NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TP.HCM:

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO

VŨ DUY GIANG

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 1Trước khi diễn ra Lễ Khai mạc Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập Ngành Du lịch Việt Nam, và chào mừng 35 năm thành lập Ngành Du lịch TP.HCM Tạp Chí Du Lịch TP.HCM đã đăng cai tổ chức một chương trình nghệ thuật phục vụ đại biểu, cũng là dịp báo cáo sự phát triển của Liên hoan Giọng hát vàng Ngành Du lịch TP.HCM ra đời từ năm 2005 đến nay. Đây chính là sân chơi nghệ thuật dành cho Cán bộ, nhân viên, Hướng dẫn viên du lịch, sinh viên Khoa Du lịch các trường Đại học và Cao đẳng tại TP.HCM. Chương trình văn nghệ chào mừng, như một lẵng hoa đẹp và sinh động, báo cáo thành quả của phong trào “Liên hoan Giọng hát vàng Ngành Du lịch” liên tục trong sáu năm qua.

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 2Nhạc sĩ – Nhà báo Vũ Hoàng người thiết kế và dẫn chương trình đã giới thiệu mở đầu chương trình với một tiết mục ca múa của Công ty Du lịch Viettravel qua ca khúc tự biên: Viettravel-We are the one được dàn dựng khá hoành tráng với múa minh họa rất chuyên nghiệp. Chương trình đã phản ánh phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang diễn ra trong cán bộ, công nhân viên Ngành Du lịch TP.HCM, với một ca khúc của Tô Vũ ca ngợi Đảng và Bác Hồ: Như hoa hướng dương. Ca sĩ Mai QuốcViệt trình bày rất xúc động ca khúc này, anh nguyên là Sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Chương trình cũng đưa người xem đến cảm xúc về người lính biển ở đảo xa: Gần lắm Trường Sa (Hình Phước Liên) với giọng hát mượt mà của Hồng Nhung, nhân viên Khách sạn Hương Sen. Một tiết mục khác gợi nhớ đến Ông Nguyễn Quyền Sinh - Nguyên Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn (1975). người đã có quyết định sớm nhất của cả nước là ủng hộ tất cả nhân viên nữ của ngành mặc áo dài đi làm việc. Đó là ca khúc Một thoáng quê hương (Từ Huy-Thanh Tùng) người trình bày là Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên Trường Trung cấp Du Lịch & Khách sạn Saigontourist. Tiết mục đơn ca Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Nhạc - Phạm Minh Tuấn, thơ - Nguyễn Nhật Ánh) của Nguyễn Thị Mỹ An, nhân viên Khách sạn Sheraton -TP.HCM đã tạo nét tinh tế qua phần đệm đàn ghita thùng và Harmonica. Riêng tam ca Cung đàn đất nước một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Hoàng được các bạn sinh viên Trường Đại học Hồng Bàng TP.HCM biểu diễn ấn tượng, một ca khúc tôn vinh sức trẻ của Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong cộng đồng xã hội. Tốp ca múa Hành trình đến với trái tim (Nguyễn Đức Trung) của tập thể Tổng Công ty Du lịch Bến Thành, đã thể hiện khá thành công.

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 3Như những bông hoa đẹp chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 35 năm thành lập Ngành Du lịch TP.HCM, chương trình văn nghệ đã cho thấy phong trào văn nghệ quần chúng trong cán bộ, công nhân viên Ngành Du lịch TP.HCM còn rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, cần tiếp tục tìm đến và khai phá.

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 4

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 5

NÉT ĐẸP CỦA MỘT PHONG TRÀO - 6

V.D.G

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT