Huế cổ kính, mộng mơ qua đôi mắt cô gái Sài Gòn

Cùng người bạn “oanh tạc” xứ Huế trong 3 ngày, cô gái tuổi đôi mươi đã cảm nhận được về một xứ Huế thơ mộng, yên bình.

Cùng người bạn “oanh tạc” xứ Huế trong 3 ngày, cô gái tuổi đôi mươi đã cảm nhận được về một xứ Huế thơ mộng, yên bình.

Nguyễn Thị Mỹ Ngoan, 26 tuổi, làm việc tại TP. HCM, đã có cho mình chuyến đi thanh xuân, đến với mảnh đất có nhiều công trình in dấu thời gian và cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Đến Huế trong 3 ngày, cô cùng người bạn đã vi vu khắp chốn, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mang màu sắc quá khứ lẫn hiện đại.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 1

Check-in tại làng hương Thủy Xuân

“Huế là chuyến đi tiếp theo của mình sau chuyến Đà Nẵng - Hội An vào hai năm trước. Mọi người đồn rằng, Huế buồn nên mình muốn trải nghiệm một góc nhìn khác”, Ngoan chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM.

Ngày 1: Đại Nội - Làng hương Thuỷ Xuân - Chùa Thiên Mụ - Cầu Trường Tiền

Ngoan kể, dự kiến ban đầu sẽ đi hết Đại Nội Huế và các lăng tẩm trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, khi đến nơi mới biết rằng hôm sau Huế mở cổng miễn phí khu di tích nhân ngày giải phóng Thừa Thiên Huế nên hai bạn chỉ đi Đại Nội. Đại Nội khá rộng và đang sửa chữa nên phải khá mất thời gian mới tham quan hết từ sáng đến đầu giờ chiều.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 2

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 3

Khám phá Đại Nội Huế

“Điểm đến tiếp theo sau Đại Nội là làng hương Thủy Xuân nổi danh. Vừa đến làng hương, trời đổ cơn mưa. Ở đây, có rất nhiều chỗ cho các bạn chụp ảnh”, Ngoan nhớ lại.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 4

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 5

Huế đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cổ kính

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 6

Đến chùa Thiên Mụ, không khí ở đây cực mát bên dòng sông thả gió

Cầu Trường Tiền lung linh sắc màu mang lại cho hai bạn nhiều cảm xúc. Những ánh đèn đổi màu nhiều lần càng khiến cho Huế thêm phần thơ mộng bên dòng sông Hương.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 7

Cầu Trường Tiền về đêm

Ngày 2: Lăng vua Minh Mạng - Đèo Hải Vân - Lăng Cô - Đầm Lập An - Lăng vua Khải Định - công viên hồ Thuỷ Tiên

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 8

“Hôm đó, các lăng miễn phí vé tham quan, tụi mình tranh thủ khá sớm đến lăng vua Minh Mạng, sau đó di chuyển đi đèo Hải Vân khoảng 70 cây số, đường xa nhưng dễ đi, cảnh đẹp. Trên đường về Lăng Cô nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A, đầm Lập An cũng vậy”, Ngoan cho hay.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 9

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 10

Hải Vân mây bay giăng lối

Trên đường về, hai bạn ghé lăng vua Khải Định. Nếu lăng Minh Mạng mang nét đẹp yên ả, cổ kính với chủ yếu tông màu đỏ vàng, lăng Khải Định lại mang nét đẹp giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại, giữa Đông và Tây với sắc trắng xanh chủ yếu, Ngoan cảm nhận.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 11

Chụp ảnh ở Đầm Lập An

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 12

Lăng vua Khải Định

Ngày 3: Đồi Thiên An - Đồi Vọng Cảnh - Chợ Đông Ba

Hai đồi này cách nhau khá gần, Ngoan thích đồi Vọng Cảnh hơn, nhìn dòng sông Hương dưới đồi thông. Buổi chiều, hai bạn đi mua ít quà và tranh thủ ăn thêm vài món ở Huế để về lại Sài Gòn. Đồ ăn ở Huế ngon, giá cả khá rẻ. Ngoan thưởng thức khá nhiều đồ ăn Huế, nhưng ấn tượng vẫn là bún bò Huế, đó là món mà Ngoan ăn lại lần 2 trong chuyến đi, nó khác với “bún bò Huế” mà cô gái này hay ăn.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 13

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 14

Đồi Thiên An ở xứ Huế được nhiều người ví như “Đà Lạt”

Tiếp đó, về khách sạn nghỉ ngơi, tối bay về Sài Gòn và kết thúc chuyến đi trọn vẹn 3 ngày của hai cô gái. Ngoan kể: “May mắn là thời tiết nuông chiều bọn mình. Do dự báo thời tiết mưa to, nhưng chỉ mưa chiều ngày 1 và tối ngày bọn mình về”.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 15

Đồi Vọng Cảnh có cảnh sắc như tranh thủy mặc

Về di chuyển, hai bạn bay ra Huế, từ sân bay đi taxi về khách sạn, sau đó thuê xe máy thông qua khách sạn. Tổng chi phí chuyến đi này là 6 triệu đồng cho hai người.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 16

“Huế nhẹ nhàng, mang hơi thở của sự cổ kính và thơ mộng. Huế đẹp không chỉ ở những công trình lăng tẩm, mà còn có những nơi thiên nhiên khá đẹp như đồi Vọng Cảnh có thể ngắm cả dòng sông Hương. Vào buổi tối, khu vực phố Tây khá nhộn nhịp và chill, sẽ kéo cảm xúc lên để không bị quá trầm mặc theo Huế vào ban ngày”, Ngoan nói.

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 17

Công viên hồ Thủy Tiên với những nơi chụp ảnh chất lừ bên chú rồng khổng lồ

hue co kinh, mong mo qua doi mat co gai sai gon - 18

Cầu vồng sau cơn mưa...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT