Mỗi người, mỗi nhà là một mảnh ghép, có mảnh sáng, mảnh tối tạo nên một Sài Gòn – TP.HCM muôn màu ngày giãn cách, với gam màu chủ đạo là nhẫn nại, là hi vọng, là quyết tâm.

Từ ngày 26/7, UBND TP.HCM yêu cầu người dân không ra đường sau 18h trừ trường hợp đặc biệt. 

Công an TP ra quân phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP và UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức chốt, lập trạm để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h với mục tiêu là đảm bảo việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chị Trần Thị Ánh (57 tuổi, quê Tiền Giang), ban ngày bán hàng rong, ban đêm ngủ vỉa hè đường Quận 2 cùng chồng. Suốt 10 năm qua, chị thấy có chó hoang, mèo hoang hay chó mèo người ta vứt bỏ thì lượm về nuôi.

Con nào cũng có tên hết, có tên thì gần gũi, có tên thì hơi buồn, như Đi, Bụi, Đời, Cho, Đã, Sói, Đen, hay Lu, Út, Vàng, Bé Hai, Bé Ba, Bé Tư,... Hỏi chị có nghĩ đến chuyện bán chúng lấy tiền sống ko thì chị nói sẽ ko bao giờ, chị coi chúng như con, chết thì chôn thôi.
 

Những ngày qua, nhóm nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do MC Quỳnh Hoa dẫn đoàn đã tổ chức “tour lưu diễn” khắp các bệnh viện dã chiến.

Các nghệ sĩ trình diễn nhiều tiết mục âm nhạc nâng cao tinh thần chống dịch, song song đó, họ “trổ nghề tay trái” cắt tóc ngắn gọn cho các y bác sĩ tại bệnh viện.

Cuối mỗi buổi diễn, đoàn nghệ sĩ trao tặng nhiều phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng y tế cho bệnh viện, tiếp tục kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng cho các bệnh viện tuyến đầu.

Trong buổi văn nghệ tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tại KTX Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (ĐHQG TP.HCM), nữ điều dưỡng Nguyễn Kim Phượng (quê Hà Tĩnh) xin được hát tặng bệnh nhân ca khúc “Mẹ yêu ơi”, hát xong chị bật khóc vì nhớ mẹ, đã lâu rồi chưa được về thăm quê.

Nữ điều dưỡng tâm sự: “Mẹ tôi từng động viên tôi cố gắng lên, những người khác làm được thì tôi cũng làm được. Đứa con sinh thiếu tháng của tôi cũng gửi về quê cho bố mẹ chăm bẵm, vì vậy mẹ mong tôi không phải suy nghĩ gì để toàn tâm ý cho cuộc chiến chống dịch.”

Giữa tâm dịch, Sài Gòn vẫn hát, vẫn bát ngát tình người, vẫn lạc quan động viên nhau vượt khó.
 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Năm, ngày 12/08/2021 11:09 AM (GMT+7)

Ngô Trần Hải An