Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để tránh cảnh du lịch quá tải trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Hiếu Thiên quyết định đặt vé “xuất ngoại”, chọn Brunei làm điểm dừng chân cho chuyến đi 3N2Đ với những trải nghiệm lần đầu tiên được biết đến.

Di chuyển

Hiếu Thiên (30 tuổi, giáo viên dạy tiếng Nhật kiêm MC sự kiện tại Hải Phòng) vừa có chuyến du lịch 3N2Đ đáng nhớ tại Brunei trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Anh đã đặt chân tới hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, ngoại trừ Brunei và Đông Timor nên tranh thủ dịp này khám phá vùng đất vốn chỉ thấy qua sách vở hay mạng internet.

Thầy giáo trẻ cho biết, hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam tới Brunei nên anh chọn bay nối chuyến từ Hà Nội qua sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) rồi đến Brunei. Chặng bay này khá nhanh và có chi phí rẻ nhất, dao động khoảng 8-10 triệu đồng/vé khứ hồi, tùy thời điểm.

Hiện tại Brunei đã nới lỏng các hạn chế về dịch Covid-19, du khách có thể nhập cảnh vào quốc gia này dễ dàng. Tuy nhiên, du khách cần lưu ý chấp hành các quy định, yêu cầu tại sân bay vì hải quan Brunei thực hiện công tác kiểm tra hành lý rất gắt gao.

Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng' - 1

Anh Hiếu Thiên thường đi du lịch nước ngoài vào các dịp nghỉ lễ, còn ngày thường dành thời gian khám phá các điểm đến trong nước để tránh cảnh đông đúc.

Theo số liệu từ Ngân hàng thế giới, Brunei là quốc gia giàu có với chỉ số GDP bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 32.000 USD (hơn 750 triệu đồng). Tuy nhiên, đến đây, du khách sẽ không bắt gặp những tòa cao ốc chọc trời như những quốc gia giàu có khác mà chỉ thấy được sự xa hoa từ những công trình kiến trúc đẹp mắt, độc đáo.

“Bên trong các thánh đường Hồi giáo cũng được thiết kế lộng lẫy với thảm trải Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu và vàng dát khắp nơi hay những chùm đèn pha lê nặng tới vài ba tấn”, Hiếu Thiên kể.

Brunei là một vương quốc nhỏ nằm trên đảo Borneo, được bao bọc bởi lãnh thổ Malaysia. Nơi đây nổi tiếng với những bảo tàng, thánh đường dát vàng và có nhiều bãi biển đẹp, những khu bảo tồn rừng tự nhiên hoang dã hay ngôi làng nổi lớn nhất thế giới.

Trải nghiệm

Những ngày khám phá tại Brunei, Hiếu Thiên không khỏi ấn tượng với khung cảnh đường phố vắng vẻ, rất ít người qua lại. Chàng trai Việt thấy choáng ngợp trước những công trình kiến trúc Hồi giáo dát vàng và cung điện Hoàng gia lớn nhất thế giới.

Trong 3 ngày trải nghiệm ở Brunei, chàng trai Hải Phòng cũng dành thời gian ghé thăm và check-in tại nhiều điểm đến nổi tiếng như nhà thờ Hồi giáo Brunei International airport; khách sạn 6 sao The Empire; công viên Jerudong; nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar  Ali Saifuddin; tòa nhà Tôn giáo Chính phủ Brunei; bảo tàng hoàng gia Regalia; cung điện hoàng gia Istana Nurul Iman.

Ngoài ra, anh còn tới chợ đêm Gadong Night Market, làng nổi Kampong Ayer và vui chơi trong trung tâm thương mại Yayasan Complex.

Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng' - 2

Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin là nhà thờ Hồi giáo hoàng gia của Brunei do kiến trúc sư người Ý thiết kế. Đây được đánh giá là một trong những kiến trúc nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất châu Á, đón lượng lớn khách tham quan bậc nhất Brunei.

Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng' - 3Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng' - 4

Chàng trai trẻ check-in trong khuôn viên The Empire - khách sạn 6 sao nổi tiếng và sang trọng nhất Brunei với tầm nhìn ra biển Nam Trung Hoa. Chi phí cho mỗi đêm nghỉ tại đây dao động từ 6 đến 8 triệu đồng.

Mặc dù ấn tượng với các công trình kiến trúc tại Brunei và hài lòng về các dịch vụ, du lịch ở đây nhưng Hiếu Thiên thừa nhận, riêng vấn đề đặt taxi khiến anh cảm thấy hơi bất tiện.

Ở Brunei, giá xăng rất rẻ, chỉ khoảng 0,45 đôla Brunei một lít (gần 8.000 đồng), rẻ hơn cả một chai nước khoáng có giá 1 đôla Brunei (hơn 17.000 đồng). Tuy nhiên, các phương tiện công cộng như taxi và xe buýt rất hiếm vì phần lớn người dân đều sở hữu 1-2 ô tô riêng.

Nếu muốn sử dụng taxi, thay vì chỉ cần ra đường và vẫy xe, du khách phải đặt trước ít nhất một giờ đồng hồ và dặn tài xế cụ thể về thời gian đón và trả khách.

Riêng xe buýt tại đây có giá vé rất rẻ, chỉ 1 đôla Brunei (hơn 17.000 đồng) nhưng nửa tiếng mới có một chuyến vì ít người sử dụng, chủ yếu dành cho khách nước ngoài đến đây công tác hay làm việc.

Thầy giáo 9X Hải Phòng kể chuyện du lịch ở đất nước 'xăng rẻ hơn nước khoáng' - 5Làng nổi Kampong Ayer là làng nổi lớn nhất trên thế giới, được xem là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và sự phát triển của đất nước Brunei. Du khách có thể thuê chiếc thuyền gỗ để có thể tham quan toàn bộ khu làng nổi này.

Ngoài ra, du khách không thể tìm thấy các quán rượu, bia, hộp đêm, vũ trường hay karaoke ở Brunei. Các cửa hàng tại đây cũng đều đóng cửa từ rất sớm (khoảng 7h – 8h tối).

Đặc biệt, chàng trai trẻ cũng cảm thấy ấn tượng với ẩm thực Brunei khi có cơ hội thưởng thức loạt món ăn ngon như cháo cọ Ambuyar, cá nướng Brunei, bánh bột mỳ nướng, gà nướng, thịt cừu xào, mỳ xào thịt cừu, bánh gạo ketupat,…

Lưu ý

Để tránh gặp rắc rối khi du lịch Brunei, du khách cần tôn trọng văn hóa bản địa và tuân thủ các nguyên tắc của đạo Hồi như không ăn thịt lợn, không sử dụng rượu bia.

Về trang phục, du khách không nên mặc quần áo quá ngắn (nữ giới không mặc váy hay quần ngắn, còn nam giới phải mặc quần dài) ở những nơi công cộng. Khi vào nhà thờ Hồi giáo, khách nữ cần có khăn che đầu, tóc và áo choàng đen dài trùm kín đến gót chân.

Người dân Brunei theo đạo Hồi nên không ăn thịt lợn. Tới đây, du khách có thể thưởng thức các món bản địa từ thịt gà, thịt cừu (Ảnh: Sate House Brunei).

Bên cạnh đó, khách du lịch cần lưu ý một số điều khác như: Không được hút thuốc và xả rác nơi công cộng vì mức phạt tiền rất nặng; Không ăn bốc bằng tay trái vì người dân nơi đây quan niệm rằng tay trái là không sạch; Không bắt tay với phụ nữ Hồi giáo, chỉ đặt một tay lên trái tim và hơi cúi người để chào hỏi; Không mang sầu riêng hay măng cụt vào khách sạn để tránh ám mùi,…

Tổng kết chuyến đi, Hiếu Thiên cho biết anh tiêu tốn khoảng 25 triệu đồng, gồm vé máy bay khứ hồi 10 triệu đồng, thuê phòng ở khách sạn The Empire 6 sao 7 triệu đồng/2 đêm/người, còn 5 triệu đồng chi cho việc ăn uống và di chuyển, 3 triệu đồng cho việc mua đồ lưu niệm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phan Đậu - Ảnh: Hiếu Thiên (Vietnamnet)

CLIP HOT