Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bất chấp cái lạnh dưới -20 độ C, Hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tại Nga, luôn tấp nập vì có nhiều du khách Nga đến cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của hồ nước bị đóng băng hoàn toàn.

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 1

Làng Khuzhir, trung tâm hành chính của đảo Olkhon. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 2

Hồ Baikal rộng lớn nhìn từ bãi cột gỗ Shaman trên Mũi Burkhan. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 3

Các cột gỗ Shaman với ý nghĩa đem lại may mắn trên Mũi Burkhan.(Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 4

Xe địa hình UAZ, phương tiện đi lại thuận lợi trên lòng hồ Baikal đóng băng. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 5

Chụp ảnh cạnh các cột băng xếp của du khách theo truyền thống.(Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 6

Toàn cảnh bãi cột gỗ Shaman trên Mũi Burkhan . (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 7

Hang do băng tạo thành ven Hồ Baikal. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 8

Tàu chạy trên đệm không khí chở du khách du ngoạn trên mặt hồ Baikal đóng băng. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông - 9

Hoàng hôn ở mũi Burkhan, trái tim của hồ nước ngọt vĩ đại nằm trên đảo Olkhon. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Trinh (TTXVN)

CLIP HOT

Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới
Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới

Dừng chân bên vịnh Lăng Cô, du khách được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với hình ảnh đèo Hải Vân hùng vĩ, bãi cát trắng trải dài cùng màu nước trong xanh... Có mặt ở vịnh đẹp thế giới này, du khách được chứng kiến khung cảnh sóng vỗ bờ, thỉnh thoảng đoàn tàu xuyên núi chầm chậm đi qua...