"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thay vì chen chúc tới các "điểm nóng" du lịch trong kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Diệu Thùy, Mai Quyền hay cặp đôi Anh Tuấn - Cẩm Ly lại lựa chọn phương án "trốn việc... đi vi vu sớm".

Vốn có tâm lý "sợ du lịch" vào kì nghỉ lễ, ám ảnh cảnh tắc nghẽn, chật chội, trước dịp 30/4 - 1/5, Diệu Thùy đã cùng hai người bạn thân xin nghỉ phép 3 ngày để đi vi vu Đà Lạt (Lâm Đồng). Du lịch ngay trước kì nghỉ lễ, ba cô gái đặt vé máy bay, đặt phòng nghỉ với mức giá khá rẻ. Chi phí máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt chỉ khoảng 2 triệu đồng/người, chi phí phòng 300.000 đồng/đêm.

"Chúng mình đều rất ám ảnh với cảnh tượng đi du lịch dịp lễ, Tết: Đông đúc, chật chội, chi phí cao và quan trọng, ít cơ hội trải nghiệm. Đến Đà Lạt trước kì nghỉ lễ, chúng mình được cảm nhận một Đà Lạt bình yên, xinh đẹp. Nơi đây đang có tuần lễ vàng du lịch nên cũng có nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như chương trình triển lãm, ca nhạc buổi tối, miễn phí vé tham quan một số khu du lịch nổi tiếng...", Diệu Thùy cho biết.

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 1

Đến Đà Lạt trước kì nghỉ lễ, Diệu Thùy không lo cảnh chen chúc, tắc nghẽn (Ảnh: NVCC)

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 2

Thùy và hai người bạn có thể thoải mái trải nghiệm, check-in ở các điểm đến nổi tiếng (Ảnh: NVCC)

Là chủ một homestay tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng ngay trước thời điểm đón lượng khách lớn vào kì nghỉ lễ 30/4, Mai Nữ Ngọc Quyền lại quyết định tạm gác công việc để đưa ba đi du lịch 7 ngày 7 đêm nhiều tỉnh thành khác nhau.

"Làm trong ngành du lịch nên mình rất sợ cảnh tượng du lịch dịp lễ, Tết. Đây là lần đầu tiên, ba mình - một người nông dân từ Phan Rang được đi du lịch đây đó nên mình không muốn ba phải chen chúc mệt mỏi hay có cảm giác thất vọng", Quyền chia sẻ.

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 3

Mai Quyền cùng ba đi du lịch ngay trước kì nghỉ lễ (Ảnh: NVCC)

Mai Quyền lên lịch trình, đặt vé máy bay, phòng nghỉ để đưa ba đến thăm Đà Nẵng, Hội An và bay ra Hà Nội, Sa Pa. "Ba mình làm nông dân nên thời gian nghỉ ngơi trong năm không nhiều. Sau khi thuyết phục được ba đi du lịch, mình sắp xếp để đưa ba đi được hết các điểm ba yêu thích lâu nay. Chuyến đi dài, di chuyển liên tục nên ba cũng hơi mệt nhưng các dịch vụ du lịch thời điểm này khá ổn. Mình và ba dễ dàng tìm được nơi nghỉ ngơi tốt, các quán ăn ngon để hồi phục sức khỏe nhanh chóng", Quyền chia sẻ.

Điểm đến được ba của Quyền yêu thích nhất là Sa Pa (Lào Cai). Đây là lần đầu tiên ông được đến miền núi Tây Bắc, tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân tộc địa phương, thưởng thức thắng cố - món đặc sản mà ông chỉ từng xem trên tivi. "Khi tới nhà thờ đá, ba cứ ngồi ngắm mãi các em nhỏ miền núi. Ba mua đồ cho các bạn ấy, tặng tiền rồi mỉm cười. Ba còn gọi điện về nhà để khoe với mọi người. Nhìn ba vui như vậy, mình hạnh phúc lắm!", Quyền tâm sự.

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 4

Ba của Quyền vô cùng yêu thích điểm đến Sa Pa (Ảnh: NVCC)

Để dành trọn vẹn thời gian cho ba, Quyền giao lại công việc cho nhân viên và sắp xếp thời gian điều hành từ xa. Ngày 27/4, sau khi hai ba con kết thúc chuyến đi, cô gái sẽ quay trở lại Đà Lạt để chuẩn bị đón lượng khách "khủng" vào kì nghỉ lễ. "Chuyến đi cũng là cơ hội cho mình xả hơi trước những ngày làm việc kín lịch tới đây", Quyền nói.

Cặp đôi Nguyễn Anh Tuấn (Quảng Trị) - Trương Lê Cẩm Ly (Bình Thuận) cũng lựa chọn phương án "trốn việc" để du lịch trước kì nghỉ lễ. Ngày 19/4, Tuấn đi xe khách ra Hà Nội còn Ly di chuyển bằng máy bay từ Tân Sơn Nhất ra Nội Bài. Sau khi gặp nhau, cặp đôi đi tour du lịch 3 ngày 2 đêm đến Hà Giang.

"Chúng mình đi du lịch trước kì nghỉ lễ nên giá tour, chi phí đi lại, ăn ở rất hợp lý. Tour Hà Giang có giá 3,5 triệu đồng/người. Quan trọng thời điểm này mọi dịch vụ du lịch đều tốt, không đông đúc, nhân viên phục vụ chu đáo, thân thiện", Anh Tuấn chia sẻ.

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 5"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 6

Cặp đôi yêu xa ngàn cây số có chuyến hẹn hò du lịch tại Hà Giang (Ảnh: NVCC)

Cặp đôi bị cuốn hút bởi thiên nhiên hùng vĩ của Hà Giang và sự thân thiện, tốt bụng của người dân. "Người dân bản địa ở đây thật thà lắm! Họ không hề chặt chém hay ép giá du khách. Các em bé Hà Giang vừa xinh xắn vừa đáng yêu", Tuấn bày tỏ.

Sau hành trình khám phá Hà Giang, cặp đôi trở lại Hà Nội rồi tham gia trải nghiệm bay dù lượn tại núi Viên Nam (Hòa Bình). Tại đây, Anh Tuấn và ekip thực hiện tour đã bí mật tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn.

"Nếu đi du lịch vào dịp lễ thì mình khó lòng thực hiện kế hoạch cầu hôn bạn gái! Chuyến "trốn việc đi du lịch" này đã có kết quả tuyệt vời", chàng trai Quảng Trị hạnh phúc chia sẻ.

"Trốn việc", du lịch "thả phanh" ngay trước kì nghỉ 30/4 - 7

Màn cầu hôn lãng mạn, độc đáo của Anh Tuấn - Cẩm Ly (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang (Vietnamnet)