Khi nghe tin cả nước mở cửa du lịch, tôi nhắn tin cho Uyen’s house - "chiếc" homestay mà trực giác bảo “phải ở một lần”. Côn Đảo và tôi gặp nhau đột ngột như thế trong 6 ngày 5 đêm của tháng 1/2022. 

Với khao khát tận hưởng bầu trời xanh trong, xa rời khói bụi áp lực đô thị, tôi đến Côn Đảo như chuyện phải thức dậy vào sáng hôm sau. Vì thế, tôi chẳng biết phải 4 tháng nữa mới, nàng thơ giữa Biển Đông này mới thoát khỏi mùa gió chướng, để trở về sắc thái dịu dàng thường thấy trên báo chí. Tuy vậy, tâm thế của một "tấm chiếu mới" lại không màng review đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm để tự hẹn ngày trở lại.

Mọi sự ngẫu nhiên sẽ dẫn ta đến điều đáng nhớ. Uyen’s house là một nơi như thế. Tôi chọn homestay này giữa một loạt gợi ý trên booking.com. Uyen’s house toát lên sự thân thiện và không khí chan hòa sắc màu thiên nhiên. Và thật trùng hợp, theo chị chủ Uyen’s house tên Thư, tôi thuộc nhóm những vị khách đầu tiên trở lại nhà chị sau hơn 6 tháng đóng cửa. 

Uyen’s house hội tụ mọi yếu tố yêu thích của một homestay 5 sao chuẩn gout tôi. Đầu tiên là vị trí trung tâm, dễ dàng tiếp cận đến mọi địa điểm nổi tiếng như chợ, Nghĩa trang Hàng Dương, bảo tàng… chỉ với vài phút di chuyển. Chắc chắn không thể thiếu thiết kế xanh rì, khu vườn bốn bề cây hoa đua nở đan xen với mảng nội thất vintage phù hợp cho uống cafe sáng, nằm đọc quyển sách hay mang về nhà đủ mọi khung hình sống ảo.

Uyen’s house xanh mát được chị Thư chăm chút mỗi ngày

Ăm ắp góc sống ảo khi ghé ngôi nhà tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng này

Những buổi trưa muộn, sự yên ắng dễ chịu cùng vài bản nhạc jazz tạo góc đọc sách tuyệt hảo cho những bạn cùng gout

Tiếp đó là phòng ở xinh xắn được lát gỗ với đầy đủ tiện nghi, ô cửa kính khổng lồ mang trọn vẹn sự nồng nhiệt nắng sớm và êm đằm của ánh trăng vào phòng. Những ngày ở Uyen’s house, tôi sung sướng tận hưởng cảm giác tập yoga giữa khoảng không ngập nắng và tiếng chim hoan ca.

Một thoáng phòng Uyen’s House

Sáng sớm thức dậy trong tiếng gọi của mặt trời là cảm giác “chữa lành” dễ chịu ở đây

Thứ ba, Uyen’s house còn là một cafeteria chất lượng với mức giá siêu êm. Tách cafe pha phin hay ly sinh tố ú ụ của chị Thư chắc chắn sẽ làm mọi thực khách hài lòng. Cuối cùng cũng là điều mà tôi luôn quý nhất ở các homestay: cảm giác được sống như một thành viên trong nhà, với chị Thư, bé Nguyên, em Đèo và mèo Gấu. Sự đối đãi tử tế, nhiệt tình cùng bữa ăn quây quần trong căn bếp chất đầy những khúc gỗ tròn đều tăm tắp khiến Côn Đảo thân thiện như một chốn quen.

Em Gấu - nhân viên “tay vịn” bán chuyên của Uyen’s house

Chị Thư và bóng lưng của Đèo - những người con địa phương mà tôi phải lòng

Côn Đảo từ tháng 12 đến tháng 2 không phải thiên đường cho dân ưa đắm mình trong làn nước xanh trong. Mặc dù là mùa khô, theo người dân địa phương, sự ảnh hưởng của các cơn gió lớn như gió Đông Bắc khiến biển động mạnh, việc di chuyển trên các cung đường ít kè chắn rất khó khăn. Hết tháng 2 gió dịu nhẹ hơn. Vì vậy, nếu quan tâm đến các hoạt động vui chơi trên bãi biển, lặn ngắm san hô hay xem rùa đẻ trứng, thời điểm tốt nhất là tháng 3, tháng 4 trước khi “tiểu Maldives” đắm mình trong mùa mưa kéo dài.

Với đứa trẻ kém bơi lội như tôi, sự “đỏng đảnh” của thời tiết vẫn mang lại trải nghiệm thú vị. Tôi nhớ như in buổi chiều đuổi bắt hoàng hôn trên mũi Cá Mập bị gió quật ép sát xe vào mạn đường, buổi sáng đi tìm bình minh trên mũi Chim Chim, mũi Tà Bê bị sức gió đánh rối mái tóc đến mức không thể nhìn về phía trước, hay ban trưa ở bến Đầm bị gió hất nghiêng bước chân. Tuy nhiên, sau khi vượt qua thử thách mang tên “cuốn theo chiều gió” này, tự nhiên ở hòn đảo 76 km2 này sẽ khoản đãi cho kẻ hồn nhiên một buổi tiệc mây trời đặc sắc, độc nhất. Đến Côn Đảo với mong muốn giản đơn được thưởng lãm bầu trời sao đẹp, tôi lại được thưởng nhiều hơn cả thế.

