Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gặp ca sĩ Hồng Hạnh tại Nhà hát TPHCM trong chương trình “Những ca khúc vượt thời gian”, cô vẫn trẻ trung với nụ cười thân thiện. Lâu lắm rồi mới thấy cô xuất hiện với cây đàn ghita, hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết – người cha kính yêu của cô, người đã cho cô niềm tự hào đến để gắn kết với sự nghiệp âm nhạc

Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương” - 1

Tự tin nối nghiệp cha mẹ

Thời điểm năm 1989-1990, khán giả yêu âm nhạc đã rất quen thuộc với hình ảnh một cô ca sĩ xỏa tóc ôm đàn guitar hát, những ca khúc: Đâu phải bởi mùa thu, Hoa vàng mấy độ, Tình ca cho em... đã nhanh chóng chinh phục khán giả bởi chất giọng truyền cảm, da diết. Đó là Hồng Hạnh, con gái của đôi nghệ sĩ tài danh thập niên 50 -60 Nguyễn Hữu Thiết – Ngọc Cẩm. Ca sĩ Hồng Hạnh đã tâm sự: “Gia tài mà bố mẹ để lại cho tôi chính là cuộc đời hoạt động nghệ thuật sôi nổi của ông bà và một “cái gien” của con nhà nòi. Tôi từng có những năm tháng đi thanh niên xung phong, đi vào chiến trường hát phục vụ bộ đội, tôi hiểu thế nào là một ca sĩ hát bằng nhiệt huyết không cần tới công nghệ lăng xê và âm nhạc thị trường. Bởi những điều mà ngày nay người ta gọi là “chiêu trò” không thể nào chạm được vào giọng hát của tôi. Hiện nay đời sống âm nhạc Việt đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng tôi vẫn giữ cố gắng giữ hình ảnh của mình với phong thái biểu diễn chân thật, gần gũi với khán giả. Có được ưu điểm đó, có lẽ tôi học được từ đức tính khiêm tốn của cha mẹ mình”.

Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương” - 2

Quả thật, từ những bước đi tự tin để nối nghiệp cha mẹ, ca sĩ Hồng Hạnh là gương mặt không thể thiếu trong những chương trình ca nhạc lớn của TP Hồ Chí Minh. Nhiều ca khúc từng gắn với tên tuổi cô như: “Hoa vàng mấy độ”, “Không”, “Tình ca cho em”… Sự ổn định, phong thái tự tin, giọng hát đẹp và luôn xuất hiện cùng cây guitar gỗ, đó là thế mạnh của Hồng Hạnh. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói: “Vào những năm tháng ấy, người ta có thể không nhớ khuôn mặt của Hồng Hạnh, nhưng giọng hát và phong cách âm nhạc của cô là một ghi nhớ điển hình.

 Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương” - 3

Không bao giờ bỏ cuộc

Cuộc đời thăng trầm với một ca sĩ không tránh khỏi những lúc nản chí, buông xuôi. Thế nhưng với Hồng Hạnh, cô sống chậm lại để biết mình đứng ở vị trí nào. Có một thời gian cô “mất tích” trên sân khấu ca nhạc, “đó là thời gian đủ để người ta có thể hoài nghi rằng tôi đã bỏ cuộc” – Hồng Hạnh cười và cho biết: “Có những lời đồn rằng vì tôi lấy chồng Nhật giàu có rồi thì không thèm đi hát nữa, cũng có lời đồn là tôi bị chồng bắt ở nhà chăm sóc con cái như mẫu hình những nàng dâu Nhật… Trên thực tế tôi nhìn thấy đời sống ca hát bị nhuốm nhiều màu xám. Ở đó người ta dùng nhiều chiêu trò để làm giá, tạo nên những cơn lốc hâm mộ ảo bởi các fan, các trang mạng cá nhân và cả báo mạng điện tử. Người ta không xem vào thực lực của ca sĩ mà chạy theo bề nổi của ca sĩ. Ngay cả với việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, cũng đã bắt đầu chạy theo hình thức với việc quy đổi HCV, HCB mới đủ nhận danh hiệu. Tôi bàng hoàng vì thực lực của một số ca sĩ không đủ để gánh trên vai danh hiệu đó”.

