CẢM XÚC TỪ TRIỂN LÃM ẢNH ĐẸP

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Nhân dịp Chào mừng Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ VII, năm 2011)

Thành phố anh đẹp mùa Hoa Phượng đỏ

Đón nắng hạ về đẹp lối quê hương

Đất cảng rộn ràng tàu đi tàu đến

Lưu luyến lòng người du khách bốn phương

Thành phố tôi chợ Bến Thành quyến rũ

Trưng bày hàng đẹp mắt cửa ra vào

Đón du khách cùng về đây mua sắm

Nhộn  nhịp niềm vui dáng vẻ thanh tao

Thành phố Ngàn Hoa thông xanh lả lơi

Suối hát lời ca vang vọng bốn mùa

Du khách dừng chân tìm về lối mộng

Thả hồn theo sương khói chiều đưa

Thành phố Biển Mũi Né chiều vương sóng

Đồi cát chập chừng mây lượn từng không

Du khách hỡi! tìm về thăm chốn cũ

Lắng hồn thơ Hàn Mặc tử se lòng

Đây Phú Quốc, đảo Ngọc, bao thương mến

Di tích danh lam sóng nước muôn chiều

Du lịch tiềm năng dựng xây phát triển

Vươn tới tầm nhìn vùng đất thân yêu

Xin được tiếp những nét  hình phía trước

Qua tầm nhìn từ du lịch quê hương

Việt Nam ta đất nước mãi kiên cường

Và kiêu hãnh với nhiều phong cảnh đẹp

Ta về đất mũi Cà Mau khởi sắc

Gọi mời du lịch đón khách bốn phương

Những tâm tình trao đổi ngàn hương

Trên mọi miền Tổ quốc thân thương

CẢM XÚC TỪ TRIỂN LÃM ẢNH ĐẸP - 1
Mẹ cùng bé xem triển lãm Chợ Sài Gòn

H.N.S


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT