Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cuối tháng 4, anh Trần Hiếu (34 tuổi) cùng nhóm bạn quyết định "đổi gió" bằng chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở một resort mới khai trương trong đại dịch.

Điểm đến lần này được anh ưu tiên lựa chọn với một số tiêu chí riêng, khác biệt với các resort sang trọng mà bản thân từng trải nghiệm khắp Việt Nam. 

Chuyến đi này, cả nhóm đầu tư khoảng 150 triệu đồng (không bao gồm vé máy bay) với các dịch vụ gói gọn trong khu nghỉ dưỡng. Riêng chi phí nghỉ "tốn kém" nhất, giá 65 triệu đồng/đêm cho căn phòng ngủ có tầm nhìn ra đồi.

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 1

Anh Trần Hiếu lần đầu đến Phú Yên đã cảm thấy mê mẩn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Chàng trai trẻ đến từ Hà Nội cho biết, khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí giữa sân bay Phù Cát và sân bay Tuy Hòa, được bao bọc bởi nhiều vịnh xung quanh. Xuống sân bay, nhóm du khách được nhân viên đến đón tận nơi, lái xe riêng về resort với thời gian di chuyển khoảng 1,5 tiếng đồng hồ.

"Cảnh quan nơi đây rất đẹp, có nhiều ghềnh đá và rừng tự nhiên, nhất là bãi biển hoang sơ, rộng với nhiều tông màu xanh khác nhau, nhìn vô cùng bắt mắt.

Bên cạnh đó, resort này nằm trên bán đảo hẻo lánh, khá xa khu dân cư, cách nhà dân gần nhất khoảng 30 phút di chuyển nên vẫn giữ được bầu không gian yên tĩnh, giúp thư giãn đầu óc, giải tỏa tinh thần", anh Hiếu chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi tới khu resort này.

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 2

Resort mà anh Hiếu (thứ ba từ trái sang) và nhóm bạn nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo hẻo lánh, cách xa khu dân cư nên khá yên tĩnh và có vẻ đẹp nguyên sơ (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Theo tìm hiểu, khu nghỉ dưỡng có diện tích rộng tới 98ha, nằm trên một bán đảo ở Sông Cầu, cách xa nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây gồm 71 biệt thự "ẩn mình" giữa rừng cây. Xung quanh là biển, rừng, làng chài và cánh đồng lúa, tạo khung cảnh nên thơ, lãng mạn dù vào lúc sáng sớm hay hoàng hôn. 

Tùy từng khu vực tại resort mà được thiết kế theo các phong cách, vẻ đẹp khác nhau. Ví dụ như khu vực sảnh mang phong cách châu Âu khiến anh Hiếu liên tưởng tới những khách sạn ở Pháp hay Tây Ban Nha, còn các không gian khác được bố trí theo tiêu chí mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Về không gian nghỉ ngơi, anh Hiếu cùng nhóm bạn lựa chọn căn biệt thự 3 phòng ngủ trên đồi, được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh nhà dài của người Ê Đê với phần trần thấp. 

"Nhóm mình đặt hạng phòng tầm trung, giá 65 triệu đồng mỗi đêm cho căn biệt thự 3 phòng ngủ. Tính ra mỗi phòng hơn 20 triệu đồng/đêm. Mình thích khu phòng này vì nằm trên đồi, hướng nhìn trực tiếp ra biển rất đẹp. Đặc biệt phòng ở tầng dưới còn có thể ngắm vườn cỏ lau ngay bên khung cửa sổ khá nên thơ", vị du khách đến từ Hà Nội cho hay.

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 3

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng từ các vật liệu địa phương, nổi bật nhất là đá (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 4

Khoảng hiên rộng thiết kế ngay cạnh bể bơi vô cực có tầm nhìn ra biển, vịnh rất đẹp (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Biệt thự rộng khoảng 500m2, có khoảng hiên lớn làm nơi thưởng trà, tắm nắng. Ba phòng nghỉ bố trí riêng biệt, nằm ở hai tầng nhưng kết nối với nhau qua phòng khách lớn, bếp và nhà ăn. Phòng khách nối liền với bể bơi có nhìn ra phía vịnh rộng lớn rất đẹp mắt. 

Con đường dẫn vào hạng phòng anh Hiếu ở có thiết kế uốn lượn, hai bên là cây xanh và vườn cỏ lau. Không gian bình yên, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng sóng vỗ, chim hót,... 

Khu nghỉ này được xây dựng từ các vật liệu địa phương quen thuộc, thân thiện với môi trường như đá, gỗ, tre, mái lá. Ngoài ra, nội thất cũng là điểm nhấn thu hút với các món đồ cổ, vật trang trí cũ như bình nước, chậu, lọ hoa, tủ đựng đồ,... tạo cảm giác ấm cúng mà vẫn đẹp mắt. 

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 5

Mỗi phòng nghỉ được bố trí theo từng kiểu khác nhau, không có sự đồng nhất nên mang vẻ đẹp riêng biệt (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 6

Căn phòng nằm ở tầng dưới có khung cửa sổ rộng, bao trọn tầm nhìn ra vườn cỏ lau và vịnh, biển trong xanh bên ngoài (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Ngoài biệt thự 2 tầng nơi anh Hiếu nghỉ còn có các căn khác nằm rải rác khắp khuôn viên như khu nhà sàn truyền thống xây dựng bên cánh đồng lúa hay kiểu nhà người Chăm bên bãi biển,... Riêng nhà hàng được thiết kế theo phong cách lều ở làng chài, nhà rông Tây Nguyên.

Vị du khách đến từ Hà Nội cũng bày tỏ sự hài lòng với thực đơn các món ăn tại khu nghỉ dưỡng. Anh cho biết, bữa sáng ở đây được phục vụ đến muộn để du khách thoải mái thưởng thức theo nhu cầu.

"Buổi tối, chúng mình được phục vụ buffet ngoài bãi biển với khu vực bài trí riêng biệt cho cả đoàn. Bữa ăn này có giá 4,5 triệu đồng/người, gồm nhiều món ngon, hấp dẫn. Còn những bữa khác, các thành viên được phục vụ nhiều món cây nhà lá vườn như canh rau, thịt, tuy giản dị nhưng đều được chế biến tỉ mỉ, hợp khẩu vị mọi người", anh Hiếu chia sẻ.

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 7

Anh Hiếu cùng nhóm bạn lựa chọn bữa tối sang chảnh bên bờ biển với thực đơn nhiều món ngon đắt đỏ (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 8

Sau bữa tối, cả nhóm đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau và hàn huyên đủ thứ chuyện (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Cũng theo du khách này, nơi đây yên bình nhưng không hề nhàm chán. Buổi sáng, cả nhóm dậy sớm đi leo núi, di chuyển quãng đường khoảng vài trăm mét để đến đỉnh Mọ, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ và thu trọn cảnh quan vịnh biển vào trong tầm mắt.

Ngoài ra, khi ghé thăm khu nghỉ dưỡng, các thành viên còn được trải nghiệm lặn ngắm san hô, quây quần bên lửa trại vào buổi tối. Đặc biệt, anh Hiếu ấn tượng với hoạt động lướt sóng bằng ván phản lực - hydro board vào mỗi buổi chiều. Trải nghiệm này dù đòi hỏi sự khéo léo và thể lực của người chơi nhưng mang lại cảm giác chinh phục độc đáo.

Nhóm bạn thân chi 65 triệu đồng mỗi đêm nghỉ tại resort hẻo lánh ở Phú Yên - 9

Anh Hiếu và người bạn ngoại quốc thích thú với chuyến lặn ngắm san hô (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Du khách tuổi 34 cũng đánh giá điểm cộng của khu nghỉ dưỡng này chính là phong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Họ đều là người địa phương, thái độ chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình, chu đáo và am hiểu nhiều về văn hóa, địa hình, trải nghiệm nơi đây.

"Không có quá nhiều nhân viên ở khu nghỉ dưỡng, đa phần du khách tự trải nghiệm để đảm bảo sự thoải mái, riêng tư nhiều hơn. Đây là điều mình thấy khác biệt so với các nơi khác, khi ở đâu cũng có nhân viên xuất hiện xung quanh", vị khách bày tỏ.

Trước đây, anh Hiếu từng có cơ hội khám phá nhiều khu resort nổi tiếng ở Việt Nam với cảnh quan đẹp mắt, dịch vụ tuyệt vời, đồ ăn ngon. Tuy nhiên khu resort trong chuyến thăm Phú Yên lần này khiến anh thấy thư thái, được hòa mình vào thiên nhiên.

“Ba ngày lưu trú tại đây, chúng mình đã chi khoảng 150 triệu đồng, trong đó có hai đêm nghỉ, mỗi đêm 65 triệu đồng. Số tiền này khá lớn nhưng mình thấy hoàn toàn xứng đáng bởi những giá trị về mặt tinh thần mà bản thân có được trong chuyến đi. Mình hy vọng có dịp được đưa cả gia đình tới đây trải nghiệm lần nữa", anh Hiếu bộc bạch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Trinh