DU LỊCH VÌ HOA

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa...

KIỀU – Nguyễn Du

 Giữa tháng 10 năm 2014, một số báo, đài đã đưa tin hiện tượng du lịch ở Hà Giang. Các khách sạn và nhà trọ ở Hà Giang đều hết phòng cho du khách và lần đầu tiên có tình trạng kẹt xe trên đường từ Đồng Văn đi Lũng Cú…

DU LỊCH VÌ HOA - 1

Hoa tam giác mạch (Ảnh: Cao Xuân Sơn)

Tôi thắc mắc: Tại sao du khách lại nườm nượp lên Hà Giang vào tháng 10 khi không có một lễ hội nào được tổ chức? Họ muốn đi ngắm công viên đá Đồng Văn được UNESSCO công nhận là “Công viên địa chất toàn cầu” năm 2010? Họ muốn đi tham dự chợ phiên ở phố cổ Đồng Văn tổ chức vào ngày cuối tuần? Họ muốn đi tham quan dinh Vua Mèo Vương Chí Sình xây dựng gần 100 năm ở giữa rừng sa mộc? Họ muốn đi chụp ảnh cột cờ Lũng Cú nơi đánh dấu điểm cực bắc của tổ quốc?

Tất cả các địa điểm trên, du khách đều có thể đến tham quan quanh năm. Tại sao phải đi lên Hà Giang vào tháng 10, khi trời đã chớm lạnh và lất phất mưa bay? Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết vào thời điểm đó cây Tam Giác Mạch bắt đầu nở hoa. Nhìn những tấm ảnh chụp các cánh đồng Tam Giác Mạch nở hoa đẹp nao lòng, đăng trên báo mạng và Facebook, tôi rủ một số bạn cùng đi lên Hà Giang ngắm hoa!

DU LỊCH VÌ HOA - 2

Nướng bánh tam giác mạch ở chợ phiên Đồng Văn

Từ TP.HCM, chúng tôi đi máy bay ra Hà Nội rồi thuê xe ôtô lên Hà Giang. Đường đi từ Hà Nội lên Hà Giang khoảng 320 km, chúng tôi đến TP. Hà Giang lúc 6 giờ chiều. Đường phố có nhiều xe gắn máy của các bạn trẻ đi phượt. Tất cả vội vã đi tìm chỗ ngủ qua đêm, để sáng mai tiếp tục đi lên Đồng Văn cách TP. Hà Giang 50 km.

Sáng sớm trong sương mù bảng lảng, xe chúng tôi chạy vào công viên đá Đồng Văn ở độ cao 1.200 m, trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đến cổng trời Quản Bạ, chúng tôi xuống xe, chụp ảnh Núi Đôi, hai quả núi căng tròn như bộ ngực cô tiên, nên còn được gọi là núi Cô Tiên.

DU LỊCH VÌ HOA - 3

Du khách chụp hình hoa tam giác mạch

Đường đi đến Đồng Văn, hai bên là những dãy núi trập trùng, mây trắng bay trên đỉnh núi đẹp như tranh thủy mạc. Xe chạy thẳng đi Lũng Cú cách thị trấn Đồng Văn 27 km. Đến thôn Ma Lé, xe bị kẹt vì những dãy xe đậu ở lề đường và dòng xe từ Lũng Cú chạy ra. Chúng tôi xuống xe, chạy vào cánh đồng Tam Giác Mạch ở ngay bên lề đường. Một thanh niên Hmông đứng thu tiền 10.000 đồng mỗi người vào chụp ảnh. Trên cánh đồng rộng khoảng 3 sào, các bạn trẻ đang tạo dáng chụp ảnh bên hoa Tam Giác Mạch.

