TRANG THƠ TRẦN THẾ TUYỂN: BIỂN ĐẢO TRƯỜNG SA
MẸ ƠI CON SẼ VỀ
Kính viếng hương hồn các Liệt sỹ đoàn tàu không số
Mẹ ơi, con sẽ về
Dẫu đại dương dập dồn giông bão
Dẫu bom rơi, mịt mù khói pháo
Chúng con sẽ về với mẹ, mẹ ơi.
Tàu chúng con đi về hướng bom rơi
Biển bao la giấu đoàn tàu không số
Phía trước Cà Mau, mùa chim làm tổ
Bà con đang mỏi mắt trông chờ.
Biển quê hương chưa đẹp thế bao giờ
Trực thăng như bầy nhặng đói
Mỏng manh con tàu giữa đại dương chới với
Lòng mẹ như lòng biển chở che.
Chúng con sẽ về, nơi yên ả vùng quê
Khói lam chiều, thơm mùi nếp mới
Tiếng suối reo hay tiếng người con gái
Thổn thức trái tim trai trẻ đêm nay.
Có thể ngày mai con không về, mẹ ơi
Bom đạn giặc nhấn chìm đáy nước
Tàu chúng con vẫn lao lên phía trước
Mặt trận xa, khát vọng lại gần .
Thoáng đó, đã năm mươi mùa xuân
Chúng con không về, biển bình yên mãi mãi
Sóng biển chiều nay như tiếng hát người con gái
Theo chúng con bát ngát cuối chân trời.
Chúng con sẽ về với mẹ, mẹ ơi
Nén nhang cong như lời hẹn ước.
Biển Đông , 10.2011
HỒN GIÓ
Kính viếng hương hồn các Liệt sĩ Trường Sa
Anh nằm phía cuối chân trời
Mưa nguồn, bão bể chơi vơi sóng cồn
Gió như có cả linh hồn
Sao da diết quá nguồn cơn đất trời.
Từ trong sâu thẳm xa vời
Đại dương muối mặn những lời mẹ ru
Tháng ba đâu phải mùa thu
Mà cây rũ lá vi vu tiếng đàn.
Giữa bao la nước mắt tràn
Nghe hồn gió nói vô vàn yêu thương.
Trường Sa lớn 24.3. 2011
BÀNG VUÔNG
Tuổi thơ
Trái bàng như con thoi
Xoáy vào ký ức
Nhớ đêm thu thao thức
Xào xạc lá bàng bay.
Lớn lên
Trường Sơn mưa lay phay
Lá bàng ô che chở
Trái bàng thoi gợi nhớ
Sân trường.
Trường Sa
Trái bàng vuông
Chuyện như cổ tích
Nụ bàng như đôi mắt
Ngắm nhìn.
Trái bàng vuông
Trên sân đền
Du dương hồn liệt sỹ
Linh khí quốc gia.
Sinh Tồn, 22.3.2011
CHƠI VƠI TRĂNG
Đêm làm bạn với con tàu
Trăng ngọc giỡn đùa giông bão
Nhớ ngày xưa mẹ bảo
Cá đớp trăng, lay động tim người.
Chơi vơi trăng, thấy em cười
Hàm răng trắng, nỗi buồn đêm hạ
Ánh mắt dịu dàng lá
Biển tím chân trời.
Chơi vơi trăng, em đây rồi
Trường Sa đó, con tàu và cánh võng
Nhớ một thời Trường Sơn trông ngóng
Lối mòn nào, em vẫn thường qua?
Đêm Trường Sa, đêm pháo hoa
Tàu đớp trăng, chơi vơi sóng cả
Lối mòn nào vừa quen vừa lạ
Cứ ngạt ngào hương bưởi làng ta.
Đêm chơi vơi, đêm ngàn hoa
Tàu và trăng chập chờn ẩn hiện
Hương tóc em ngạt ngào nguyên vẹn
Chơi vơi trăng, đêm Trường Sa.
Song Tử Tây, đêm 20.3.2011
T.T.T
Ảnh: Hoàng Chí Hùng