

Giữa nhịp sống tất bật của TP.HCM, tại số 523 Tô Hiến Thành có một không gian phủ đầy sắc xanh của kiểng lá, nơi mang lại cảm giác thư thả và dễ chịu giữa phố thị đông đúc. Đó là Cá Chép Cafe – nơi chị Nguyễn Thị Kim Chi cùng anh Phạm Việt Quang xây dựng một mô hình cà phê từ sự thấu hiểu, bắt đầu từ việc chăm cây cho đến cách chăm chút trải nghiệm khách hàng.



Với chị Nguyễn Thị Kim Chi, mỗi chậu kiểng lá không đơn thuần là vật trang trí mà đều cần một chế độ chăm sóc riêng biệt. Chị đúc kết một quan điểm khá thực tế: “Cây bệnh là do mình chăm chưa tốt, cây chết là do mình chưa hiểu cây”.
Quan niệm này đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình khởi nghiệp của chị. Chị Chi tin rằng, nếu khách hàng không hài lòng, đó là lỗi ở sự phục vụ chưa tới; nếu khách không quay lại, đó là vì mình chưa đủ thấu cảm với nhu cầu của họ.
Sự thấu hiểu ấy không đến từ những giáo trình kinh doanh khô khan, mà đến từ những ngày chị tỉ mẩn quan sát từng đường gân lá, chăm chút cho những chậu kiểng lá trong điều kiện thiếu sáng của nhà phố. Để duy trì sắc xanh diệp lục ấy, chị không ngại đầu tư hệ thống đèn quang hợp chuyên dụng, tạo ra một hệ sinh thái tràn đầy sức sống ngay giữa lòng thành phố khói bụi.

Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, chị Chi còn chăm chút cho Cá Chép Cafe bằng một thực đơn nước uống đầy sáng tạo, là sự giao thoa giữa hương vị truyền thống và cảm hứng hiện đại. Tại đây, những tín đồ của dòng đá xay sẽ khó lòng cưỡng lại sự lôi cuốn của ly Cà phê sữa dừa đá xay thơm béo hay Khoai môn đá xay sánh mịn, đậm đà vị bùi đặc trưng.
Đặc biệt, dòng Bạc xỉu tại quán là một "bản nâng cấp" đầy thú vị với nhiều sự lựa chọn như Bạc xỉu sữa dừa, Bạc xỉu khoai môn, hay lạ miệng hơn với Bạc xỉu hạnh nhân và Bạc xỉu mộc tê thơm thanh khiết. Nếu bạn cần một chút thanh tao để giải nhiệt, các loại trà trái cây tại đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Từ Trà lê thanh long rực rỡ, Trà nho kiwi tươi mát cho đến Trà lê mật ong ngọt thanh, tất cả đều được chị lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng để mang lại cảm giác sảng khoái nhất.


Thưởng thức một ly trà lê mật ong trong không gian của Cá Chép Cafe là một trải nghiệm đánh động mọi giác quan. Chị Chi đã thiết kế quán như một khoảng xanh thư giãn để đối trọng với sự khô khan của các khối văn phòng xung quanh. Chọn tông màu trắng - xanh lá làm chủ đạo, chị muốn khách hàng khi bước vào sẽ cảm nhận được sự dịu mát tức thì, gạt bỏ những căng thẳng thường nhật.
Cảm giác được ngồi trên những chiếc ghế "may đo" mà chị Chi đã lặn lội xuống tận Hóc Môn, Quận 12 (cũ) để chọn lựa, nhấp một ngụm bạc xỉu hạnh nhân thơm lừng, ta mới thấy hết được sự tận tâm của cô chủ nhỏ. Chiếc bàn lớn uốn lượn trung tâm với những mầm lá xanh vươn lên như một liệu pháp giải tỏa stress hiệu quả.
Chị Chi chia sẻ: "Làm việc trước màn hình máy tính rất mệt, nhưng chỉ cần ngước mắt lên thấy mầm lá xanh, tâm trí sẽ tự nhiên dịu lại".




Cái tên Cá Chép mang trong mình một sức nặng lịch sử gia đình có từ năm 1989. Đối với anh Phạm Việt Quang, Cá Chép là tuổi thơ và là niềm tự hào về truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, việc duy trì thương hiệu không có nghĩa là rập khuôn quá khứ.
Trong khi thương hiệu Cá Chép cũ vốn gắn liền với mảng nhà hàng, thì Cá Chép Cafe lại là một bước chuyển mình đầy nhân văn. Chị Chi và anh Quang chọn hướng đi cà phê để hạn chế việc sát sinh trong kinh doanh - một tâm nguyện thiện lương mà cả hai cùng ấp ủ.

Chị muốn giữ lại cái tên Cá Chép như một cách tri ân nguồn cội, nhưng đồng thời xây dựng một không gian bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và xanh mát hơn.
Hành trình của chị Kim Chi, từ một người học Y Dược, Điều dưỡng cho đến chủ một không gian xanh, là minh chứng cho việc: Khi bạn đủ thấu hiểu và đủ yêu thương những gì mình làm, thành công sẽ tự tìm đến như một lẽ tự nhiên. Tại Cá Chép Cafe, chị không chỉ bán nước uống, chị bán cả một sự vỗ về cho tâm hồn.
Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt nhoài với nhịp sống hối hả, hãy thử ghé qua Cá Chép Cafe. Ngồi dưới tán lá xanh, thưởng thức một món nước hấp dẫn và cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm hoi, bạn sẽ thấy Sài Gòn vẫn luôn có những góc nhỏ dịu dàng chờ đón mình.


