Chiều tối ngày 1/9, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã chật kín người dân cắm lều, trải bạt, quyết tâm chờ đợi để được xem, tận mắt trông thấy các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng như khí tài quân sự hiện đại…
Chưa đầy 12 giờ nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Dù chiều nay, khu vực trung tâm Hà Nội có mưa lớn, nhưng các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn rộn ràng không khí lễ hội.
Đến 18h tối 1/9, các tuyến đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua đã kín chỗ.
Dù chiều nay có mưa nặng hạt, người dân vẫn đổ về các tuyến phố Bà Triệu, Hàng Khay, Tràng Thi, Lý Thái Tổ để tìm chỗ đẹp theo dõi diễu binh, diễu hành.
Từng dòng người kiên nhẫn “bám trụ” trên vỉa hè, bất chấp nắng mưa, ai cũng hào hứng chờ đón thời khắc trọng đại vào sáng mai 2/9.
Vũ Thị Thảo (17 tuổi, lớp 12 trường THPT Hùng Thắng), cùng gia đình từ Hải Phòng đi xe khách về Hà Nội để xem lễ diễu bình, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2/9. "Gia đình em đến Thủ đô từ chiều 31/8 ở nhà nghỉ, đến chiều 1/9 thì 17h đã đến vỉa hè đường Lê Hồng Phong, phường Ba Đình để thức đêm chờ xem lễ diễu hành, diễu binh diễn ra vào sáng ngày 2/9.
Em rất vui và tự hào về khí thế hào hùng của dân tộc trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Em thật sự biết ơn thế hệ cha anh đã hi sinh tuổi thanh xuân ngã xuống để cho đất nước Việt Nam có được những giây phút hòa bình quý giá ngày hôm nay", Thảo thổ lộ.
Người dân căng sẵn lều bạt, ngủ qua đêm tại đây để chờ xem diễu binh, diễu hành.
Hình ảnh những dòng người Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi với lá cờ đỏ sao vàng, cùng hò reo và hát vang những bài ca yêu nước đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều du khách quốc tế. Đang có chuyến du lịch ở Việt Nam, bốn du khách người Bỉ cũng xuống đường, tận hưởng sự náo nhiệt ở Hà Nội những ngày này.
Dù bị tai nạn giao thông cưa mất chân phải thay chân giả, ngồi xe lăn nhưng bà Phương vẫn háo hức cùng chồng, con đến đường Lê Hồng Phong, gần khu vực Quảng trường Ba Đình để hòa chung niềm vui cùng người dân, du khách cả nước tụ hội về đây chờ đón ngày lễ trọng đại của đất nước.
Với bà Phương, 80 năm qua, từ mùa Thu lịch sử 1945, Tổ quốc đã đi qua nhiều chặng đường gian khó nhưng trong ngày hội lớn, gia đình bà nhắc nhở nhau có trách nhiệm hội tụ về đây để nhắc nhớ sâu sắc về những trang vàng lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc và tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập cho đất nước để cùng đồng tâm, đồng lòng hướng tới tương lai rạng ngời của đất nước.
Để Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, trang trọng và thành công, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân không tự ý đi vào các khu vực bảo vệ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; giữ gìn nếp sống văn minh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu hành, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. |