Quay lại sàn diễn với phong độ đầy nội lực, nhìn ca sĩ Hồng Hạnh trên sân khấu hôm nay đủ hiểu những đam mê ca hát của chị vẫn bỏng cháy như ngày nào. Sự trẻ trung, quyến rũ dù đã bước sang tuổi 40 của chị đủ biết chị sống rất thanh thản, không ưu tư điều gì và chỉ biết trút hết nỗi lòng cho nghề ca hát. “Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề hoặc vì một lý do nào khác mà rời xa sân khấu. Tôi chỉ biết nhận ra rằng hãy chọn lọc và từ chối nhiều hơn, để sự xuất hiện của mình không bị nhàm chán, khiến người xem thất vọng” – ca sĩ Hồng Hạnh chia sẻ.

 Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương” - 4

Mái ấm hạnh phúc Nhật – Việt

“Người đàn bà hát tình ca” luôn tâm niệm rằng, cô kiếm tiền thì dễ nhưng để lưu lại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng về một ca sĩ đẳng cấp thì rất khó. Cô nói: “Tôi sẵn sàng lùi lại một bước, nghỉ ngơi để tìm một khoảng lặng cho âm nhạc. Sự lắng xuống ấy không phải để ra đi mà đó là sự lắng xuống để chờ đợi cơ hội. Tôi kinh doanh nhà hàng và chăm chút cho mái ấm hạnh phúc của mình. Tình yêu với âm nhạc vẫn nguyên vẹn trong tôi. Có một khoảng thời gian không ca hát, tôi tìm cảm giác trong phim ảnh. Tôi tham gia đóng phim vì không gian đó mở ra cho tôi một thế giới quan mới trong đời sống. Những dằn vặt cùng nội tâm nhân vật giúp tôi cảm nhận khác hơn các bài tình ca. Nhất là khi diễn những vai bà mẹ gặp trắc trở trong đời sống hôn nhân, tôi là điểm tựa cho các con và biết dừng lại để bảo vệ mái ấm gia đình. Và cảm xúc về nghệ thuật, trong đó có ca hát và điện ảnh đã trở lại với tôi”.

 Bố mẹ ca sĩ Hồng Hạnh ngày xưa đã từng tham gia vở nhạc kịch Cô gái điên vào những năm 60. Sau gải phóng đạo diễn Hải Ninh lại mời nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết vào vai nhà tư sản trong bộ phim kinh điển Mối tình đầu. Điều đó lý giải vì sao gần đây lại xuất hiện một diễn viên có cái tên Hồng Hạnh. Gia tài diễn xuất của Hồng Hạnh đã có tới 6 bộ phim. Từ “Công ty thời trang”, “Ván cờ tình yêu”, “Cuộc chiến hoa hồng”… cho đến “Có lẽ nào ta yêu nhau”….

Không ôm đồm nhận nhiều vai, mỗi lần đọc kịch bản Hồng Hạnh đều dành thời gian để nghiên cứu, hình dung liên tưởng số phận nhân vật với những người phụ nữ ở ngoài đời. Từng có được danh tiếng trong nghề, từng thanh thản lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, từng an phận hài lòng với “sự nghiệp” làm mẹ, làm vợ, Hồng Hạnh hiểu hơn ai hết đóng phim hay ca hát đều phải thật sự nghiêm túc.

Với Hồng Hạnh, đóng phim là được khám phá thêm một bộ môn nghệ thuật, khám phá cuộc sống. Đóng phim, nhiều khi phải xa gia đình cả tháng trời, điều làm chị day dứt nhất là chuyện “không ai chăm sóc cho hai bố con – ông xã và con trai tôi”. Cho nên mỗi khi về nhà chị lại tranh thủ vào bếp nấu thật nhiều món ngon cho chồng cho con. Ca sĩ Hồng Hạnh kể: “Cậu con trai tôi năm nay đã 20 tuổi. Cậu mang hai dòng máu Việt Nhật. Bây giờ hai mẹ con đi trên phố khán giả bắt gặp cứ nghĩ là hai chị em”.

Ca sĩ Hồng Hạnh bảo trong con người của cô có rất nhiều tính cách: mạnh mẽ và yếu đuối, lạc quan và bất cần đời. Tuy nhiên cô luôn biết cách dung hòa nhũng cảm xúc đó. Tất cả được đưa vào các vai diễn mà chị đảm nhận một cách rất ngọt ngào nên khán giả thấy gần gũi.

 Không chỉ lấy một doanh nhân Nhật sang Việt Nam làm ăn mà Hồng Hạnh còn hát tiếng Nhật, thường xuyên lưu diễn ở Nhật. Cách đây 20 năm, chàng trai người Nhật - Koji đã bị giọng hát ngọt dịu, êm ái của Hồng Hạnh làm đắm say khi xem chị hát ca khúc “Tình vỗ cánh ngàn” (nhạc Nhật - lời Việt), ngay sau đó, anh đã mời Hồng Hạnh hát khai trương cho nhà hàng mới mở của mình. Đám cưới đến với họ sau một năm tìm hiểu. Đến nay, hạnh phúc đó đã hơn 20 năm, tình cảm gia đình cũng có lúc này, lúc kia nhưng đến giờ, Hồng Hạnh vẫn thấy hài lòng với những quyết định của đời mình.

Ca sĩ Hồng Hạnh “Bằng lòng với hạnh phúc yêu thương” - 5

Bí quyết của tính lạc quan, yêu đời

Ngoài 40 tuổi, Hồng Hạnh vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn rất gợi cảm. Cô chia sẻ bí quyết của mình là biết giữ cho cuộc sống luôn cân bằng. Có lẽ vì thế mà khi đứng trước Hồng Hạnh, người ta sẽ khó mà biết cô đang sống thế nào. Hồng Hạnh nhắc lại: “Vào thời điểm VN bắt đầu mở rộng quan hệ với nước ngoài. Nhiều nhà doanh nghiệp các nước đến TP HCM hợp tác làm ăn, trong đó có Koji, ông xã của tôi. Khi ấy ông đến TPHCM với dự định mở một nhà hàng Nhật. Và nhà hàng của Koji đối diện rạp Rex nên anh thường đi xem ca nhạc ở đó. Anh đã bị tôi hớp hồn khi nghe tôi hát ca khúc Tình vỗ cánh ngàn (nhạc Nhật - lời Việt). Sau đó chúng tôi tìm hiểu và dần dần, ba mẹ của tôi xem Koji như con, mời đến nhà ăn cơm và hát karaoke tiếng Nhật với nhau. Không chỉ thế, tụ điểm sân khấu nào có tôi hát, Koji đều đến xem, tặng hoa, anh đã sưu tầm và tặng một số đĩa nhạc Nhật để tôi tập hát. Dần dần, anh trở thành người đưa rước không thể thiếu trong cuộc sống của tôi".

Ca sĩ Hồng Hạnh cho biết cô và ông xã có khá nhiều điểm chung: có tài, quyết đoán, cương trực và thẳng tính. Cả hai đều yêu, tôn trọng và rất hiểu nhau, cùng nhau tạo một không khí gia đình hạnh phúc. Năm 1992, Hồng Hạnh sinh một bé trai khỏe mạnh, xinh xắn, đặt tên là Hồng Nhật.

“Anh ấy rất hiểu đam mê nghệ thuật trong trái tim và con người của vợ. Đó cũng chính là một trong những lý do mà tôi luôn cảm thấy bình yên trong cuộc sống riêng tư. Tôi hài lòng với hạnh phúc đời mình” – ca sĩ Hồng Hạnh đã tâm sự khi nói về mái ấm của cô với niềm tự hào của một ca sĩ được công chúng yêu thương.

Hoàng Thuận

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT