Tháng 3, nhiều tuyến đường tại TP.HCM lại rực lên sắc hồng của hoa kèn hồng. Những hàng cây nở rộ khiến không gian đô thị vốn quen thuộc bỗng trở nên dịu mắt, thu hút nhiều người dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh.
Kèn hồng (còn gọi là hoa chuông hồng) có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ nhưng đã được trồng phổ biến tại TP.HCM nhiều năm nay. Mỗi độ tháng 3, khi cây gần như rụng hết lá, những chùm hoa hình chuông nở dày trên cành, tạo nên sắc hồng nổi bật giữa nền trời trong xanh.



Dọc nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, đại lộ Võ Văn Kiệt hay khu đô thị Sala (TP Thủ Đức), những hàng kèn hồng đang vào mùa đẹp nhất. Nhiều đoạn đường phủ kín sắc hoa, khiến người đi ngang không khỏi chậm lại để ngắm nhìn hoặc ghi lại vài bức ảnh.



Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ tìm đến các “tọa độ” này để lưu lại khoảnh khắc mùa hoa ngắn ngủi của thành phố.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thành Đạt chạy xe sang khu đô thị Sala để chụp vài tấm hình với hàng kèn hồng đang nở rộ.
“Thấy mọi người chia sẻ hình hoa trên mạng nhiều quá nên mình tranh thủ chạy qua chụp vài tấm. Hoa nở đẹp mà chỉ kéo dài khoảng một tuần nên nếu không đi sớm sẽ dễ lỡ mất mùa", Đạt chia sẻ.


Tương tự, Thu Trang (23 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) cho biết cô cùng nhóm bạn đã dành một buổi chiều cuối tuần để đi dọc đại lộ Võ Văn Kiệt chụp ảnh. Theo Trang, sắc hoa hồng nổi bật giữa không gian thành phố tạo nên khung hình khá ấn tượng, đặc biệt vào buổi chiều khi ánh nắng dịu lại.

Khác với nhiều loại cây đô thị khác, thời gian nở rộ của kèn hồng khá ngắn, thường chỉ kéo dài vài ngày đến khoảng một tuần. Khi hoa rụng, những cánh mỏng phủ thành lớp hồng nhạt dưới gốc cây, tạo nên khung cảnh khá đặc trưng của tháng 3 tại TP.HCM.


Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, mùa kèn hồng vẫn trở thành một trong những thời điểm được nhiều người chờ đợi trong năm. Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, sắc hoa bất chợt trên các tuyến phố mang lại cảm giác dễ chịu và khiến nhiều người có thêm lý do để dừng lại, ngắm nhìn thành phố theo một cách chậm rãi hơn.



