“Chào các bạn, mình là Khoai và các bạn đang đến với kênh Khoai Lang Thang” - Những video triệu view của travel blogger đình đám Khoai Lang Thang luôn được bắt đầu bằng câu nói giản dị như thế…

Khoai Lang Thang nổi tiếng trong giới travel blogger vài năm gần đây khi sở hữu kênh YouTube chuyên về ẩm thực và du lịch với 2,16 triệu người theo dõi, 255 video và hơn 458 triệu lượt xem.

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, xuất thân từ xứ dừa Bến Tre. Chàng trai hiền lành này được rất nhiều người yêu mến bởi ngoại hình cao ráo (1m79), khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng và đặc biệt bởi tính cách bình dị, gần gũi, chân chất đúng kiểu người miền Tây. Những video trải nghiệm ẩm thực, du lịch với giọng nói ấm áp, truyền cảm cùng những thước phim đẹp, câu chuyện tử tế truyền cảm hứng giúp kênh của Khoai Lang Thang ngày càng tiếp cận được đông đảo người xem hơn.

Cái tên Hoài Phương đọc theo kiểu miền Tây là “Quài Phương”, đọc lái thành “vườn khoai”. Anh chàng lại thích lang thang nên tự chọn cái tên Khoai Lang Thang - rất dễ thương, dễ nhớ đặt cho kênh YouTube riêng của mình.

Hoài Phương tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, ngành kỹ sư xây dựng, là á khoa khóa 14 của trường. Sau 3 năm làm trong môi trường xây dựng, không tìm được đam mê với nghề, Hoài Phương quyết định rẽ ngang sang làm YouTuber chuyên quảng bá các chuyến đi trải nghiệm ẩm thực, du lịch từ năm 2017. Cho đến bây giờ, đây chính là quyết định đúng đắn nhất mà anh chàng đã kịp nhận ra, quyết tâm theo đuổi đến cùng vì phù hợp với sở thích lang thang khám phá, ghi lại bằng hình ảnh và chia sẻ niềm đam mê đó với hàng triệu người xem kênh.

Không chỉ được yêu mến bởi các video ẩm thực – du lịch rất đẹp và gần gũi, thông qua các video về đời sống trẻ em vùng sâu vùng xa, dự án Gom góp chân thành của Khoai Lang Thang đã được sự chung tay của các nhãn hàng lớn, xây dựng 30 sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em nghèo trên khắp cả nước. Năm 2019, Khoai Lang Thang được vinh danh với giải thưởng WeChoice Awards – Người truyền cảm hứng.

Chúng tôi kết nối với Khoai Lang Thang khi anh đang trong hành trình trải nghiệm ẩm thực - du lịch 30 ngày đi dọc sông Mê Kông. Anh vui vẻ chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM một số thông tin thú vị của riêng mình.

Xin chào Khoai Lang Thang, được biết anh đang trên chuyến hành trình 30 ngày trải nghiệm ẩm thực, du lịch dọc sông Mê Kông. Anh có thể chia sẻ với độc giả của Tạp chí Du lịch TP.HCM về chuyến đi này?

Chào chị! Nghe tên chuyến đi hơi hoành tráng, nhưng thật ra chỉ đơn giản là hành trình du lịch khá giản dị và bình thường thôi ạ! Chỉ là Khoai dành nhiều thời gian để lang thang qua các vùng đất khác nhau, đi một cách chậm rãi và ngẫu hứng để hiểu hơn về những nơi mình đi qua. Việc này không áp lực về thời gian, Khoai có nhiều khoảng không hơn để hòa mình vào những vùng đất đó.

Hầu hết những chuyến đi của Khoai đều là ngẫu hứng. Chuyến đi này cũng vậy, tự nhiên Khoai thèm ăn đồ Thái, rồi mở bản đồ lên thấy cả một vùng đất xa lạ nằm dọc theo sông Mê Kông mà mình chưa khám phá bao giờ… Vậy là tháng 7 năm nay, Khoai quyết định xuất phát luôn! Chuyến này Khoai còn đi ngược dòng lên phía nước bạn Lào nữa, cũng nhiều điều thú vị lắm!

Mỗi chuyến đi, Khoai thấy mình trưởng thành hơn, học hỏi được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chuyến đi lần này cũng vậy. Đi rồi mới thấy mỗi nước có cách làm du lịch rất khác biệt và có cái hay riêng. Như Thái Lan, mọi người ở đây rất hay cười, dễ cười và chủ động nở nụ cười với người lạ. Mà nụ cười có sức mạnh kỳ lạ lắm! Nó mang nhiều năng lượng tích cực và thiện cảm vô cùng.