Sự quyến rũ của biển Côn Đảo trước giờ bình minh lên

Bình minh ló dạng trên mũi Chim Chim

Bầu trời hùng vĩ khắc ban trưa trước hòn Bảy Cạnh

Mặt biển xanh trong, bãi cát trắng mịn đan xen với những rặng cây xanh mát tuyệt mỹ, cảnh sắc Côn Đảo qua không hổ danh top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới

Hoàng hôn đẹp chẳng thua gì ​​Santorini, không cần bỏ cả thanh xuân để chỉnh hình, hoàng hôn đẹp mỹ mãn chẳng phụ thuộc “ăn ở”.

Hoàng hôn trước Mũi Lò Vôi

Hội ngộ hoàng hôn tháng 1 trên mũi Cá Mập

Thiên nhiên và cơn gió “bạo ngược” ở mũi Cá Mập

Ráng chiều nhuộm một cung đường, óng ả như suối nắng cam ngọt trên cung đường thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo

Những chiếc ảnh chụp vội, đẹp không thua Pinterest khi hoàng hôn dần phai

Khung cảnh 3 đêm trăng đậm chất “trữ tình” tại hòn ngọc phía Đông. Đến Côn Đảo để thấy đời vẫn như mơ, khi thiên nhiên tuyệt diệu không cần filter thế này.

Thật ra, bên cạnh gió, tôi cũng là một đứa có tính “chướng” nên quyết không ăn theo những chỗ được review trên mạng. Trăm lần đi, mọi điểm ăn uống đều là kết quả do ngẫu hứng, tự mua tự làm và chỉ điểm bởi người địa phương. Danh sách những chốn tôi đã in dấu chân để mọi người tham khảo như sau:

1. Ăn sáng:

- Bánh mì chị Thư tự nướng kèm pate mua ở siêu thị

- Phở bò tái ở quán ngay Ngã tư Lê Duẩn và đường Phạm Văn Đồng

- Bánh cuốn kèm chả bò mua tại chợ Côn Đảo. Phần này mua về tự dọn ăn rất hay.

- Thập cẩm bánh giò, bánh bò, bánh bao cũng tại chợ Côn Đảo

- Bún riêu Bà Hai Khiêm, đường Nguyễn Huệ

2. Ăn trưa và chiều:

- Lẩu dê đường Võ Thị Sáu, các món ngon, nhiều, giá cả ổn

- Hải sản Ốc Triệu, 2 người 4 món tầm hơn 1 triệu

- Cơm Niêu Nguyên An, cách Uyen’s house 3 phút đi bộ. Cá nhân mình không thích quán này nhất vì đồ ăn không mang tính địa phương, giá hơi chát mà phục vụ thiếu chuyên nghiệp, chờ lâu.

- Lòng hấp đối diện siêu thị Takai Côn Đảo. Món này cô bán từ 4 giờ chiều, tầm khoảng 6 giờ hết. Đa phần có dân địa phương ăn nên lúc bọn mình mua cô khá ngạc nhiên.

- Mực nướng, cá nướng tại quầy vỉa hè, bên hông đối diện siêu thị Takai.

- Ốc vú nàng nướng mỡ hành. Món này bọn mình nhờ bạn Đèo ở homestay mua giúp và tự nấu ở nhà.

- Ốc ngựa, ốc mỡ hấp sả cũng làm tại nhà. Ốc địa phương tươi, chấm với mắm gừng hết xảy.

- Gỏi gà, gỏi vịt chợ Côn Đảo. Vịt quay, heo quay Côn Đảo. Nhìn chung, cách chế biến món này tương tự ở Sài Gòn, dễ tìm ở hầu hết khu trung tâm Côn Đảo.

Mẻ ốc thập cẩm hấp sả, ốc vú nàng nướng mỡ hành và canh cá chay phiên bản nhà làm ngon ngọt tuyệt hảo

Nói chung, đồ ăn Côn Đảo giá cao hơn đất liền vì chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, để tránh bị chặt chém ở các tiệm tạp hoá trên phố, các bạn nên ghé siêu thị Takai để mua sắm đồ ăn vặt giá mềm, đa dạng hơn.

3. Uống và ăn vặt

- Uyen’s House: Không phải vì quý chủ nhà nên PR đâu, tách cafe chị Thư pha thật sự rất đậm đà, tươi mới so với nhiều quán khác mình ghé mua take-away. Bên cạnh đó, giá cả bình dân cũng là điểm cộng lớn. Menu nhà chị cũng đa dạng nước ép, sinh tố.

