Đến hẹn lại lên, thời điểm khi nhiệt độ các tỉnh phía Bắc hạ thấp, thì Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) là địa điểm “nóng” trên bản đồ du lịch. Tín đồ mê xê dịch lại háo hức chờ đợi chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết rơi.

Tháng 1/2021, khi đang tận hưởng mùa đông Hà Nội, Quỳnh Trang và chồng nghe tin tuyết rơi ở Y Tý, không ngần ngại, vợ chồng trẻ quyết định “xách ba lô và đi”. Cũng nhờ chuyến đi không có dự định trước mà Quỳnh Trang và ông xã đã có những khoảnh khắc tuyệt vời khi “săn” tuyết ở Y Tý. 
 

Vốn có kinh nghiệm đi du lịch tự túc, chuyến đi “săn” tuyết lúc “cao hứng” cũng không làm khó được Quỳnh Trang. Sáng sớm bắt chuyến xe khách từ Hà Nội lên Lào Cai, tầm trưa đã tới nơi, vợ chồng Trang thuê xe máy di chuyển thêm 70km đến Y Tý. 

Cung đường đến điểm ngắm tuyết cũng không hẳn là dễ dàng. Trang chia sẻ: “Vợ chồng mình đến được trung tâm huyện Y Tý khá muộn, do đường trơn trượt nên khá vất vả, phải vượt qua cả những khúc cua phủ đầy băng tuyết. Cung đường lần này đi theo đường tỉnh 156 (DT156), sau đó đến ngã tư Trịnh Tường gần cây xăng rẽ trái là thẳng đến Y Tý”.
 

Thời điểm đó, nhiệt độ ở Y Tý giảm mạnh, dù đã chuẩn bị tinh thần đón cái rét căm căm vùng cao nhưng Trang vẫn bị… “sốc”.  Đôi bàn tay vì rét lạnh mà tê cứng, ngón chân như “muốn nổ tung” vì lạnh... Theo mô tả của Trang thì đây là những trải nghiệm mà cô nàng vốn đã quá quen với những đợt gió mùa, rét đậm rét hại của miền Bắc chưa từng trải qua.

Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, Trang và chồng thuê homestay của chị Giàng Thị Mỷ nghỉ ngơi. Được biết đây là homestay lâu đời nhất ở Y Tý nên du khách đến đây đều được khuyên nên thử trải nghiệm một lần. “Ở đây có phục vụ mì tôm trứng và rau chứ không có quá nhiều món ăn khác nếu bạn không đặt trước”, Trang cho biết thêm.

Sau một tối nghỉ ngơi, vợ chồng Trang dành hẳn một ngày để khám phá tuyết đầu mùa ở Y Tý. “Sáng sớm hôm sau, hai đứa mình di chuyển xuống công viên Choản Thoèn để chụp ảnh, rồi tiếp tục di chuyển đến làng Nhìu Cồ San cách trung tâm chừng 4km. Và một lần nữa may mắn lại đến với mình khi bắt gặp khoảnh khắc nắng lên và chiếu rọi xuống toàn thung lũng Nhìu Cồ San. Cả thung lũng bừng sáng, trở nên lung linh kỳ ảo và tuyệt đẹp”, Quỳnh Trang nhớ lại.

Qua lăng kính của cô nàng 9X, khắp ngả đường ở Nhìu Cồ San phủ đầy tuyết trắng. Vạn vật như được khoác thêm tấm áo mới. Đây cũng là đợt tuyết rơi đặc biệt, sau 4 năm mới có lại kể từ năm 2016. Tuyết rơi nhiều nhất là ở khu vực thôn Nhìu Cồ Sàn.

Băng tuyết phủ trắng những kẽ lá, nhành cây. Khi nhiệt độ giảm dưới 0 độ C, điện thoại và các thiết bị điện tử sẽ hao pin nhanh. Để không bỏ lỡ khoảnh khắc lưu giữ những hình ảnh đẹp, bạn nên đem theo sạc dự phòng.

Những em bé người Hà Nhì vui vẻ chơi đùa trên tuyết. Đến Y Tý du khách không chỉ ngắm cảnh tuyết rơi hiếm gặp, mà còn được trải nghiệm những khoảnh khắc bình dị nơi vùng cao.

Ghé thăm Nhìu Cồ San, du khách sẽ được “mục sở thị” những ngôi nhà trình tường độc đáo, mùa đông tránh rét, mùa hè mát mẻ.

Những ngôi nhà trình tường màu đất sét đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng, khung cảnh cổ tích đẹp tựa bên trời Âu.

Những thửa ruộng bậc thang đi qua mùa vàng, nhường chỗ cho khung cảnh trắng xoá chỉ sau một đêm.

Những ngày tuyết rơi, nhiệt độ ở Y Tý có thể thấp dưới 0 độ C, du khách nên đem theo miếng dán nhiệt phòng những lúc nhiệt độ giảm đột ngột. Để chuyến đi “săn” tuyết hoàn hảo hơn, bạn nên lưu ý trong hành lý nhất định phải có áo khoác giày để giữ ấm.

Theo kinh nghiệm của Quỳnh Trang, du khách nên đem theo đồ ăn vặt và bình giữ nhiệt, bởi ở Y Tý hàng quán chưa phổ biến. Bạn sẽ phải di chuyển hơn 10km để tìm cho mình một tiệm tạp hóa nhỏ.

Ngoài ra, hãy chú ý xăng xe luôn đầy bình. Trong quá trình di chuyển, bạn phải thật cẩn thận nhất là vào những thời điểm băng tan vì khi đó đường rất trơn trượt, đi lại khó khăn.

Một mùa đông nữa lại về, cũng giống như Quỳnh Trang, nhiều bạn trẻ mê xê dịch lại mong một lần được lên Y Tý và may mắn bắt gặp khoảnh khắc tuyết đầu mùa, một hiện tượng hiếm gặp ở đất nước nhiệt đới. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Ba, ngày 23/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Minh Vy - Ảnh: Quỳnh Trang