Thơ & Tranh Lê Thị Kim
NỖI NHỚ HÀ NỘI ƠI
Hà Nội ơi
Vầng trăng lưỡi liềm còn đó
Mùa thu lá bàng còn đây
Em xa, em xa
Hà Nội có hao gầy
Gíó, gíó mênh mang dòng sông
Gío lang thang ngoài đồng
Để mình em bến vắng
Một chiều xuân
Để mình em chênh vênh trong kỷ niệm một chiều xuân
Kìa Hà Nội góc phố
Nọ Hà Nội mưa bay
Hà Nội trưa sấu rụng
Hà Nội trăng sao tràn lấp mặt Hồ Tây
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi…
Con đường heo may gió
Hương sữa nồng nàn bay
Chén trà xanh ngóng đợi
Bánh tôm vàng Hồ Tâ y
Hà Nội ơi… Hà Nội của ta một một thời sương khói chưa xa…
Một chiếc lá bàng rơi
Vô tình rớt rớt vào tay
Đôi mắt sâu vẫy gọi
Đôi môi ai níu dợi_Em đi theo tình
Em đi theo bồng bềnh con tim…
Một ngàn biển trăng
Một ngàn biển gió
Mãi mãi trong em chập chùng biển nhớ
Mãi mãi trong em chập chùng biển thương
Mãi mãi trong em_ Nỗi nhớ _ Nỗi nhớ _Hà Nội ơi
LTK
CÂU CA QUAN HỌ TRONG CHIỀU TỨ THÂN
Tá áo em trôi _ trời xô lệch
Cả lòng ta cuốn với chiều say
Tứ thân một giải đà ngây dại
Huống hồ chìm nổi bốn dòng mây
Em đi khép mở manh yếm mỏng
Che chắn ỡm ờ vai lá non
Giải gió buộc hờ quanh ngấn cổ
Ngực xoan Thị Lộ búp xoe tròn
Lại nón quai thao tay vắt vẻo
Giữa chiều hoa cúc nắng vàng bay
Chân quay nhón gót làm sóng dậy
Cả vầng trăng tròn khuyết vơi đầy
Lại thêm mớ tóc đuôi gà nhỏ
Nhún nhảy sau vành rây tóc thơm
Em cười mà lòng ta má lúm
Câu ca quan họ cứ xoe tròn
Câu ca quan họ cứ xoe tròn…
LTK