Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

14 ngày, đi quãng đường 5.500km, ông Vân bà Nhung không khỏi mãn nguyện và hạnh phúc khi được cùng con cháu du lịch khắp Việt Nam, trải nghiệm săn mây, chinh phục "sống lưng khủng long" ở tuổi gần 80.

14 ngày xuyên Việt, đón Tết xa nhà của gia đình 3 thế hệ

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Dương Đình Thịnh cho biết, sang năm tới, bố vợ anh bước sang tuổi 80. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, các anh, chị, em trong gia đình vợ anh cùng góp sức, quyết định tặng bố mẹ chuyến du lịch xa, tới những nơi ông từng mong một lần được đặt chân tới.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 1

Kế hoạch đưa bố mẹ đi xuyên Việt lần này được vợ chồng anh Thịnh lên ý tưởng, lịch trình từ nửa năm trước.

Vốn có đam mê xê dịch, từng phượt dài ngày ở nhiều nơi nên anh Thịnh được các anh chị em tin tưởng, giao trọng trách "người đại diện" để tháp tùng bố trong hành trình chu du Việt Nam.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 2

Đại gia đình anh Thịnh check-in ở Hà Giang.

Chuyến đi của đại gia đình anh Thịnh bắt đầu từ tối 26 Tết, kéo dài tổng cộng 14 ngày.

Từ TP.HCM, vợ chồng anh cùng 3 con (14 tuổi, 11 tuổi, 9 tuổi) về quê vợ - Sa Đéc (Đồng Tháp) để đón bố mẹ.

Trên chiếc xe 7 chỗ, gia đình di chuyển theo lộ trình TPHCM - Quy Nhơn - Đà Nẵng - Quảng Bình - Hà Nội - Sơn La - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định - Thanh Hóa - Huế - Phú Yên - Ninh Thuận - TPHCM.

Tổng quãng đường cả đi và về hơn 5.500km.

Dù có nhiều kinh nghiệm đi phượt, lái xe dài ngày song anh Thịnh thừa nhận có chút hồi hộp khi đưa bố mẹ vợ du lịch xa lần đầu tiên và đón Tết ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 3

Chuyến đi này, anh Thịnh đảm nhiệm cầm lái và chụp ảnh. Còn chị Tuyết phụ trách ăn uống, đặt chỗ nghỉ ngơi.

Để đảm bảo an toàn và giữ sức, ở chiều đi, anh Thịnh lái chặng xa khoảng 500 - 650km rồi nghỉ. Với chiều về, anh rút ngắn khoảng 400km/chặng, khi mệt sẽ ghé quán cà phê để gia đình ăn uống, nghỉ ngơi. Kết thúc mỗi chặng, các thành viên sẽ dừng chân tại khách sạn, nhà nghỉ ven đường, lấy lại tinh thần để tiếp tục hành trình vào sáng sớm hôm sau.

Anh Thịnh cho biết, việc đi du lịch cùng bố mẹ tuổi đã cao không có khó khăn, chỉ khác chút là thời gian dừng, nghỉ chân nhiều hơn để các thành viên đảm bảo sức khỏe, không bị mệt dọc đường.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 4

Anh Thịnh rất thích chụp ảnh và sự đồng bộ nên chuẩn bị các mẫu trang phục "ton sur ton" cho cả nhà từ trước đó một tháng.

May mắn, suốt hành trình 14 ngày từ Nam ra Bắc và ngược lại, đại gia đình anh Thịnh không gặp sự cố nào, duy nhất lần xe sắp hết dầu khi đi từ Hà Giang sang Cao Bằng. Các thành viên cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất.

Chinh phục "sống lưng khủng long" ở độ cao 2.865m

Tà Xùa - một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, nơi giáp ranh của hai huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên (Sơn La) là điểm đến mà các thành viên, đặc biệt là ông Vân ấn tượng nhất trong hành trình chu du Nam Bắc. Họ đặt chân tới đây sau 3 ngày lái xe từ TP.HCM.

Sau một lần biết đến địa điểm "sống lưng khủng long" ở Tà Xùa trên Youtube, ông Vân rất mê nơi này và muốn chinh phục.

Bởi vậy, trước lúc khởi hành, ông háo hức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ấm kỹ càng.

Còn anh Thịnh không khỏi lo lắng, nóng ruột. Suốt một đêm, anh trăn trở không biết có nên đưa bố tới điểm đến này không bởi đây là nơi mà vợ chồng anh từng nghĩ đến nhưng chưa dám thử sức vì khá mạo hiểm với người già và trẻ em.

Để đến khu vực "sống lưng khủng long", gia đình anh Thịnh thuê xe ôm của người bản địa. Ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, thích thú chụp hình khi tận mắt chứng kiến biển mây bồng bềnh, ôm trọn Tà Xùa.

Để đảm bảo an toàn, từ đoạn đường bắt đầu vào sống lưng khủng long, bà Nhung và các cháu ngoại dừng tại đây nghỉ ngơi, ngắm cảnh, còn vợ chồng anh Thịnh và ông Vân tiếp tục hành trình.

"Mẹ mình tuổi cao, sức khỏe hơi yếu mà các con thì còn nhỏ tuổi, lại hiếu động nên mình sợ đi xe máy tới sống lưng khủng long sẽ không an toàn", anh Thịnh kể.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 5

Ông Vân bà Nhung chụp ảnh kỷ niệm giữa biển mây bồng bềnh ở Tà Xùa.

