Dù đám cưới đã diễn ra từ lâu, chuyến trăng mật của cặp đôi “Đức-Việt” – anh Martin và chị Nguyệt Minh – dường như không dừng lại mà còn có thêm nhiều hành trình thú vị bên nhau.

Trong hơn 1 năm bên nhau, cặp đôi đã cùng khám phá khoảng 20 trong 26 bang ở Thụy Sĩ. Dù không có lịch trình cụ thể, hai anh chị vẫn tìm đến được những khung cảnh mang biểu tượng của đất nước xinh đẹp này.

Ngôi làng Iseltwald tại Thụy Sĩ.
 
Ngôi làng Iseltwald là điểm đến mà chị Nguyệt Minh yêu thích, cũng là khung cảnh đình đám xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc Hạ cánh nơi anh. Iseltwald nằm ở bang Bern, Thụy Sĩ với dân số chỉ vỏn vẹn dưới 500 người.

Hồ nước Brienz xanh trong màu ngọc bích và những đường nét Châu Âu cổ kính hằn rõ trên nền trời xanh là khung cảnh bình dị làm say đắm du khách khi đến đây.
 
Ở những vùng ngoại ô, thiên nhiên và con người Thụy Sĩ hài hòa với nhau. Màu xanh của cỏ cây và mây trời luôn là sắc chính, làm nổi bật lên những ngôi nhà mái nâu cư ngụ giữa thung lũng.

Vùng ngoại ô Thụy Sĩ.
 
Đi sâu vào trung tâm, Thụy Sĩ tạo nên những bất ngờ mới trong vẻ đẹp đô thị của một đất nước phát triển. Thành phố Bern là thủ đô của Thụy sĩ, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1983 bởi những vẻ đẹp của kiến trúc và văn hóa nơi đây. Đây cũng là cửa ngõ để khám phá dãy Alps, đồng thời dễ dàng di chuyển và tham quan các địa điểm khác của Thụy Sĩ.

Thành phố Bern, thủ đô của Thụy Sĩ.

Mang vẻ đẹp đặc trưng, vừa hiện đại lại cổ điển của Châu Âu, thành phố Thun là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Đây cũng là nơi vợ chồng chị Nguyệt Minh ghé thăm. Kiến trúc của thành phố không chuộng các tòa nhà chọc trời ấn tượng, thay vào đó, những khu phố chỉ san sát các ngôi nhà sơn màu nhã nhặn trồng xen một hàng cây thả trên ban công. Con đường lát gạch xám tạo nên nét cổ điển riêng có của Thụy Sĩ.

Với kiến trúc thân thiện, lại được điều hòa bởi hồ Thun có dòng nước xanh trong và lượng lớn cây xanh bao quanh, bầu không khí tại Thụy Sĩ luôn xanh trong, đẹp đến nỗi chỉ cần cầm máy ảnh lên là mọi khung hình đều tạo nên một bức ảnh đẹp.

Thành phố Thun trong hành trình của cặp đôi.
 
Cặp đôi còn cùng nhau khám phá đỉnh Jungfrau, nóc nhà Châu Âu, niềm tự hào của người Thụy Sĩ. Jungfrau là đỉnh núi thuộc dãy Alps, có độ cao 4.158m so với mực nước biển. Nơi đây quanh năm bao phủ màu tuyết trắng. Du khách có thể leo núi hoặc đi tàu với một tuyến đường ray tàu lửa chạy từ chân núi lên đến độ cao 3454m.
 
Yêu thích Thụy Sĩ, chị Nguyệt Minh chia sẻ: “Con người Thuỵ Sỹ rất thân thiện, đúng giờ và lịch sự. Mọi người đều có tinh thần thể dục thể thao, rất thích đi bộ đường dài, đạp xe, leo núi; mùa đông thì trượt tuyết. Phong cảnh nơi đây tuyệt vời vô cùng, du khách đi đâu cũng có thể thấy núi đồi, hồ nước, những ngọn thác. Tuy vậy, giá cả sinh hoạt và du lịch sẽ đắt đỏ hơn nhiều nước khác ở Châu Âu”.

Thành phố Zurich.

Chị Nguyệt Minh cùng anh Martin còn gợi ý thêm những thành phố xinh đẹp tại Thụy Sĩ cho du khách như bang Glarus, Ticino hay thị trấn Grindelwald…

Trên mỗi hành trình, hai anh chị lại càng hiểu nhau hơn, khám phá thiên nhiên, văn hóa cùng nhau và có những bức hình đẹp. Anh Martin thường xuyên chụp ảnh cho người bạn đời. Một số ít ảnh lưu giữ cho cả hai. Dù nhìn có vẻ như là du lịch một mình, nhưng mỗi trải nghiệm đều có cùng nhau.

Lý giải về đám cưới “Liên Hợp Quốc” mọi người hay nói về gia đình mình, Nguyệt Minh cho biết: “Đám cưới của mình diễn ra trong điều kiện dịch bệnh, với phù rể người Đức, phù dâu người Pháp, thợ chụp hình từ Bồ Đào Nha và diễn ra tại Áo”. Cặp đôi cũng đến từ hai quốc gia xa xôi: chồng người Đức và vợ người Việt. Sau đám cưới có một không hai, cặp đôi đã mở ra một hành trình “trăng mật” mới cùng nhau đi qua nhiều quốc gia và có những trải nghiệm trên khắp châu lục.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 18:00 PM (GMT+7)

Khánh Trinh