Trong nhiều năm, đi qua các vùng miền thì hành trình anh đến với trẻ em ở bản Phùng (Hoàng Su Phì, Hà Giang) là hành trình đẹp và để lại nhiều cảm xúc nhất cho người xem. Kỷ niệm đáng giá nhất trong hành trình này của anh là gì?

Với Khoai thì miền Tây, Hà Giang, TP.HCM luôn là những nơi mà Khoai mong muốn quay lại, quay về nhất. Đợt ở lại Bản Phùng (Hà Giang), Khoai quay lại một mảnh đất mà mình nhung nhớ, mang theo chút quà mọn của người miền xuôi lên cho đám trẻ vùng cao. Chính Khoai thực sự rất bất ngờ và cảm kích vì những cảm xúc nhận được từ chuyến đi đó. Sự thân thương, tình yêu mến, sự đối đãi hết lòng của bà con sẽ mãi là kỷ niệm quý giá trong lòng Khoai!

Ngoài bản Phùng, được biết anh cũng đầu tư cho những ngôi trường khó khăn tại Việt Nam hơn 30 sân chơi bổ ích.

Năm 2019, Khoai có làm một video “Việt Nam - chuyện chưa kể” xoay quanh cuộc sống thiếu thốn của các trẻ em vùng sâu vùng xa. Khoai cũng từng là một đứa trẻ thôn quê nên rất đồng cảm với nỗi khát khao được đến trường, được học, được vui chơi của các em. Từ video này, Khoai ấp ủ dự án “Gom góp chân thành”. Rất may mắn, sau đó Khoai được một nhãn hàng lớn đồng hành cùng dự án, xây dựng 30 sân chơi cho trẻ em vùng sâu vùng xa ở khắp cả nước. Mô hình sân chơi này được thiết kế tại các điểm trường với các môn thể thao lành mạnh: sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ tướng… Thành công này là nhờ sự lan tỏa, chia sẻ rất lớn từ những người xem kênh của Khoai, luôn theo dõi và ủng hộ những gì Khoai làm cho cộng đồng. Khoai rất vui và biết ơn mọi người rất nhiều!

Sau bản Phùng, Khoai và êkip vẫn sẽ tiếp tục làm những việc có ý nghĩa để giúp đỡ trẻ em ở các vùng quê khác có cuộc sống tốt đẹp hơn, thông qua những hành trình du lịch. Khoai nghĩ đơn giản mình đang cho đi những kỷ niệm và cũng nhận về những kỷ niệm từ những hành trình như thế. Mong là sau này về già, Khoai sẽ trở thành “tỷ phú kỷ niệm”.

Từng có một khoảng thời gian anh thử sức ở lĩnh vực giải trí (ca sĩ) nhưng hình như hiện nay không còn nữa?

Khoai ra được 3 MV nhưng không phải để trở thành ca sĩ hoặc để kiếm tiền. Khoai xem việc thử sức ở những lĩnh vực mới lạ là một dạng khám phá bản thân. Mình cứ thử làm cái mình thích và có khả năng làm, cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để thử, phải không?

Được xem là người truyền cảm hứng yêu du lịch cho giới trẻ, anh nghĩ gì về điều này?

Khoai chỉ nghĩ mình đang sống hết mình với tuổi trẻ mà mình đang có. Thật lòng rất cảm ơn cuộc sống này đã cho Khoai nhiều niềm vui và may mắn đến như vậy! Nhất là đã cho Khoai có cơ hội được đồng hành cùng rất nhiều bà con cô bác, anh chị em, bạn bè, các em nhỏ trên những cung đường, những nơi mình đã đi qua. Làm một travel blogger, Khoai may mắn được tiếp xúc với rất nhiều người, được lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những câu chuyện rất đời của họ. Bên cạnh việc được học hỏi thêm về văn hóa, ẩm thực ở nhiều nơi, được người dân địa phương tin tưởng, thương mến và mở lòng ra với mình là điều thật hạnh phúc!

Đây là công việc trong mơ của chính Khoai, Khoai đang được đắm mình trong giấc mơ đó. Khoai trưởng thành hơn, mở lòng mình hơn, đón nhận cuộc sống này một cách tích cực nhất. 

Dự định sắp tới của anh là gì?

Khoai đang có dự định sẽ làm một điều gì đó đặc biệt để khoe với bạn bè thế giới về một Việt Nam thật đẹp - nơi Khoai sinh ra và lớn lên. Mọi người cùng chờ Khoai nghen!

Xin cảm ơn Hoài Phương - Khoai Lang Thang đã dành cho Tạp chí Du lịch TP.HCM buổi trò chuyện thú vị. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục những hành trình thật đẹp phía trước!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Hai, ngày 11/09/2023 18:38 PM (GMT+7)

Thực hiện: Trần Huyền Trang