượt sinh năm 2016 và 2021, đều đang còn tuổi ăn tuổi lớn, vẫn chưa kịp có nhiều kỷ niệm về cha. Từ ngày chồng mất, chị Nhất một mình gồng gánh nuôi 4 con vô cùng vất vả. Chị làm công nhân may, thu nhập mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Mỗi sáng chị Nhất đều phải thức sớm để lo cơm nước cho các con rồi mới đi làm. Nỗi lo cơm áo gạo tiền chưa xong thì chị Nhất phát hiện mình bị bệnh K tuyến giáp giai đoạn 2. Không có tiền chạy chữa nên chị chỉ uống thuốc cầm chừng.

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 3

Chị Phạm Thị Nhất một mình nuôi con khi chồng mất

Nỗi lo lớn nhất của chị Nhất là sức khỏe của bản thân. Chị sợ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, rồi các con lại lần nữa mất đi chỗ dựa, bơ vơ không ai bên cạnh. Song, nếu có tiền, chị Nhất vẫn dành sự ưu tiên cho các con, chị muốn có tiền để các con ăn học thành tài trước rồi mới lo cho sức khỏe của mình.

Sự ra đi đột ngột của cha không chỉ khiến gia đình mất đi trụ cột mà còn để lại một khoảng trống tình cảm rất lớn. Giờ đây, nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai thì em đã phải đối mặt với việc mẹ bệnh và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Là anh lớn trong nhà, Hùng luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng, em muốn lớn thật nhanh để có thể đỡ đần mẹ, giúp mẹ chăm sóc các em cũng như kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 4

Bữa ăn đạm bạc của gia đình em Phi Hùng

Trong buổi ghi hình Mái ấm gia đình Việt, chị Nhất đã khóc rất nhiều. Chị cho biết bản thân từng nghĩ quẩn vì quá vất vả, lại sợ sức khỏe mình không tốt sau này lại làm khổ các con. Song, vì nhớ lời chồng, vì thương các con chăm ngoan, hiếu học nên chị mới bỏ đi ý nghĩ tiêu cực đó. Vốn còn nhỏ và chưa hiểu gì, nhưng khi thấy mẹ mình khóc, đứa con út 3 tuổi hồn nhiên cũng khóc theo và lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không cầm lòng được.

MC Đại Nghĩa không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình em Phi Hùng. Anh thương cho những vất vả của người phụ sớm mất chồng, phải một mình nuôi 4 đứa con, nhất là khi đứa con út vẫn còn đang bế trên tay, chưa thể tự chăm sóc mình được. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 5

Các em của Phi Hùng tự chăm sóc lẫn nhau để mẹ đỡ vất vả

Bên cạnh đó, lời hứa viết tiếp ước mơ luật sư của bé Phi Yến cũng là điều khiến Đại Nghĩa xúc động. Anh cho rằng, trải qua nhiều điều bất hạnh nhưng Phi Yến vẫn luôn nung nấu ước mơ này, khát khao vượt khó vươn lên sẽ giúp em thành công trong tương lai. Nam MC cũng động viên chị Nhất đừng buông xuôi mà hãy cố gắng vì con, nhìn thấy các bé luôn nỗ lực học tập, chăm ngoan nên anh tin rằng rồi mọi khó khăn đều có thể vượt qua. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 6

Các nghệ sĩ xúc động trước hình ảnh người mẹ gồng gánh nuôi 4 con mồ côi

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xúc động trước người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi con. Anh cũng lo lắng cho sức khỏe của chị Nhất khi vừa phải nuôi con vừa phải đối diện với căn bệnh quái ác. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi cũng nghẹn ngào khi thấy 4 anh em Phi Hùng còn quá nhỏ đã sớm trải qua nỗi đau mất cha. 

Cùng nỗi đau sớm mất cha là em Nguyễn Minh Thư (2010), học sinh Trường THCS Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cha của Minh Thư qua đời năm 2018 do tai nạn giao thông. Từ đó, ngôi nhà không còn bóng dáng của người đàn ông trụ cột nữa, chỉ còn lại 3 người phụ nữ là mẹ Nguyễn Thị Diễm Chi (1975), chị gái Nguyễn Cát Tiên (2006) và Minh Thư sống nương tựa lẫn nhau.

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 7

Em Nguyễn Minh Thư

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 8

Những tấm giấy khen của Minh Thư và chị gái là động lực để mẹ em cố gắng làm việc mỗi ngày

Chồng mất, chị Chi một mình gồng gánh gia đình. Chị đi thu mua dừa từ các nhà vườn rồi mang ra chợ bán lại, thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Song, do thời buổi khó khăn nên thu nhập từ công việc dần không còn ổn định nữa. Để lo cho các con, chị Chi còn tranh thủ trồng thêm rau quanh nhà để bán kiếm thêm. Lắm lúc không có tiền mua đồ ăn, mấy mẹ con lại hái rau ngoài vườn luộc lên ăn qua bữa.

Vì làm việc vất vả, ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe chị ngày càng yếu. Hiện tại chị Chi đang bị thoái hóa cột sống và đau thần kinh tọa. Sau khi chồng mất không lâu thì chị bị tai nạn gãy xương, nhưng vì không có tiền nên đến nay vẫn chưa phẫu thuật khiến cho chỗ bị thương thường xuyên đau nhức, không làm việc nặng được. Có nhiều ngày, cơn đau liên tục khiến chị mệt mỏi. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 9

Hoàng Yến Chibi khóc nghẹn vì xúc động

Song vì sợ không có tiền nuôi con nên chị uống thuốc cầm chừng rồi cố gắng đi làm. Chị không muốn thấy các con đã sớm thiếu tình cha lại còn phải dang dở việc học. Đặc biệt là khi cả hai cô con gái đều có thành tích tốt, là niềm tự hào cũng như  động lực để chị Chi cố gắng hơn nữa.  

Thương mẹ vất vả, Cát Tiên và Minh Thư càng thêm phấn đấu học tập. Cô con gái lớn Cát Tiên nay đã là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Mở TP.HCM. Còn Minh Thư cũng có thành tích học tập dẫn đầu cả lớp. Các em không chỉ học giỏi mà còn rất hiểu chuyện, Cát Tiên thì vừa học vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Minh Thư ở nhà cũng phụ giúp mẹ các việc vặt trong gia đình như giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp...

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 10

Từ khi cha mất, 3 mẹ con Minh Thư sống nương tựa lẫn nhau

Không chỉ nghĩ cho mẹ, Minh Thư còn mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. “Con muốn khi lớn lên mình làm ra nhiều tiền để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Giống như khi gia đình con khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ. Con muốn làm từ thiện”, Minh Thư nói.

Sự tử tế của cô bé mồ côi khiến MC Đại Nghĩa xúc động kêu trời. Anh nói: “Đâu phải ai cũng làm được, cũng nghĩ được điều đó. Khi gia đình Minh Thư vẫn chưa hết khó khăn nhưng em đã có một thiện tâm, một suy nghĩ rất đẹp là sẽ cố gắng thành công để chia sẻ với tất cả những người xung quanh. Cái suy nghĩ ‘mình nhận được thì mình cũng sẽ muốn cho đi’ của bé thật sự rất đáng quý. Tôi rất bất ngờ và khâm phục với suy nghĩ của Minh Thư. Nếu như tôi ở cái thời bằng tuổi của bé thì tôi không nghĩ được vậy đâu. Có lẽ trong khó khăn thì chúng ta dễ đồng cảm hơn với những người xung quanh chúng ta. Rất mong Minh Thư hãy mãi giữ suy nghĩ đẹp đó”.

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 11

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng và Hoàng Yến Chibi xúc động trước hoàn cảnh của gia đình em Minh Thư

Chứng kiến hoàn cảnh em Minh Thư, ca sĩ Hoàng Yến Chibi bật khóc vì xúc động, xen lẫn sự đồng cảm với gia đình nhân vật. Nữ ca sĩ cho hay, cha mẹ cô chia tay nhau từ sớm, cô ở với mẹ nên rất hiểu được những vất vả mà mẹ đã trải qua. Đồng thời cô cũng hiểu được cảm giác thương mẹ, mong muốn thành công để lo cho mẹ của Minh Thư. 

“Nỗ lực, nếu không thành công thì nó là bài học cho mình. Nhưng nếu thành công thì là điều khiến mẹ mình tự hào. Em cố lên nhé, mỗi ngày em phải làm sao để bản thân giỏi hơn và làm cho mẹ tự hào hơn, chị đã làm được điều đó và chị tin em cũng sẽ làm được”, Hoàng Yến Chibi nhắn nhủ Minh Thư. Nữ ca sĩ cũng ôm chầm chị Chi, bày tỏ sự cảm phục trước người phụ nữ nghị lực một mình tần tảo thay chồng nuôi con. 

Đại Nghĩa, Nguyễn Quang Dũng xót xa trước hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh K gồng gánh nuôi 4 con sau khi chồng mất - 12

Hoàn cảnh của gia đình em Minh Thư khiến nhiều người xót xa

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nghẹn ngào cho biết, mỗi lần chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn thì anh lại thấy mình đã quá may mắn khi được sinh ra trong một môi trường tốt hơn rất nhiều người. Và mỗi khi về nhà, mỗi khi học tập điều gì đó là anh lại thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn vì cuộc sống đã cho anh may mắn hơn người khác. Bên cạnh những lời động viên các nhân vật, nam đạo diễn còn cúi đầu cảm ơn cuộc sống vì đã cho mình những sự may mắn. Anh hứa sẽ mang hết sức mình hỗ trợ hết mình các gia đình vượt qua thử thách của chương trình. 

Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Luật

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.