CÔNG NHÂN ĐI DU LỊCH, TẠI SAO KHÔNG?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CÔNG NHÂN ĐI DU LỊCH, TẠI SAO KHÔNG? - 1    

Được đi du lịch các tỉnh, thành, đến các địa danh nổi tiếng tham quan, vui chơi là một niềm hạnh phúc của anh chị em công nhân. Qua đó, thêm hiểu biết, thêm yêu đất nước, con người và thắt chặt tình cảm đồng nghiệp. Nhiều bạn trẻ từ những chuyến đi đã nảy nở tình yêu và không ít đôi bạn thành chồng thành vợ


Từ sáng sớm, không khí ở Công ty cổ phần May Bình Minh - TPHCM đã rộn ràng, náo nhiệt. Thay cho những chiếc đồng phục, hôm nay công nhân (CN) diện lên mình những bộ cánh đẹp nhất, vai đeo giỏ xách thời trang, họ chuẩn bị cho chuyến du lịch Vũng Tàu với niềm vui tươi trẻ trên từng gương mặt. 10 chiếc xe ca đã chờ sẵn, chờ các cán bộ Công đoàn (CĐ) kiểm tra đủ danh sách hơn 500 CN yên vị trên xe, đoàn xe bắt đầu khởi hành trực chỉ TP biển Vũng Tàu.

 Tận hưởng niềm vui nghỉ ngơi, thư giãn

 Đối với CN, một năm lao động vất vả, ít có thời gian nghỉ ngơi, giải trí thì chuyến du lịch trong năm luôn được đợi chờ, háo hức. Trần Thu Lan, CN một công ty tại khu chế xuất (KCX) Tân Thuận - TPHCM nói: Chỉ cần được đi nghỉ ngơi, được quên công việc và đắm mình vào các sinh hoạt tập thể, được vui chơi thư giãn đúng nghĩa là chúng tôi đã vui rồi. Đi đâu cũng được, mỗi nơi đều có cái hay riêng của nó. Nữ CN Hoàng Thị Dung cùng công ty với Lan nói thêm: “Với CN đồng bằng sông Cửu Long thì được ra miền Bắc, miền Trung, được ngắm cảnh Hạ Long, tham quan thủ đô Hà Nội cũng là dịp để hiểu biết thêm. Nhưng CN quê miền Bắc thì muốn đi Đà Lạt, Nha Trang cho biết… Nhưng không phải công ty nào cũng đủ điều kiện để tổ chức những chuyến du lịch xa, dài ngày và không thể chiều ý tất cả CN được, nên có đi Vũng Tàu, Phan Thiết cũng được CN hoan hô. Nói cho ngay, CN không có thời gian và tiền bạc để mua sắm, dạo phố mà chỉ cần được nghỉ ngơi, vui chơi, được nhìn ngắm trên cả hành trình cũng đã thấy nhẹ người”.

CÔNG NHÂN ĐI DU LỊCH, TẠI SAO KHÔNG? - 2

Trên đồi dương Phan Thiết, nhóm nữ CN Công ty P. ở quận Tân Bình - TPHCM đỏ bừng những đôi má, lấm tấm mồ hôi đang chơi trò trượt cát. Nhóm khác tranh thủ chụp hình cho nhau. Những chiếc máy ảnh tự động và cả điện thoại di động đều được đem ra thi thố tài năng. “Cảnh trời mây, những đồi cát đẹp như mơ, những gương mặt này lên hình thì… xinh lắm. Lấy thêm hậu cảnh là mặt biển và những hàng cây phía các resort thì rất đẹp”, Nam - một nam CN làm “phó nháy” cho các bạn nữ cho biết như vậy. Còn Thu Hòa, nữ nhân viên văn phòng, nói: “Em chụp riêng vài tấm gửi về quê ở Nam Định cho bố mẹ biết con gái vào Nam làm việc và sống ổn định, vui tươi để bố mẹ yên tâm”.

