Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Do không theo dõi thời tiết, lịch thủy nhiều, nhiều du khách đã săn hụt cảnh "biển vô cực" tại Thái Bình trong kì nghỉ 2/9 vừa qua.

Khách thất vọng thì săn hụt "biển vô cực"

3h sáng ngày 3/9, Hoàng Nhi (thành phố Thái Bình) cùng bạn bè háo hức di chuyển đến bãi biển Quang Lang. Cả nhóm soi đèn vượt khoảng 3km đường bùn đất trơn trượt để tới điểm ngắm bình minh đẹp nhất trên "biển vô cực". Thời điểm này, dù trời vừa đổ mưa nhưng theo Nhi quan sát, hàng trăm du khách vẫn tiến ra biển chờ ngắm bình minh.

"Khoảng 4 giờ sáng, nước biển vẫn còn xâm xấp mắt cá nhân nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau, thủy triều lên, nước dâng cao tới quá đầu gối. Có nơi, nước ngập ngang đùi, nhiều du khách phải xắn quần, vác đồ trên lưng để tránh bị ướt", nữ du khách cho biết. Theo Nhi, nhiều du khách cảm thấy hụt hẫng khi không hề tìm thấy khung cảnh "biển vô cực" đẹp lãng mạn như trong các bộ ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Nước biển dâng cao, du khách phải xách dép, vác đồ lên cao để tránh bị ướt (Ảnh: Hoàng Nhi)

Chị Lê Nga (Hà Nội) chọn Thái Bình làm điểm đến trong kì nghỉ 2/9 sau khi biết thông tin về khu vực "biển vô cực". Chị Nga thừa nhận, bản thân rất tiếc nuối khi đặt hy vọng nhiều mà khung cảnh lại không như mong đợi. "Mình có xem dự báo thời tiết trước và thấy trời đẹp, không mưa. Thế nhưng khi ra tới biển, trời lại đổ mưa, mình cũng không kịp đón khoảnh khắc bình minh", chị Nga cho biết.

Trong khoảng nửa tháng qua, bãi biển Quang Lang và Thụy Xuân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gây sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều du khách, giới nhiếp ảnh bởi cảnh đẹp kỳ ảo, lôi cuốn trong sớm bình minh. Hai bãi biển này không sở hữu bờ cát trắng, không có mặt biển trong xanh hay những con sóng lớn mà mang nét bình yên, hoang sơ với bãi cát bồi màu nâu sậm, phẳng và trải dài bất tận. Sớm bình minh, khi nước cạn, mặt biển tráng một lớp nước mỏng, chỉ xâm xấp mắt cá chân, trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật.

Sáng ngày 1/9 - ngày đầu tiên của kì nghỉ Quốc Khánh 2/9, hàng ngàn lượt du khách đã tìm tới "biển vô cực" Quang Lang thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao và có gợn sóng, du khách không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực" đẹp mê li như những ngày trước đó. Nhiều người thất vọng ra về. Đến ngày 2-4/9, vẫn rất đông du khách vẫn tìm tới bãi biển này dù nhiều người dân địa phương đã cho biết thời tiết không thuận lợi để chiêm ngưỡng "biển vô cực".

Hàng ngàn du khách tới biển Quang Lang sáng 1/9 (Video: Nguyễn Duy Long/ Fanpage Cộng Đồng Diêm Điền)

Ngắm bình minh, chờ nắng lên để săn ảnh đẹp

Tuy không ngắm được "biển vô cực" do nước dâng quá cao nhưng Kiều Thu Phương (Hà Nội) và bạn bè vẫn rất thích khoảnh khắc đón bình minh bên bờ biển Quang Lang. "Trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên thì luôn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chúng mình thay vì hụt hẫng, thất vọng thì tận hưởng khoảnh khắc bình minh ló rạng trên biển, hít hà không khí trong lành, dễ chịu", Phương chia sẽ.

Thu Phương và bạn bè vẫn thích thú khi được đón bình minh trên biển dù nước biển dâng cao, ướt nhẹp quần áo (Ảnh: Kiều Thu Phương)

Sáng 2/9, tuy gặp mưa, săn "biển vô cực" hụt nhưng chị Lê Nga không nản lòng. Chị trở về nhà nghỉ nghỉ ngơi, chờ trời hửng nắng lại tiếp tục đi bộ ra khu vực bờ biển. "Trời không phụ lòng người. Khi ấy trời xanh ngắt, nước không quá cao, mình vẫn kịp chụp một vài tấm ảnh kỉ niệm", chị Nga chia sẻ. "Chắc chắn mình sẽ quay lại đây trong thời gian tới. Mình đã xin số chủ nhà nghỉ gần bờ biển này để tiện hỏi thông tin. Ngoài tới biển vô cực, chuyến này mình cũng tới Cồn Đen, biển Đồng Châu, cảng cá Diêm Điền...", chị nói thêm.

Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình - 1

Chị Nga đi bộ đoạn đường khá xa để ra bờ biển vô cực Quang Lang 2 lần trong một buổi sáng (Ảnh: Lê Nga)

Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình - 2

Chị Nga vẫn kịp chụp một vài tấm ảnh ấn tượng tại vùng biển đang hot nhất mạng xã hội (Ảnh: Lê Nga)

"Cảnh đẹp hay xấu là do sự tích cực, lạc quan của bản thân mình", Đức Hải (23 tuổi, thành phố Thái Bình) chia sẻ. Chàng trai này tới "biển vô cực" vào 3h30 sáng ngày 1/9 - thời điểm thời tiết xấu, nhiều tia sét giăng kín trời, nước biển dâng cao. "Thay vì săn biển vô cực thì mình chuyển hướng săn ảnh tia sét trên biển và cảnh bình minh ló rạng. Mình cố gắng chọn vị trí thuận lợi, an toàn. Khi bình minh lên, khung cảnh vẫn rất đẹp", Hải cho biết.

Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình - 3Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình - 4

Bình minh ló rạng (Ảnh: Đức Hải)

Kiểm tra thông tin trước khi lên đường

Trả lời báo VietNamNet, anh Nguyễn Duy Long (Admin Fanpage Cộng Đồng Diêm Điền) - người từng thực hiện nhiều bộ ảnh tại Quang Lang cho biết, việc săn cảnh "biển vô cực" phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Du khách cần xem dự báo thời tiết kĩ trước khi tìm tới biển Quang Lang, tránh ngày mưa, có dông, gió, đồng thời xem lịch thủy triều lên, xuống. "Dự kiến trong tháng 9 này, du khách chỉ có thể ngắm "biển vô cực" vào thời điểm từ 7-12/9 hoặc 21-25/9. Du khách không nên bất chấp thời tiết tìm tới đây để vừa vất vả, vừa hụt hẫng rồi đánh giá không tốt về du lịch địa phương", anh Long cho biết.

"Biển vô cực" đẹp nhất khi mực nước khoảng 1,2-1,8 m. Nước cao quá, mặt biển có sóng từ ngoài khơi vào, du khách khó di chuyển. Ngược lại, nước thấp, mặt bãi biển lô nhô bùn cát.

Cảnh 'dở khóc dở cười' khi du khách đổ tới 'biển vô cực' Thái Bình - 5

Ảnh: Hiền Mai

Thời gian săn ảnh đẹp nhất chỉ kéo dài khoảng 15 phút khi mặt trời vừa mọc, ánh hồng bao trùm không gian. Nếu mặt trời lên quá cao, ánh sáng chói sẽ rất khó chụp ảnh.

Để đến bờ biển, du khách cần vượt qua một đoạn đường bùn đất, trơn trượt kéo dài 3-4km. Du khách nên mang theo ủng, mặc quần, váy trên đầu gối để tránh bị dính ướt, bùn đen. Ngoài ra, đường đi bộ vào bãi biển không có hàng quán phục vụ nước uống, bạn nên mang theo dự phòng. Du khách có thể mang theo một chiếc ghế nhỏ để nghỉ chân tại biển, làm chỗ để đồ hoặc đạo cụ chụp ảnh.

Để giữ gìn cảnh quan bãi biển, du khách không nên vứt rác bừa bãi, có ý thức dọn sạch những gì mình mang đến.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang (Vietnamnet)