3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Muốn tạm rời phố thị tấp nập, tôi tìm đến các không gian cà phê nằm biệt lập giữa thung lũng, rừng thông tại xứ sở sương mù.

Tôi vừa trở về TP.HCM sau chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Chuyến đi này, tôi không đặt nặng việc check-in bao nhiêu điểm đến mới, tham quan khu du lịch nổi tiếng. Tôi chủ yếu tận hưởng không khí, nghỉ ngơi.

Có lẽ, các quán cà phê là nơi tôi ghé nhiều nhất. Tôi ưu ái địa chỉ có tầm nhìn ra rừng núi, cây cối xanh mướt.

Trên Đỉnh Yên Bình

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10

Giờ mở cửa: 7h30-18h

Ngại quán xá đông đúc buổi chiều cuối tuần, tôi đến địa chỉ này với hy vọng tìm được không gian yên tĩnh, thư giãn nhẹ nhàng.

Theo hướng dẫn trên fanpage, rẽ vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo, dốc, tôi cũng đến được quán. Không gian nằm nép một bên đường với bảng hiệu gỗ nhỏ, tôi phải quan sát thật kỹ mới thấy được. Nếu di chuyển bằng xe máy, bạn chú ý đi chậm, quan sát phía trước khi xuống dốc. Sử dụng dịch vụ taxi, du khách nên xuống xe ở đoạn đầu dốc và đi bộ.

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 1

Căn quán mới đi vào hoạt động hồi đầu năm đem đến cho tôi cảm giác bình yên như mong muốn. Con đường nhỏ lát đá dẫn vào căn nhà gỗ mộc mạc nơi khách hàng order nước uống. Bên trong có một số chỗ, bàn ghế vừa tầm, phù hợp ngồi làm việc.

Tôi thích không gian xanh mướt bên ngoài hơn cả. Trên bãi cỏ xanh bày rải rác vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, một số chỗ ngồi bệt trên thảm hoa văn, đủ xa nhau để tạo khoảng riêng tư cho các nhóm trò chuyện.

Khi tôi đến, trong quán chỉ có chừng 3 vị khách. Quán không mở nhạc nên khá yên tĩnh. Một người bạn đi cùng nói rằng trải nghiệm sẽ hoàn hảo hơn nếu nghe được một giai điệu hay ho, nhẹ nhàng ở đây.

Về đồ uống, địa chỉ này có các loại trà, nước trái cây nguyên chất với mức giá 40.000 đồng/món. Ngoài ra, ở đây cũng phục vụ set trái cây, bánh bày biện đẹp mắt cho nhóm bạn như khi đi cắm trại.

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 2

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 3

Him Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10

Giờ mở cửa: 8-22h

Sau bữa cà phê chiều, anh chủ quán giới thiệu và nhiệt tình dẫn đường chúng tôi sang Him Cafe cách đó chừng 450 m để dùng bữa tối.

Ngoài các loại trà sữa, nước trái cây hay cà phê, quán phục vụ thêm món lẻ, set lẩu và nướng với giá khoảng 200.000 đồng/phần đủ cho 2 người. Chúng tôi gọi set lẩu và nướng gồm tôm, thịt bò, heo... để trải nghiệm. Nguyên liệu đồ ăn tươi, không ướp, thực khách tự nướng và thưởng thức cùng nước chấm muối ớt xanh vừa vị. Lẩu có phần hơi mặn so với khẩu vị của tôi.

Về khẩu phần, đĩa đồ ăn khá ít, bù lại view nhìn ra đồi núi, ánh đèn vàng lấp lánh ghi điểm tuyệt đối. Dù chỉ cách chợ Đà Lạt 2,2 km, quán ăn này không đông đúc như các địa chỉ tôi đã thử trước đó.

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 4

Như đã nói, tôi thích không gian nơi đây, nhỏ, ấm áp và ấn tượng. Mỗi góc nhỏ đều được decor cẩn thận để khách có bức ảnh đẹp nhất, từ căn nhà gỗ đến những luống cúc trắng xinh xắn, cây xanh mướt một góc vườn.

Bạn có thể chơi và chụp ảnh cùng những chú chó đáng yêu, thân thiện.

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 5

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 6

In The Forest

Địa chỉ: Khe Sanh, phường 10

Giờ mở cửa: 7-19h

In The Forest cách 2 địa chỉ trên khoảng 4 km, tôi mất hơn 15 phút đi đường, xuyên qua những hàng thông cao vút thì tới nơi. Quán tọa lạc cuối con đường nhỏ, khúc khuỷu, ôtô khó di chuyển vào.

Chúng tôi để xe bên ngoài rồi men theo dốc xuống gian nhà kết hợp giữa gỗ và kính. Ngồi trong nhà, khách dễ dàng quan sát khung cảnh xanh mướt của núi rừng, cây cối bên ngoài.

Khi muốn tập trung làm việc, tôi chọn quán có bàn ghế vừa tầm, đầy đủ ổ cắm điện. Đến Đà Lạt du lịch, tôi lại thích những không gian gần gũi thiên nhiên như thế này chứ ít chú tâm vào bàn ghế hay Wi-Fi, điện. Cũng vì thế, danh sách các quán tôi đi hầu như đều nghiêng về màu sắc mộc mạc, thơ mộng.

Khu vực ngoài trời bố trí chiếc gương lớn ấn tượng, buổi trưa nắng gắt khá ít người ngồi hay check-in ở đây. Thời điểm 16-17h thích hợp để bạn chụp ảnh, ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, tôi đến quán vào một ngày trời nhiều mây nên không bắt gặp khoảnh khắc hoàng hôn ấn tượng.

Quán mở cửa vào 7-19h, thực đơn đồ uống gồm nước ép, cà phê truyền thống, trà, giá 40.000-50.000 đồng, phục vụ khá nhanh, hương vị không quá đặc biệt. Bạn cũng có thể thưởng thức một số món ăn nhẹ như bánh mì ốp la, khoai tây chiên...

3 địa điểm 'chill' giữa rừng núi ở Đà Lạt - 7

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ly (Zing News)

CLIP HOT