CÔNG NHÂN ĐI DU LỊCH, TẠI SAO KHÔNG? - 3

Tại TP Nha Trang, mùa du lịch cũng là mùa người ta dễ thấy bóng dáng CN trên những đoàn xe dán phía trước kính xe hàng chữ tên của công ty đưa CN đi du lịch. Con đường vào khu tắm suối nước nóng, tắm bùn Tháp Bà nhỏ hẹp nườm nượp xe nối đuôi nhau, khoảng sân trước cổng đầy kín xe. Bên trong, tiếng cười nói ríu ran của các CN dưới dòng nước suối thiên nhiên. Trong bồn tắm bùn, người vô tư đùa vui, trêu chọc nhau; người nhắm mắt lại như tận hưởng những phút thư giãn hoặc suy ngẫm về cuộc đời… Đặt chân đến Khu Du lịch Vin Pearl vào một đêm cuối tuần, nhóm nữ nhân viên Công ty H, quận 3 - TPHCM ríu rít: Thật tuyệt. Lần đầu tiên chúng em được đi cáp treo, được ngắm thành phố Nha Trang từ trên cao, dưới là mặt biển xanh thẫm, cảm giác vừa vui vừa… lo… Họ đi dạo và bàn nhau lựa chọn những trò chơi nào ở đây. Một số bạn nữ không dám trò chơi đu quay người ta quen gọi là “cái búa” khi có người vừa xong trò chơi bước xuống mặt mày xanh rớt, nói sợ lắm, người nhát gan chơi không nổi đâu…

Anh Hồ Bá Kỳ Hùng – Chủ tịch Công đoàn Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, cho biết: Việc chăm sóc sức khỏe công nhân được chúng tôi thực hiện nghiêm túc. Chế độ nghỉ mát hàng năm được thực hiện linh động, các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các tour du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Côn Đảo… theo đề nghị của anh chị em công nhân. Chị Tuyết Sương – Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà máy dệt Thành Công, cho biết: Việc tổ chức giúp công nhân đi du lịch, thư giãn, phụ thuộc vào thời điểm sản xuất, công nhân cũng rất thông cảm với chúng tôi. Việc chăm sóc, chế độ dành cho nghỉ mát, du lịch là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đơn vị.

 Chọn đơn vị tổ chức tour chuyên nghiệp, uy tín

Trên những chiếc xe chở CN Công ty May Bình Minh, không khí rộn ràng. Bà Bùi Thị Lịch - Phó Chủ tịch CĐ Công ty, cho biết: Công ty phải chuẩn bị kỹ lưỡng để cho chuyến du lịch được trọn vẹn vui vẻ, an toàn. Đường ra Vũng Tàu không xa nhưng phải lo sẵn bữa ăn nhẹ trên xe cho CN, tổ chức vui chơi trên xe. Ra đến nơi, phải mua thêm cua ghẹ, đồ uống để CN tắm biển xong còn có thể “lai rai”. Công ty năm nào cũng thuê cả dải bờ biển ở khu du lịch để CN vui chơi, sinh hoạt. Những năm trước, Công ty đưa CN đi du lịch ở Phan Thiết hai ngày. Đi đông, nên phải thu xếp cho CN ở 3-4 khách sạn.

Đi du lịch gia đình, cũng đã phải quán xuyến chu đáo, tổ chức du lịch cho đông đảo CN, càng phải chu đáo gấp bội. CN vui chơi, giải trí còn cán bộ có trách nhiệm thì không thể lơ là, phải quan tâm giám sát để họ vui mà bảo đảm an toàn cho cả chuyến du lịch. Đó là tâm sự chung của nhiều vị trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐ các Công ty. Một năm có một lần, chuẩn bị kỹ lưỡng chừng nào, tổ chức chuyến hành trình chu đáo chừng nào an tâm chừng đó. Với họ, điều quan trọng hàng đầu là phải lựa chọn đơn vị làm du lịch có uy tín, chuyên nghiệp và tận tâm. Anh Thành - Giám đốc một công ty ở quận Phú Nhuận, nói: “Đơn vị tổ chức tour nào bầy hầy, thiếu chu đáo là chúng tôi cạch ngay, đơn vị nào tổ chức tốt chúng tôi mới tiếp tục xem xét ký hợp đồng cho những năm sau. Điều chúng tôi cần là Công ty du lịch biết làm ăn ngay ngắn, lâu dài, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và phục vụ. Những đơn vị làm ăn theo kiểu chụp giựt, thiếu chuyên nghiệp không thể nào tiếp cận được với chúng tôi”…

Thực tế những năm qua, trên thị trường du lịch đã có rất nhiều Công ty Du lịch làm ăn chụp giựt tranh thủ kiếm ăn mùa du lịch rồi “biến”, bất chấp hậu quả để lại cho du khách. Tại một Khu Du lịch ở TP Phan Rang - Tháp Chàm cách đây chưa lâu, chúng tôi chứng kiến cảnh một “Công ty Du lịch” làm dịch vụ cho một công ty ở TPHCM theo dạng này. Đó là họ xin phép thành lập công ty, tiếp cận các Công ty có đông CN, “dụ dỗ” ký hợp đồng với người có trách nhiệm. Không biết nội dung hợp đồng ra sao, khoản “lót tay” thế nào nhưng điều chắc chắn là giá đã bị “down” hết cỡ, nên chỗ ăn nghỉ của CN cũng bầy hầy, bữa ăn cho CN chất lượng kém. Sau khi kiếm chác được qua mùa cao điểm, các Công ty Du lịch này biến mất trên thị trường, cơ quan chức năng cũng không biết dò đâu ra được… Còn tại một resort ở Mũi Né vài năm trước, mang tiếng là resort mà tivi màn hình chập chờn, tiếng được tiếng mất; khi trả phòng, nhân viên resort kiểm tra từng đôi dép, chiếc khăn tắm dù đôi dép đã sứt sẹo, khăn tắm ố vàng. Nhiều nữ CN đã phải ré lên hoảng hốt khi nửa đêm chuột cống to chạy quanh phòng…

 

Chuyến xe cuối về tới, mới thở phào

Tiếp xúc với chúng tôi, CN nhiều Công ty tại TPHCM cho biết: Làm việc nhiều năm gắn bó, công ty ăn nên làm ra nên CN cũng được đi du lịch nhiều nơi. Từ quê ở miền Tây Nam bộ lên, miền Trung, miền Bắc vào, trước đây họ ít được đi chơi xa, chỉ biết quanh quẩn nơi mình đang sống. Nay được sống, làm việc tại TPHCM, được du lịch các tỉnh, thành, cùng nhau đến các địa danh nổi tiếng tham quan, vui chơi là một niềm hạnh phúc. Qua đó, họ cũng nâng được hiểu biết về quê hương, đất nước, con người; để yêu thêm đất nước mình và thắt chặt tình cảm đồng nghiệp. Nhiều bạn trẻ qua những chuyến đi đã giao lưu, kết thân, nảy nở tình yêu và không ít đôi bạn trong số đó đã thành chồng thành vợ.

Nhưng để có được niềm vui đó của CN, những người có trách nhiệm ở các công ty phải nói là…lo sốt vó. Đi với số đông, lo sao cho họ vui vẻ, an toàn, nơi ăn ở, sinh hoạt tươm tất, phải bao quát tình hình để giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh với cả tập thể quả là chuyện không dễ dàng. Nhưng đáng mừng là hầu hết các chuyến du lịch đều diễn ra vui vẻ, suôn sẻ, an toàn. Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty Pou Yuen - TPHCM - nơi có đông CN nhất nước (hơn 50.000 CN) tâm sự: “Bao giờ chuyến xe cuối cùng về tới cổng Công ty, chúng tôi mới thở phào, mừng cho một chuyến hành trình tốt đẹp, an toàn”.

 

N.H.H

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!