Bầu trời Singapore những ngày này như bị xé toạc bởi tiếng gầm của động cơ máy bay cùng những màn biểu diễn thả bẫy nhiệt rực lửa. Singapore Air Show 2026 đã và đang chiêu đãi du khách “bữa tiệc” khí tài quân sự đầy ấn tượng.
Đây là lần thứ 10 sự kiện diễn ra tại đảo quốc sư tử, Singapore Air Show 2026 là triển lãm hàng không và quốc phòng lớn nhất châu Á, thu hút lực lượng không quân của nhiều quốc gia trong khu vực tham dự. Tâm điểm của sự kiện năm nay đổ dồn về những màn trình diễn trên không đầy uy lực.

Mở màn cho chuỗi hoạt động biểu diễn là sự xuất hiện hào hùng của Không quân Cộng hòa Singapore. Không phô trương về số lượng, đội chủ nhà chỉ sử dụng một chiếc tiêm kích F-16C Fighting Falcon kết hợp cùng trực thăng tấn công AH-64D Apache, nhưng chừng đó là đủ để khẳng định vị thế chủ nhà.

Bộ đôi AH-64D Apache và F-16C Fighting Falcon.

Sự phối hợp giữa hai loại khí tài này được ví như một bản giao hưởng của sự chính xác tuyệt đối. Trong khi chiếc F-16 thực hiện những cú leo cao dựng đứng, xoay gắt rồi bổ nhào với tốc độ chóng mặt, thì “sát thủ diệt tăng” Apache lại lượn thấp, nghiêng mình phô diễn toàn bộ sự uy lực của thân máy bay.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất khiến hàng ngàn khán giả dưới mặt đất phải ồ lên kinh ngạc là khi cả hai cùng đồng loạt bắn đạn nhiễu. Những chùm sáng vàng rực bung ra, xòe rộng như pháo hoa giữa ban ngày, vẽ nên những vệt lửa cong vút tuyệt đẹp trên nền trời xanh thẳm. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và tiếng gầm động cơ, tạo nên một cảm giác choáng ngợp về thị giác.

AH-64D Apache trình diễn bay thả bẫy nhiệt.

Khung cảnh máy bay biểu diễn đầy ấn tượng.

Cú lượn đầy điệu nghệ của AH-64D Apache.

Nếu màn trình diễn của nước chủ nhà mang đậm tính kỹ thuật, thì sự xuất hiện của Không quân Hoàng gia Úc với tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II lại mang đến hơi thở của công nghệ tương lai.

Tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II.
Khác với những màn phô diễn “cơ bắp” ồn ào thường thấy, F-35A chinh phục người xem bằng sự lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ. Chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 này leo cao cực nhanh và thực hiện những cú đổi hướng gắt ở góc tấn lớn mà vẫn giữ được dáng bay gọn gàng, ổn định.

Khoảnh khắc tiêm kích xé gió vút lên cao.

Bất thình lình, chiếc tiêm kích thực hiện một cú đổi hướng đầy mãn nhãn.
Chứng kiến F-35A lướt ngang ở tốc độ cao, khi ánh nắng mặt trời hắt lên lớp vỏ xám lì đặc trưng, chiếc máy bay không còn giống một cỗ máy kim loại vô tri. Nó hiện lên như một sinh vật bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng. Ẩn sau vẻ ngoài đó là cả một “bộ não bay” với hệ thống cảm biến 360 độ và khả năng tàng hình, cho phép phi công nắm bắt mọi dữ liệu và gần như biến mất trước radar đối phương.

Khép lại chuỗi trình diễn ấn tượng là màn xuất hiện của Không quân Hoàng gia Malaysia với dòng tiêm kích Sukhoi Su-30MKM. Đây được xem là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh cơ bắp thuần túy của dòng máy bay Nga.

Tiêm kích Sukhoi Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia.
Chiếc tiêm kích hai động cơ khổng lồ đã chiêu đãi khán giả bằng những động tác bất chấp các quy tắc vật lý thông thường. Đang leo cao, Su-30MKM đột ngột giảm tốc độ, lơ lửng giữa không trung như thể thời gian đang ngừng lại. Đặc biệt, tuyệt kỹ “lá vàng rơi” đã khiến đám đông vỡ òa cảm xúc.

Chiếc tiêm kích biểu diễn bay lộn ngược.

Những tia lửa sáng rực từ mãn thả đạn nhiễu.

Một khoảnh khắc biểu diễn "nghẹt thở" của tiêm kích Sukhoi Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia.
Chiếc máy bay gần như đứng lại, mũi chúc cao rồi từ từ trượt xuống mềm mại như một chiếc lá, trước khi động cơ gầm vang và lao vút đi. Từng pha xoay mình, từng cú thoát ly của Su-30MKM mang lại cảm giác vừa nghẹt thở, vừa đẹp mắt, tựa như một con mãnh thú khổng lồ đang khiêu vũ trên bầu trời.

Ba quốc gia, ba phong cách trình diễn hoàn toàn khác biệt: Singapore chính xác và rực rỡ; Úc hiện đại, lạnh lùng và Malaysia mạnh mẽ, đầy uy lực. Đứng giữa bầu trời đầy tiếng gầm và những vệt khói trắng xóa, du khách mới thật sự cảm nhận được sức hút mãnh liệt của Singapore Air Show. Đó không chỉ là việc thưởng lãm các màn trình diễn máy bay, mà là khoảnh khắc được sống trọn vẹn trong những giây phút đỉnh cao của chinh phục bầu trời.
Singapore Air Show 2026 vẫn còn tiếp diễn với nhiều màn trình diễn hứa hẹn sự mềm mại và lãng mạn hơn trong những ngày tới, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong khu vực.




