Miền Tây bình yên bao năm không đổi khác trong mắt khách Anh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Rose, đến từ Anh, cho rằng miền Tây sông nước bình yên ít đổi thay dù vài năm cô mới quay trở lại.

Rose, blogger du lịch vòng quanh thế giới từ năm 2018, ghé thăm miền Tây trong thời gian phượt Việt Nam. Cô khởi hành từ TP.HCM theo tour trong ngày. Điểm dừng đầu tiên của hành trình là Chùa Vĩnh Tràng ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang - nơi cô choáng ngợp trước kiến trúc trang trí tinh xảo, với những tượng Phật khổng lồ.

Miền Tây bình yên bao năm không đổi khác trong mắt khách Anh - 1

Chợ nổi miền Tây. Ảnh: Klook

Từ TP. Mỹ Tho, Rose đi thuyền đến sông Mekong và cập bờ tại một xưởng mật ong. Thức uống cô thử tại đây là trà mật ong. "Trà mật ong rất ngon. Miền Tây có vô số cây và hoa, do đó rất nhiều hộ kinh doanh có nguồn thu nhập phụ thuộc vào môi trường tự nhiên", Rose bày tỏ suy nghĩ về trải nghiệm này.

Tiếp đó, nữ blogger trang Where Goes Rose dừng chân ở một trạm nghỉ và thưởng thức vài loại trái cây đặc trưng của địa phương. Trong đó, mít là trái cây yêu thích của cô, thanh long cũng ngon ấn tượng.

Rose, blogger du lịch vòng quanh thế giới từ năm 2018, ghé thăm miền Tây trong thời gian phượt Việt Nam. Cô khởi hành từ TP.HCM theo tour trong ngày. Điểm dừng đầu tiên của hành trình là Chùa Vĩnh Tràng ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang - nơi cô choáng ngợp trước kiến trúc trang trí tinh xảo, với những tượng Phật khổng lồ.

Miền Tây bình yên bao năm không đổi khác trong mắt khách Anh - 2

Ngồi thuyền ngắm cảnh sông nước là trải nghiệm yêu thích của khách du lịch tại miền Tây. Ảnh: Vietnam Travel

Từ TP. Mỹ Tho, Rose đi thuyền đến sông Mekong và cập bờ tại một xưởng mật ong. Thức uống cô thử tại đây là trà mật ong. "Trà mật ong rất ngon. Miền Tây có vô số cây và hoa, do đó rất nhiều hộ kinh doanh có nguồn thu nhập phụ thuộc vào môi trường tự nhiên", Rose bày tỏ suy nghĩ về trải nghiệm này.

Tiếp đó, nữ blogger trang Where Goes Rose dừng chân ở một trạm nghỉ và thưởng thức vài loại trái cây đặc trưng của địa phương. Trong đó, mít là trái cây yêu thích của cô, thanh long cũng ngon ấn tượng.

Chuyến khám phá miền Tây cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Rose phải trở lại con thuyền lớn. Trời đổ mưa nhẹ, cô mặc áo mưa và uống nước dừa trên đường về đất liền. "Quả là một ngày tuyệt vời - và miền Tây dường như không đổi khác một chút nào từ lần cuối cùng tôi ghé thăm", nữ du khách khép lại chuyến đi. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thúy Ngọc (Báo Lao Động)

CLIP HOT