Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều lần, Tâm được hỏi “đi du lịch nhiều như vậy còn chuyện cưới chồng, sinh con thì sao” nhưng với cô, khi đã chọn theo đuổi đam mê xê dịch, cái giá phải trả là sự đơn độc.

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 1

Ngày 5/3, Nguyễn Thị Thanh Tâm (25 tuổi), freelancer, đáp xuống thành phố Lahore của Pakistan sau 3 chặng bay và quá cảnh 2 lần. Cô dự định đi một tháng nhưng quốc gia Nam Á này níu chân người ở lại.

Trước đó, Tâm ở Đà Lạt nửa năm, rồi về nhà tránh dịch và tiếp tục làm việc.

Vô tình xem được video của một blogger về Pakistan, cô gái 25 tuổi được truyền cảm hứng trở lại với những chuyến xê dịch ở nước ngoài.

Những điều bất ngờ

Gần 2 tháng qua, Tâm đặt chân tới Lahore, Multan, Bahawalpur, Islamabad, Peshawar, Swat, Dir, Chitral, Gilgit Baltistan. Trong đó, Chitral là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô.

“Đối với khách du lịch, Chitral có lẽ còn khá xa lạ. Một phần vì nơi này nằm ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan nên được cho là nguy hiểm. Một phần vì rất ít phương tiện di chuyển, đường xá xấu nên hầu như không có người du lịch. Tuy nhiên, chính điều đó làm mình thêm yêu Chitral vì vẫn giữ được nguyên vẹn bản sắc. Người dân nơi đây rất thân thiện, tốt bụng, nhiệt tình, hiếu khách”, nữ travel blogger nói.

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 2

Ở Pakistan, Tâm di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không có kế hoạch. Nếu yêu thích địa điểm nào, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để khám phá.

Thời gian ở Chitral, ngày nào đối với Tâm cũng là hành trình phiêu lưu khi chạy xe rong ruổi khắp các con đèo và hẻm.

Có thời điểm, cô gặp nhiều chuyện chỉ trong vòng 2 tuần như bị sốt, viêm amidan, ngộ độc thực phẩm, 3-4 ngày không ăn được gì nhưng may mắn được bạn bè giúp đỡ.

Trước khi đến Pakistan, Tâm được nghe nhiều về khuôn mẫu đàn ông đạo Hồi rằng họ là những người “dữ dằn, gia trưởng, lấy nhiều vợ, không tôn trọng phụ nữ”.

Tuy nhiên, khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và được nghe họ kể chuyện, chia sẻ về đạo lý, châm ngôn sống, cô cảm thấy những lời trước kia chỉ là thêu dệt.

“Mình cảm thấy đàn ông ở đây rất tôn trọng phụ nữ. Họ luôn chủ động chào hỏi, nhường đường, ưu tiên cho phụ nữ khi xếp hàng. Thậm chí, họ luôn mở miệng xin phép mỗi khi bước vào nơi có phụ nữ. Họ đặc biệt quan tâm, che chở cho những người phụ nữ trong gia đình”, cô kể.

Trong khi đó, trong mắt Tâm, phụ nữ Pakistan ai cũng khéo léo, giỏi nữ công gia chánh.

Về ẩm thực, Tâm cũng phải lòng đồ ăn ở quốc gia này từ những ngày đầu. Cô nhận thấy vài món có vị khá giống ở Việt Nam.

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 3

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 4

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 5

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 6

Tâm ở lại Pakistan lâu hơn dự định ban đầu vì yêu con người, phong cảnh, ẩm thực và văn hóa của quốc gia này.

Vấn đề duy nhất Tâm gặp phải là Wi-Fi rất yếu. Khi rời thành phố lớn để lên vùng núi, cô chỉ có thể dùng 3G nhưng sóng luôn trong tình trạng chập chờn.

“Nhiều nơi điện còn không có chứ đừng nói đến Wi-Fi”, cô cười nói.

Tâm cho biết thêm: “Mình xác định ở Pakistan không có mạng nên rất khó để duy trì công việc. Trong thời gian dịch, mình đã dành dụm được một khoản nho nhỏ cho chuyến đi này. Hiện mình chủ yếu ở nhà người dân để học hỏi, quan sát văn hóa, tôn giáo cũng như khám phá những nơi mà chỉ người bản địa mới biết”.

