"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiếc xe ô tô 8 chỗ đã được anh Khắc Tường biến thành chiếc camping car (xe cắm trại) để hiện thực hóa ước mơ cùng bạn gái vi vu những cảnh đẹp khắp đất nước.

Dành 10 ngày làm "nhà di động" tặng bạn gái

Dù công việc bận rộn nhưng anh Phạm Khắc Tưởng (50 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã dành 10 ngày để "biến" chiếc ôtô Innova 8 chỗ thành "ngôi nhà di động". Đây là món quà đặc biệt, anh Tưởng muốn dành tặng cho người bạn gái đam mê du lịch của mình - Huỳnh Như (36 tuổi).

Anh Khắc Tưởng cho biết, bản thân anh cũng thích thú với mô hình xe dã ngoại từ lâu. Khi biết bạn gái cũng mê những chiếc xe này, anh không chần chừ thêm nữa mà lập tức bắt tay thực hiện.

Ban đầu, anh muốn làm chiếc camping car (xe cắm trại) rồi sau này sẽ nâng cấp lên thành một chiếc motorhome. Nhưng khi hoàn thành, cả anh Tưởng và chị Như đều rất hài lòng với chiếc camping car và thấy nó phù hợp hơn với cơ sở hạ tầng, giao thông cũng như các quy định trong nước.

"Sau khi cải tạo xong chiếc xe, chúng tôi không còn phải bận tâm về nơi ăn ngủ mỗi lần đi du lịch nữa. Với chiếc xe này, chúng tôi có thể đến những nơi vắng vẻ du khách để tận hưởng khoảng trời riêng, hòa mình vào thiên nhiên" chị Như chia sẻ về món quà đặc biệt của người bạn trai tâm lý.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 1

Chiếc xe là món quà đặc biệt của anh Tưởng dành cho bạn gái.

Anh Tưởng đã tính toán rất kĩ để trên diện tích giới hạn của chiếc xe, anh có thể tạo ra một "căn phòng" đa năng: ban ngày là phòng khách, phòng uống trà, phòng ăn còn ban đêm, chỉ cần trải thêm tấm nệm là thành phòng ngủ.

Các vật dụng thì được giấu kín trong các bức vách hay dưới sàn nên nhìn vô cùng gọn gàng.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 2

Anh Tưởng tự tay thực hiện chiếc xe theo mong muốn.

Anh Tưởng tháo bỏ 2 hàng ghế sau của xe, sử dụng chính những lỗ bu lông bắt ghế để làm thành một khung, phía trên đặt những miếng ván gỗ thông nhẹ, có đường vân đẹp mắt làm giường.

Anh cho biết: Khi dỡ những miếng ván, phía dưới là tủ âm để đồ. Tủ này có thể tích lớn, gần 0,5 m3, to bằng tủ quần áo của gia đình, vì vậy có thể chứa rất nhiều đồ đạc. 

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 3

Trên tấm gỗ thông có đặt miếng inox đã xử lý bề mặt hiflex chống cháy, được dùng như mặt bàn để nấu nướng trên xe.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 4

Khi dừng xe ngủ, anh Tưởng luôn kéo kính của 4 cửa xe xuống, để hở 3 cm, và trong xe có gắn quạt đối lưu không khí nên không lo thiếu không khí.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 5

Tổng chi phí đầu tư để cải tạo xe không quá 20 triệu đồng, trong đó tấm nệm ngủ là món đắt nhất, có giá 5,5 triệu đồng. 

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 6

Chiếc xe di động chính thức được "lăn bánh" từ tháng 8/2020. Và từ đây, nó trở thành người bạn đồng hành cùng tình yêu của anh Tưởng - chị Như.

Những chuyến du lịch không bao giờ quên

Kể từ khi có chiếc xe di động, anh Tưởng - chị Như cùng nhau rong ruổi khắp các địa điểm từ Tây Nam Bộ đến Tây Bắc, Đông Bắc. Cứ ngày cuối tuần, kì nghỉ lễ, tết, hai anh chị lại lên đường khám phá.

Tết Nguyên Đán vừa rồi, tranh thủ được nghỉ dài ngày, anh chị quyết định lái xe cả ngàn km từ Sài Gòn đến Sa Pa. Ra tới nơi, anh chị mới "té ngửa" khi hàng ăn, đều đóng cửa vì dịch Covid-19. 

"Vậy là chúng mình tự nấu ăn và ngủ nghỉ trên xe. Hai đứa đón giao thừa ngay trên xe. Một trải nghiệm thật sự thú vị", chị Như nhớ lại.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 7

Anh chị đón giao thừa trên "ngôi nhà di động" vào Tết Nguyên đán 2021.

Những ngày Tết, nhiệt độ ở Sa Pa rất thấp chỉ 5 - 6 độ C. Vào ban đêm, nhiệt độ còn hạ thấp hơn nhiều.

"Nhưng trong xe vẫn rất ấm ấp. Thỉnh thoảng, anh Tưởng nổ xe 15 phút để chạy hệ thống máy sưởi", chị Như cho hay. Anh chị cảm thấy may mắn khi có người bạn đồng hành đặc biệt là chiếc xe này trong những chuyến khám phá giữa mùa dịch.

"Khi từ Sa Pa đi Hà Giang, bọn mình không còn lương thực, đồ ăn mà hàng quán đóng cửa hết. Thật may, bà con mang tặng bánh chưng gù, nửa con gà làm quà", chị kể lại kỷ niệm ấm áp.

Mê du lịch trải nghiệm nên anh Tưởng, chị Như không ngần ngại chinh phục những địa điểm xa trung tâm, còn ít du khách biết đến. "Có lần, hai đứa phải vác đá làm thành lối đi trong 2 tiếng đồng hồ để xe qua được dòng suối ngập sâu", chị Như kể. "Nhưng bù lại, chúng mình được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp".

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 8

Mỗi chuyến đi đều có không ít khó khăn, trắc trở nhưng anh Tưởng, chị Như luôn hạnh phúc.

"Hô biến" ô tô thành nhà di động, đưa bạn gái du lịch khắp Việt Nam - 9

Khoảnh khắc hạnh phúc của anh Tưởng - chị Như.

"Lúc gặp khó khăn, chúng mình động viên nhau vượt qua, không bao giờ từ bỏ. Mình nhớ khi đi Tây Bắc, trải qua những con đường đèo khúc khủyu, dốc lên dốc xuống, anh nói: Cuộc đời cũng giống như con đèo, không bao giờ bằng phẳng nhưng khi đã chinh phục được thì sẽ vô cùng hạnh phúc", chị Như trải lòng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Toàn Vũ (Báo Dân Trí)

CLIP HOT