- Cafe Bale: Nốt nhạc vintage trên hòn đảo mộng mơ. Lối bài trí mang hơi hướng phố cỏ Hội An, Hà Nội tạo cho du khách không gian nghệ thuật hoài cổ nhưng đủ phóng khoáng để ngồi chuyện trò, chém gió trong khí trời mang mùi mặn của biển.

- Phiên Khúc cafe: So với các xe kem hàng rong và tại tiệm Kem Côn Đảo Dừa Đất, kem dừa ở đây nhỉnh hơn 10k nhưng bù lại, chất kem mịn dày, cơm dừa mềm và to hơn gần 1,5 lần mang lại sự khoan khoái tuyệt vời. Hơn thế nữa, nếu có thời gian, hãy dành 1 tiếng để cùng xem thước phim cũ tại “rạp phim” mini tự chế của anh chủ. Giữa không gian với kiến trúc retro x rustic đặc trưng, sự sống dậy của không gian nghệ thuật những năm bao cấp như món quà ôn cố cho lớp trẻ ngày nay.

- Kawaii cafe: Không gian rộng rãi với chi phí đồ uống vừa phải, ban ngày là cafe, ban đêm là pub cho những dân chill tụ tập.

- Bánh khọt cây Sung: Siêu ngon, giòn rụm chỉ 35k/ phần no căng.

Từ ngoài và trong Phiên Khúc’s coffee

4. Ghé đâu?

Trong mùa cao điểm, các bãi vịnh quanh Côn Đảo sẽ tấp nập du khách. Tuy nhiên, với tính chất thời tiết, từ tháng 12 đến tháng 2, các địa điểm tâm linh sẽ phù hợp hơn cả:

- Cầu Tàu Lịch Sử 914: Cầu Tàu Lịch Sử 914 xây dựng vào năm 1873 với chiều dài hơn 100m, là một địa danh chứng kiến tội ác của đế quốc thực dân. 914 là con số chỉ số lượng chiến sĩ đã chịu hàng trăm trận roi vọt, đày ải để xây nên cây cầu.

- Bảo tàng Côn Đảo: Địa điểm tìm hiểu nhiều góc cạnh từ địa lý đến lịch sử của Côn Đảo. Lưu ý nên sắp xếp đi từ sáng, vì vé tham quan mua tại bảo tàng sẽ được đi đến 3 địa diểm khác nhau gồm dinh chúa và cụm nhà tù, chỉ với giá 50k siêu mềm.

- Cụm nhà tù Côn Đảo: Địa điểm đáng tham quan để nhớ lại sự hy sinh anh dũng của lớp cha ông cho thời bình.

- Dinh Chúa Đảo: nơi ngự trị của 53 đời chúa đảo gồm 39 chúa đảo thời thực dân Pháp và 14 chúa đảo thời đế quốc Mỹ qua 113 năm.

- Nghĩa trang Hàng Dương: Đây là nơi an nghỉ của nhiều anh hùng liệt sĩ như Võ Thi Sáu, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Lê Văn Việt và gần 2.000 liệt sĩ có tên cũng như khuyết danh khác. Trong mùa dịch, các bạn nhớ báo trước để chủ nơi trọ đăng ký với bên nghĩa trang trước khi ghé thăm.

- Vân Sơn Tự: Ngôi chùa duy nhất ở Côn Đảo

- Miếu Bà Phi Yến: Nơi thờ phụng thứ phi của chúa Nguyễn Ánh

- Vườn quốc gia Côn Đảo: Ra đời từ 3 thập kỷ trước, vườn quốc gia sở hữu diện tích siêu rộng khổng lồ gần 6000 héc-ta trên cạn và 14.000 héc-ta dưới nước. Vườn Quốc Gia Côn Đảo tập trung hơn 30 loài lan rực rỡ, 100 loài dây leo cùng nhiều loại thảo mộc và gỗ quý hiếm. Với các bạn yêu trekking, hãy bắt đầu tham quan từ sáng để trải nghiệm hết vẻ đẹp hoang sơ nơi này.

Tuyệt tác điêu khắc ở lối vào bảo tàng Côn Đảo

Bầu trời thênh thang trên Trại Phú Hải

Đường đến địa ngục trần gian ở giữa “thiên đường hạ giới”

Vẻ đẹp hoang sơ và mảng thực vật phong phú ở vườn quốc gia Côn Đảo

Côn Đảo đẹp, vì hoang sơ và bình yên tắm trong nhan sắc thiên nhiên. Nhưng, giữa bạt ngàn mỹ quan được tự nhiên khéo léo bài trí, đương lúc đắm chìm trong những mảng trời đẹp tựa tranh vẽ, thi thoảng tôi lại chợt nhói tim khi đâu đó vẫn nhô lên những cột khói phì phò từ các bãi khai thác đá, các công trình resort, hotel thi nhau vươn lên trên các bãi đất trống.

Mong du lịch phát triển đúng cách để mẹ thiên nhiên vững bền sắc xanh, để những người con như tôi đến nương nhờ một chuyến lang thang, xa khỏi khói bụi thành phố...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Ba, ngày 15/02/2022 06:14 AM (GMT+7)

Roxie