Tâm còn một tháng nữa ở Pakistan trước khi hết hạn visa. Sau đó, cô dự định bay sang Australia, tiếp tục vừa du lịch, vừa làm việc.

Khó theo đuổi lối sống digital nomad

Trước Pakistan, Tâm từng xách ba lô lên đường du lịch bụi qua 7 quốc gia châu Á khác gồm Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và Indonesia trong 8 tháng.

Để chi trả cho chuyến đi dài ngày, Tâm kết hợp du lịch và làm việc trao đổi văn hóa thông qua mô hình tình nguyện quốc tế workaway. Cô làm việc tại homestay hoặc hostel khoảng 4-5 tiếng/ngày để đổi lấy chi phí ăn, ở.

Cũng trong hành trình này, Tâm bắt đầu tìm hiểu và ứng tuyển những vị trí freelance (làm việc tự do ngắn hạn cho các dự án).

Từ đó, cô có thêm chi phí tiếp tục hành trình và hiểu rõ về lối sống digital nomad (du mục kỹ thuật số), tức là vừa làm việc, vừa có thể xê dịch khắp nơi trên thế giới.

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 7

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 8

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 9

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 10

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán ở TP.HCM, Tâm quyết định xách ba lô lên đường du lịch bụi qua 7 quốc gia châu Á trong 8 tháng.

Đối với Tâm, theo đuổi lối sống digital nomad rất khó khi vừa liên tục di chuyển, vừa phải cập nhập thông tin và tìm hiểu về nơi mình sắp đến, đồng thời phải luôn cân nhắc chi phí cho phù hợp. Ngoài ra nỗi nhớ nhà, đấu tranh với sự cô đơn, đặc biệt vào những ngày lễ, Tết cũng là điều xảy đến.

Tuy nhiên, cô cho rằng nếu ai đam mê thực sự thì những khó khăn đó không thành vấn đề.

Cách đây vài ngày, Tâm nhận được câu hỏi từ người lạ trên xe buýt rằng “đi du lịch nhiều như vậy còn chuyện cưới chồng, sinh con thì sao”. Đây không phải lần đầu tiên có người đề cập vấn đề này và cô không còn cảm thấy phiền nữa.

“Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng kèm theo chi phí cơ hội và tình yêu chính là chi phí cơ hội của mình. Mình đã chọn theo đuổi đam mê xê dịch để được đắm chìm trong thiên nhiên, lắng nghe nhiều câu chuyện, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và thử thách sự sinh tồn của bản thân... Cái giá mình trả chính là không dính dáng đến các mối quan hệ yêu đương”.

Là người yêu tự do và du lịch theo tâm trạng, Tâm nói rất khó để cô có thể tìm được bạn đồng hành trong những chuyến đi. Bởi vậy, cô coi việc đi một mình là thử thách chứ không phải khó khăn.

“Mình cũng không hề nói sẽ không lập gia đình. Chỉ là ở tuổi 25 - cái tuổi vấp ngã đứng lên, mình vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến việc ổn định”, cô nói thêm.

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 11

Chọn không yêu đương để đi du lịch một mình - 12

Theo Tâm, cân bằng giữa việc vừa du lịch, vừa làm việc không phải là điều dễ dàng.

Với những người quan tâm tới lối sống digital nomad mà chưa dám từ bỏ sự ổn định để xách ba lô lên và đi, Tâm nghĩ họ có thể bắt đầu từ bây giờ.

“Đi từng bước nhỏ trước. Có thể vừa giữ công việc chính, vừa tìm cho mình công việc remote hoặc online. Sau đó, nếu cảm thấy bản thân phù hợp với lối sống này thì hãy chính thức bắt đầu. Vì nói thật digital nomad không dành cho tất cả”.

Mục tiêu của Tâm trong thời gian tới là làm việc và tích lũy trong thời gian ngắn ở Australia, đồng thời duy trì sản xuất vlog. Cô hy vọng sau này, sở thích đó sẽ giúp bản thân duy trì được đam mê xê dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thiên Nhi (Zing News)

CLIP HOT