Du khách làm gì trong những ngày không có trận đấu ở World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau 17 ngày tham gia cổ vũ liên tục tại World Cup, Monal Iyer (40 tuổi), doanh nhân đến từ Mumbai (Ấn Độ), nói rằng đã đến lúc xả hơi.

“Chúng tôi cần nghỉ ngơi, các trận bóng diễn ra không ngừng nghỉ mỗi ngày”, nam cổ động viên nói với Al Jazeera.

Kết thúc vòng 16 đội, 4 cặp đấu giành vé tiến vào tứ kết sẽ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị tinh thần.

“Tôi rất vui sướng khi được xem Argentina thi đấu ở Lusail”, anh nói trước khi đi xuống ga tàu điện ngầm Al Bidda ở trung tâm Doha.

Iyer đang trên đường đến Souq Waqif, một khu chợ sầm uất luôn tấp nập người dân địa phương và khách du lịch cả ngày lẫn đêm kể từ khi ngày hội bóng đá lớn hành tinh được tổ chức tại Qatar.

Khám phá Qatar

“Hôm qua, chúng tôi ngủ rất muộn nhưng đã thức dậy, đi thẳng ra chợ để ăn sáng kiểu Qatar, mua gia vị và đồ lưu niệm. Mọi người rất thích nó”, Ignacio (29 tuổi), một nhà tư vấn đến từ La Paz (Bolivia), cho biết.

Du khách làm gì trong những ngày không có trận đấu ở World Cup - 1

Thời gian nghỉ giữa các vòng đấu là cơ hội để các cổ động viên thăm quan Doha.

Ignacio đến quốc gia Vùng Vịnh cùng 2 người bạn khác. Họ đều ủng hộ cho đội tuyển Brazil.

“Thật tuyệt khi có một khoảng thời gian thư giãn ngắn. Nhưng cả ba sẽ sớm nhớ những trận đấu”, anh nói thêm.

Rất may cho Ignacio, “những vũ công samba” sẽ trở lại thi đấu đầu tiên vào thứ 6 với đối thủ Croatia. Cuộc chạm trán giữa Argentina và Hà Lan cũng cách sau đó 4 tiếng.

Hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra vào thứ 7: Maroc gặp Bồ Đào Nha và Anh đối đầu với Pháp.

Tuy kết quả thế nào, Souq Waqif cũng sẽ rất sôi động. Khu chợ này nổi lên như một điểm đến hàng đầu cho các hoạt động ăn mừng sau trận đấu.

“Chúng tôi đã mua vé để về nước vào tối 4/12, sau trận với Tây Ban Nha. Nhưng tất cả đã đổi vé để ở lại đây thêm ba ngày và ủng hộ ‘những sư tử Atlas’”, Mohamed (41 tuổi), chuyên gia tài chính, chia sẻ.

Anh cho hay sẽ dùng 2 ngày nghỉ để tìm những món quà có trong danh sách những thứ cần mua ở Qatar và chụp ảnh tại thủ đô Doha.

Du khách làm gì trong những ngày không có trận đấu ở World Cup - 2

Nhiều du khách tranh thủ khám phá Doha trong những ngày không có trận đấu. Ảnh: Teo Kermeliotis/Al Jazeera

“Chúng tôi đang cố gắng đi đến nhiều nơi như Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo và Corniche”.

Không chỉ Mohamed, hầu hết du khách đều có dự định này vì đây là hai điểm đến khá nổi tiếng với họ.

Những người khác thì đắm chìm trong các chuyến đi săn trên sa mạc hoặc tận hưởng cuộc sống về đêm tại một số khu vực dành cho người hâm mộ nằm rải rác ở Doha.

“Đây là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi biết về thành phố và đất nước này. Tôi muốn tìm hiểu văn hóa và ẩm thực”, Maxwell Chen, người Trung Quốc làm việc cho một công ty năng lượng mặt trời ở Bangkok (Thái Lan), bày tỏ.

Ngày nghỉ không trọn vẹn

Menal, đến từ Muscat (Oman), cùng gia đình đến thăm những người bạn khác đang cư trú tại Qatar, cho biết cô sẽ bỏ lỡ trận bóng đá vào thứ 4 và thứ 5.

“Qatar là một đất nước rất yên tĩnh. Vì vậy, tất cả hoạt động này là một điểm sáng đối với chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có trận đấu, mọi người vẫn sẽ ra ngoài, khuấy động sự im ắng. Không có sự khác biệt so với vài ngày trước”, Menal nói.

Sanjib Khatri, nhân viên phục vụ tại Football Coffee, địa điểm nổi tiếng gần Công viên Al Bidda để người dân xem các trận đấu, đồng ý rằng bầu không khí rất náo nhiệt trong những ngày diễn ra World Cup.

Du khách làm gì trong những ngày không có trận đấu ở World Cup - 3

Các nhân viên, tình nguyện viên chỉ có thời gian nghỉ ít ỏi để đảm bảo công tác vận hành. Ảnh: Reuters.

“Việc kinh doanh hoàn toàn thuận lợi. Thật thú vị khi chúng tôi thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Khi các trận bóng bắt đầu lại, những nhân viên như tôi sẽ phải quần quật cả ngày”, anh nói và mô tả khối lượng công việc của mình trong 2,5 tuần vừa qua.

Sunil Kumar Sah, người Nepal lái chiếc xe máy màu vàng chanh quanh Doha để giao đồ ăn, cho biết anh dự kiến ​​mình sẽ còn bận rộn hơn trong những ngày tới.

Đối với những người cũng đang miệt mài làm việc trong suốt mùa World Cup kéo dài một tháng, thời gian nghỉ ngơi là cần thiết để bắt kịp nhiều hoạt động khác.

“Hầu hết thời gian chúng tôi theo dõi các cầu thủ thi đấu trên điện thoại di động, trang web tin tức và mạng xã hội. Chúng tôi không nghỉ ngơi ngày nào. Tuy nhiên, tôi sẽ dành ngày mai và ngày kia để xem lại tất cả video”, Mohamed Reza, một tài xế xe limousine, bày tỏ.

Còn với các phóng viên thể thao, đài truyền hình, thời gian nghỉ ngơi là điều rất cần thiết để hồi phục sức khỏe.

“Tôi đã theo dõi 17 trận đấu liên tiếp, còn rất nhiều việc phải làm. Lần đầu tiên tôi đến Souq Waqif để tận hưởng vài giờ thư giãn, trước khi làm việc trở lại vào buổi chiều. Không có ngày nghỉ trọn vẹn trong World Cup”, Paolo Tomaselli, phóng viên của tờ báo Italy Corriere della Sera, cho biết.

Khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp theo có lẽ sẽ đến giữa vòng tứ kết và bán kết, vào ngày 11-12/12.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ngân (Zing News)