Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhà ga này không thể tiếp cận bằng đường bộ. Có một thời gian, nó đứng trước nguy cơ bị đóng cửa nhưng rồi được giữ lại.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 1

Ở Nhật Bản, người ta dùng thuật ngữ "hikyō-eki" để nói về những nhà ga hẻo lánh. Thuật ngữ này bắt đầu phổ biến từ những năm 1990. Khi đó, Takanobu Ushiyama, nhà văn với tình yêu lớn dành cho đường sắt, đã viết về những câu chuyện trên tàu của mình. Từ đó, một phong trào tìm đến những ga tàu hỏa hẻo lánh cũng bắt đầu. Ảnh: Flickr.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 2

Theo Atlas Obscura, ga Koboro ở Toyoura, Hokkaido là điểm nổi tiếng nhất trong danh sách các "hikyō-eki". Nó nằm gọn trong khoảng đất dài cỡ 100 m nằm giữa hai đường hầm. Ảnh: 1geso1.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 3

Ba góc nhà ga là các vách đá dựng đứng cùng cây rừng rậm rạp. Góc còn lại hướng ra vịnh Uchiura. Nếu muốn xuống bãi biển, du khách sẽ phải men theo con đường cực xấu do không được tu sửa. Du khách chỉ có thể đến ga này bằng tàu hỏa hoặc tàu thủy. Ảnh: 1geso1.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 4

Ga Koboro mở cửa từ năm 1943 - thời điểm chiến tranh Thái Bình Dương. Nó được sử dụng như trạm tín hiệu cho các đầu máy hơi nước vận chuyển bom, đạn. Phải tới năm 1987, Koboro mới trở thành một nhà ga đường sắt bình thường. Trong một giai đoạn trước đó, ga này từng bị bỏ hoang. Ảnh: Yoshiro.dagane.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 5

Hiện tại, nhà ga đón khoảng 5 khách/ngày, đa số là người mê du lịch tàu hỏa hoặc ngư dân địa phương. Trong khoảng năm 1960, khu vực xung quanh nhà ga Koboro cũng có một khu nghỉ dưỡng, cắm trại bên bờ biển. Tuy nhiên, tất cả cũng dần trôi vào quên lãng, bỏ lại Koboro hẻo lánh giữa núi rừng. Ảnh: Alex Bloom.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 6

Năm 2015, ga Koboro từng suýt bị đóng cửa. Tuy nhiên, phía thị trấn Toyoura đã tài trợ việc bảo trì nhà ga để biến nó thành điểm du lịch hút khách. Ảnh: Dajamann.

Ga tàu hẻo lánh bậc nhất Nhật Bản - 7

Theo Atlas Obscura, phía công ty đường sắt Hokkaidu (sở hữu ga Koboro) chưa hứa hẹn việc duy trì nhà ga này. Dù vậy, ít nhất, việc quảng bá cho Koboro cũng đã khá thành công. Ảnh: Atlas Obscura.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Hoài Anh (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.