Tam Giác Mạch là một loại kiều mạch có thể làm lương thực. Cây cao khoảng 50 cm, lá có hình tam giác. Hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt hình tam giác. Hoa mới nở có màu trắng rồi chuyển sang màu hồng, khi hoa có màu đỏ ở giữa có hạt mạch màu nâu hình tam giác, vì vậy người dân địa phương gọi là Tam Giác Mạch. Do năng xuất thấp nên người Hmông chỉ trồng Tam Giác Mạch sau khi thu hoạch xong ngô và lúa. Hạt Tam Giác Mạch xay thành bột làm bánh, hoặc trộn với ngô để nấu rượu có hương vị đặc biệt như rượu Bản Phố, Nậm Pung… Cây Tam Giác Mạch chịu khí hậu mát từ 15-22 độ C nên chỉ trồng từ tháng 9 đến tháng 11. Sang tháng 12, thời tiết giá buốt không thể trồng cây Tam Giác Mạch. Đấy là lý do du khách muốn ngắm hoa tam giác mạch nở rộ, phải lên Hà Giang vào tháng 10.

DU LỊCH VÌ HOA - 4

Thông báo của dân phượt giúp nhau đến điểm ngắm hoa tam giác mạch

Sau khi thăm cột cờ Lũng Cú, chúng tôi trở về thị trấn Đồng Văn vào lúc 20 giờ. Thị trấn tấp nập xe cộ của du khách đi tìm chỗ trọ. Chúng tôi nhờ người quen đặt phòng trước nên đến trọ ở nhà một thầy giáo. Anh cho biết: “Tôi cũng mới “làm du lịch” một tuần nay. Thị trấn Đồng Văn không có tổ chức lễ hội hoa Tam Giác Mạch nhưng du khách cũng lên đông quá. Có lẽ nhờ những tấm ảnh chụp hoa Tam Giác Mạch đưa lên Facebook, khiến người ta tò mò lên xem hoa.”

Buổi sáng, chúng tôi đi chợ phiên Đồng Văn, ăn bánh Tam Giác Mạch do người dân tộc nướng bán. Ghé vào phố cổ Đồng Văn được xây dựng từ năm 1920, ăn mèn mén, thắng cố, uống rượu ngô trộn Tam Giác Mạch cho biết mùi vị. Rồi chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Trên đường về, một anh bạn đọc thơ “hậu Bút Tre”: Anh đi du lịch lên Hà/ Giang, mai anh sẽ về nhà với em…

DU LỊCH VÌ HOA - 5

 

Dân phượt chụp ảnh ở xã Lũng Thầu

Tôi đọc báo thấy một số công ty du lịch quảng cáo tour đi Nhật mùa xuân, ngắm hoa Anh Đào và uống rượu sake. Hoặc tour đi tỉnh Provence ở miền Nam nước Pháp, ngắm những cánh đồng hoa Lavender (Oải Hương) màu tím nhớ thương và mua những lọ nước hoa có mùi hương Lavender. Dĩ nhiên ngoài việc ngắm hoa, du khách còn được hướng dẫn đi thăm các thắng cảnh khác. Tôi nghĩ, tháng 10 năm 2015 sẽ có công ty du lịch ở TP.HCM tổ chức tour đi Hà Giang ngắm hoa Tam Giác Mạch, kết hợp tham quan các thắng cảnh và thưởng thức các món ăn đặc sản ở đây: cháo ấu tẩu, bánh cuốn trứng, bánh Tam Giác Mạch…

DU LỊCH VÌ HOA - 6

Quán thắng cố ở phố cổ Đồng Văn

Ở Đà Lạt vào tháng 10 có hoa Dã Quỳ nở vàng rực ven đường, cũng quyến rũ nhiều dân phượt lên chụp ảnh. Nếu hoa Dã Quỳ được quy hoạch trồng riêng ở một thung lũng và đặt tên Thung lũng Dã Qùy, chắc du khách sẽ lên ngắm hoa và chụp ảnh đông hơn nữa. Đà Lạt đang ươm trồng 2.000 cây hoa Mai Anh Đào (một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt) ở một công viên bên hồ Xuân Hương. Năm năm nữa 2.000 cây sẽ nở hoa vào dịp Tết, Đà Lạt chắc sẽ tổ chức lễ hội Mai Anh Đào. Du khách sẽ lên ngắm hoa, uống rượu ngâm quả Mai Anh Đào rồi chụp hình “tự sướng” đưa lên facebook khoe với bạn bè. Đấy cũng là một cách quảng cáo rất hiệu quả cho du lịch Đà Lạt.

                                                               ĐOÀN THẠCH BIỀN         

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT