Hành trình khám phá xứ mộng mơ trong 3 ngày 2 đêm

Chỉ với khoảng 3 triệu đồng, bạn trẻ đến từ Hà Nội đã có chuyến du lịch đáng nhớ ở mảnh đất Cố đô Huế với loạt điểm check in ấn tượng, nhiều hàng quán ngon, bổ, rẻ...

Huế là địa điểm du lịch được nhiều du khách muốn tìm đến để cảm nhận vẻ cổ kính, thơ mộng và nhất là thưởng thức ẩm thực nổi tiếng ở đất kinh thành xưa cũ.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 1

Huế có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Nguyễn Thị Hà Vy cùng người bạn đã có chuyến du lịch Huế trong thời gian 3 ngày 2 đêm. Cô gái Hà Nội này đã có thêm nhiều trải nghiệm để đời từ sau chuyến đi này.

“Cố đô Huế mang trong mình vẻ đẹp mộng mơ, có những kiến trúc cổ kính và đặc biệt là ẩm thực của Huế không chê vào đâu được. Chúng mình đã có chuyến đi tuyệt vời và chắc chắn mình sẽ quay lại Huế một lần nữa. ..” , cô gái 24 tuổi này nói với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chiếc máy bay đã đưa Hà Vy đến với Cố đô Huế. Cô lại tiếp tục book Grab chuyển khỏi sân bay Phú Bài về nơi đã đươc đặt phòng trước đó. Phòng đôi ở Huế thoáng đẹp, sang trọng và tại khách sạn có dịch vụ đồ ăn nhẹ đầy đủ.

Nơi mọi người lưu trú khi dừng chân ở Huế nằm ngay khu phố Tây nên rất nhộn nhịp, gần với các điểm ăn uống, vui chơi.

Để tiện cho việc đi lại ở Huế, Hà Vy đã chọn phương án thuê xe máy. “Thuê xe ở Huế xịn thật sự. Mình book xe Vision còn mới nguyên, không giống như các lần mình thuê xe ở các điểm du lịch khác”, Hà Vy kể.

Ngày đầu ở Cố đô thì bún bò Huế là món ăn đầu tiên mà Hà Vy nghĩ đến khi du lịch ở đây. Nghĩ là hành động khi Hà Vy tìm đến đường Lý Thường Kiệt và tận hưởng tô bún bò chuẩn Huế ngon miệng.

Buổi chiều, Hà Vy bắt đầu chuyến tham quan ở xứ Huế mộng mơ với điểm xuất phát là Đại Nội.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 2

Khám phá Đại Nội Huế.

Đại Nội Huế rộng rãi và rất nhiều góc chụp đẹp và phải dành cả buổi chiều để đi hết Đại Nội. “Mình khuyên các bạn muốn tham quan nhiều nơi tại Huế, hãy mua vé combo các điểm sẽ giảm được kha khá chi phí”, Hà Vy nói.

Buổi tối, Hà Vy đi ăn bánh mì ở quán O Tho nổi tiếng chỉ với 15.000 đồng/ổ bánh mỳ.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 3

Cầu Trường Tiền nổi tiếng.

Sang ngày tiếp theo, từ sáng sớm, họ đã thức dậy để đi dạo cầu đi bộ gỗ lim và cầu Trường Tiền.

Cùng trong cung đường tới lăng vua Khải Định nên Hà Vy chọn di chuyển đến lăng vua Minh Mạng trước để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ kính nơi đây.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 4

Đến lăng vua Minh Mạng.

“Lăng vua Minh Mạng có khuôn viên rộng và điểm check-in ấn tượng nhất của mình chính là cửa vòm. Còn lăng vua Khải Định, theo mình đó là nơi có kiến trúc cầu kỳ và độc đáo nhất với những pho điêu khắc nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Bạn chỉ cần đứng ở đây thôi cũng đã có vài tấm hình xuất sắc” – Hà Vy nói rằng.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 5

Lăng vua Khải Định.

Hôm Hà Vy đi trúng ngày Chủ nhật nên buổi tối cô và bạn mình đã lượn quanh phố đi bộ ngay ở khách sạn. Sau đó, cùng nhau đi cafe trên đường Nguyễn Trãi, rồi đến quảng trường shopping để mua quà lưu niệm.hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 6

Đến tham quan chùa Thiên Mụ.

Ngày cuối ở Huế, vì bị dời lịch máy bay nên Hà Vy phải về sớm hơn so với dự kiến, chỉ còn buổi sáng để tham quan.

Sáng sớm sau khi ăn sáng, Hà Vy di chuyển đến ngôi chùa Thiên Mụ nổi tiếng nằm bên dòng sông Hương, rồi ghé đến làng hương Thuỷ Xuân nằm trên con đường Huyền Trân Công Chúa.

“Mình được biết về mệ (bà - PV) Tuyết và mình ghé quán mệ check-in. Mệ còn cho chúng mình mượn nón, chụp hình cho chúng mình”, Hà Vy cho hay.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 7

Check-in ở cung An Định.

Tiếp tục hành trình khám phá Huế, Vy cùng bạn đã đến tham quan ở cung An Định nằm trên đường Phan Đình Phùng. “Cung này mọi người nhất định phải đi vì mình ấn tượng bởi là nơi quay phim Gái già lắm chiêu và MV của ca sỹ Hoà Minzy. Cung An Định được thiết kế kiểu châu Âu rất đẹp mắt từ khuôn viên cổng trước, tới vườn trà phía sau”, Hà Vy cho biết.

Đến trưa, họ về lại ngôi chợ Đông Ba để mua quà lưu niệm và thưởng thức các món ăn đặc trưng ở xứ Huế.

“Không hiểu sao, mình là người miền Bắc nhưng ăn các món Huế rất vừa miệng và hợp vị. Mình thấy đồ ăn của Huế rất đa dạng và nấu màu sắc rất hấp dẫn”, Hà Vy chia sẻ.

Đến Huế, cô gái này có dịp thưởng thức các món ăn như bún bò Huế, cơm hến, bún hến, bánh ép, chè, bánh bèo - nậm - lọc...

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 8

Không gian cổ kính.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 9

Chuyến đi Huế 3 ngày 2 đêm với tổng chi phí khoảng 3 triệu đồng/người.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 10

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 11

Chụp ảnh ở lăng vua Khải Định.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 12

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 13

Check-in ở làng hương nổi tiếng nhất mảnh đất Cố đô.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 14

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 15

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 16

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 17

Cung An Định có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 18

Tham quan lăng vua Tự Đức.

hanh trinh kham pha xu mong mo trong 3 ngay 2 dem - 19

Cho cá ăn ở lăng vua Tự Đức.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: NVCC

CLIP HOT