Anh thừa nhận, dù từng phượt nhiều lần, nhiều nơi bằng xe máy nhưng cung đường "sống lưng khủng long" vẫn là "thách thức" đối với vợ chồng anh. Họ phải băng qua những đoạn đường bám vách núi toàn sỏi đá, siêu hẹp, không rào chắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện rãnh sâu do mưa xói mòn hay một số đoạn đầy ổ gà, lúc lên cao, lúc xuống thấp.

Cả ba thành viên cũng cố trấn tĩnh, hít thở sâu, thích nghi dần với sự chênh lệch độ cao ở nơi cách mực nước biển 2.865m.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 6

Ông Vân nở nụ cười rạng rỡ khi được đặt chân tới "sống lưng khủng long".

Sau quãng đường chật vật di chuyển khoảng 1,5km, họ cũng chinh phục thành công "sống lưng khủng long". Với ông Vân, niềm vui như vỡ òa khi được đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa như tranh. Còn anh Thịnh, chị Tuyết không khỏi xúc động, hạnh phúc khi giúp bố hiện thực hóa ước mơ từ lâu.

"Dù đã ở tuổi 80 nhưng tinh thần lạc quan, sự bền bỉ và niềm đam mê du lịch của bố khiến vợ chồng mình thực sự ngưỡng mộ và tự hào", anh Thịnh bày tỏ.

Những trải nghiệm đáng nhớ

Không chỉ Tà Xùa, anh Thịnh còn ấn tượng với nhiều điểm đến khác, thấy mỗi nơi lại có nét đẹp riêng, khiến các thành viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như Hà Giang hùng vĩ mà mộng mơ, Cao Bằng hoang sơ, Hà Nội nồng nàn,...

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 7

Đây cũng là lần đầu tiên các con của anh Thịnh, chị Tuyết được trải nghiệm không khí Tết khác biệt ở miền Bắc.

Chuyến đi này, anh còn cảm nhận được cái rét thấu da ở miền Bắc, nhất là Sơn La, vượt qua cái nắng chói chang và gió rít mạnh như hất tung mọi thứ ở Ninh Thuận hay bầu không khí Tết nhộn nhịp chỉ có ở Hải Phòng, chinh phục cung đường đẹp như mơ của thành phố Hạ Long,…

Dừng chân mỗi nơi, các thành viên còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng. Họ không khỏi thích thú khi lần đầu nếm thử món thắng cố, bánh khảo của người Tày hay bánh cuốn Cao Bằng,…

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 8

Khung cảnh núi rừng ẩn hiện trong màn sương khiến các thành viên thích thú.

Đây cũng là lần đầu tiên các con của anh Thịnh, chị Tuyết được trải nghiệm không khí đón năm mới ở nhiều vùng miền, tuy nhiên, thời điểm này, việc tìm được nơi nghỉ ngơi, ăn uống khá khó khi các hàng quán đa phần đóng cửa để đón Tết.

Anh Thịnh nhớ nhất hôm đi từ Mèo Vạc qua Cao Bằng, cả quãng đường dài, các cửa hàng hay cây xăng ven đường đều đóng cửa. Đến bữa, khi đã quá đói, cả nhà đành hạ bếp, nấu tạm mì tôm. Bữa ăn nhanh gọn, đơn giản nhưng khiến các thành viên đều thấy ấm áp, hài lòng.

Ông bà U80 cùng con cháu "phượt" 5.500km, du lịch khắp Việt Nam - 9

Chuyến xuyên Việt đặc biệt mang lại những kỷ niệm độc đáo, không thể quên cho các thành viên.

Sau hơn 10 ngày rong ruổi, bố mẹ anh Thịnh ở lại miền Bắc thăm người thân còn anh chị đưa các con quay trở lại TP.HCM.

"Kết thúc chuyến đi, mình nghĩ nếu có thể thực hiện hành trình này sớm hơn 10 năm thì tuyệt vời biết bao. Nhưng không sao. May mắn bố vợ mình dù ở tuổi 80 nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, nhiệt huyết như chàng trai 20 nên không có gì gọi là quá trễ. Mình cũng muốn có cuộc đời như vậy và hy vọng các con mình cũng được trải qua quãng thời gian đẹp này", anh bày tỏ.

Theo tính toán của anh Thịnh, chi phí cho chuyến xuyên Việt 14 ngày của đại gia đình lần này hết khoảng 50 triệu đồng, do các anh chị em đóng góp, bao gồm tiền ăn uống, xăng xe, tiêu vặt, khách sạn, phí cầu đường,... Trước khi khởi hành, anh cũng mang xe đi bảo dưỡng (thay lốp, dầu nhớt, một số bộ phận cân bằng và giảm xóc,...) tốn chừng 30 triệu đồng.

Sắp tới, vợ chồng anh cũng dự tính tổ chức thêm nhiều chuyến đi ngắn khác cùng gia đình nhỏ, ưu tiên dạng cắm trại có trải nghiệm, vui chơi và tận hưởng nhiều hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Trinh - Ảnh: Nhân vật cung cấp (Báo Dân Trí)

CLIP HOT