Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huế - Đà Nẵng - Hội An là 3 thành phố nổi tiếng của mảnh đất miền Trung được nhiều du khách mong muốn đặt chân đến tìm hiểu, khám phá và du lịch.

Huế - Đà Nẵng - Hội An là những địa điểm du lịch có tiếng trên mảnh đất hình chữ S. Ba địa danh này lại nằm liền kề nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng di chuyển, thực hiện những chuyến du lịch như mong muốn.

Với cô nàng Nguyễn Khánh Linh, chuyến đi miền Trung này rất đáng nhớ, vì đã mong được đến Huế từ rất lâu. “đi tới đâu cũng gặp được người quen giúp đỡ mình. Cảm ơn Huế, Đà Nẵng và Hội An đã yêu thương. Chắc chắn mình sẽ quay lại, đặc biệt là Huế”, Linh nói.

Ngày 1: Bún mắm mệ Thẻo - Làng hương Thuỷ Xuân - Đồi Vọng Cảnh - Bánh ép chị Huệ - Bánh canh o Bướm - Cafe muối - Bánh mì o Tho

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 1

Check-in ở làng hương nổi tiếng cố đô.

Từ Hà Nội bay vào Cố đô Huế, Khánh Linh check-in ở Tò Vò Hostel. Sau đó, Linh cùng mọi người ăn trưa ở Bún mắm mệ Thẻo (số 64, đường Bà Triệu). Linh gọi bún thập cẩm. Cô nàng ấn tượng với thịt nướng vì thơm ngon.

Ăn xong, nhóm Linh di chuyển đến làng hương nức tiếng Huế. Ở làng hương Thuỷ Xuân, họ ghé vào tiệm cô Hoa (số 84, đường Huyền Trân Công Chúa). Mọi người ở đây rất thân thiện và nhiệt tình với du khách. Cô chủ quán cho nhóm Linh mượn nón và quạt để chụp ảnh, anh chủ quán chụp ảnh cho khách rất đẹp. Chụp ảnh xong, mọi người mua ủng hộ vài món quà lưu niệm.

Cùng cung đường du lịch nên họ ghé đến đồi Vọng Cảnh. Đứng ở đây, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy được sông Hương cực kỳ chill, nên thơ và lãng mạn. Trên đường về, Linh cùng mọi người ghé ăn bánh ép chị Huệ (số 116, đường Lê Ngô Cát).

Buổi tối, nhóm Linh đi ăn tối tại quán bánh canh o Bướm (số 461, đường Chi Lăng). Họ tiếp tục thử cafe muối (số 142, đường Đặng Thái Thân). “Món này mình khuyên mọi người nên thử. Mọi người nên kết hợp đi Đại Nội Huế, rồi ghé quán vì hai điểm gần nhau”, Linh chia sẻ.

Các du khách tiếp tục ghé bánh mì o Tho (số 14, đường Trần Cao Vân) để ăn đêm. Chiếc bánh bé bé xinh xinh và rất ngon.

Ngày 2: Bún bò bà Tuyết - Cung An Định - Đại Nội - lăng vua Minh Mạng - chợ Đông Ba - Phố Tây

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 2

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 3

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 4

Tham quan lăng vua Minh Mạng.

Vì không dậy được sớm để ăn bún bò mệ Kéo nên nhóm Linh quyết định đi ăn bún bò bà Tuyết (số 47, đường Nguyễn Công Trứ). Ăn xong, họ lên đường đi Cung An Định, trước đó có ghé qua chợ An Cựu mua nón để chụp ảnh. Vé vào cung 50.000 đồng/người.

Sau khi nghỉ trưa nạp năng lượng, Linh và mọi người đi tham quan, chụp ảnh ở bên ngoài Đại Nội Huế, vì không có nhiều thời gian. Ở khu vực chỗ để xe, các bạn ghé ăn chè 15.000 đồng/cốc rất ngon.

Giữa chiều, Linh lên đường đi lăng vua Minh Mạng. Với Linh, lăng vua rất đẹp, yên bình và cổ kính.

Chiều tối, họ đi food tour ở chợ Đông Ba với món bánh bèo, nậm, lọc, nem lụi, chè và bún bò Huế. Đồ ăn ở đây đa dạng, phong phú. Buổi tối, các du khách thay đổi không khí bằng cách ra phố Tây và đi hát karaoke. Không khí ở phố Tây đông vui, nhộn nhịp.

Ngày 3: Chợ Cồn - Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ - Chợ Hàn - Hải sản Năm Đảnh - Beach Beer

Rời Huế bằng xe Limousine, việc đầu tiên khi đến Đà Nẵng của Linh là ghé chợ Cồn để ăn trưa tại quán bánh tráng thịt heo Bi Mỹ. 

“Đây là quán bánh tráng số 1 trong lòng mình, lần nào đến cũng phải ghé. Hai chị chủ dễ thương, tay làm thoăn thoắt. Mọi người nhớ gọi thêm nước ép tại quán để uống cho mát. Sau đó, đi mua quà mang về ở chợ Cồn và chợ Hàn”, Linh cho hay.

"Chúng mình ăn tối ở Hải sản Năm Đảnh. Mình ăn quen ở quán này nên thích ghé. Đường vào hơi khó tìm nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Quán này thường đông khách. Đồ ăn ngon, giá lại rẻ, trung bình 60.000 - 80.000 đồng/đĩa”, Linh tiết lộ.

Ăn tối xong, cô nàng ra bờ biển chill tại Beach Beer Đà Nẵng, ngồi đệm xốp trên cát ngắm biển đêm rất vui.

Ngày 4: Bún chả cá bà Lữ - cơm gà bà Buội - nước mót - bánh mì Madam Khánh - Bếp bà ngoại

Buổi sáng ở Đà Nẵng, nhóm Linh ăn bún chả cá bà Lữ ở đường Hùng Vương. Nước dùng ngọt thanh, gọi thêm bát chả cua vì quá ngon. Ăn sáng xong, mọi người gọi xe đi Hội An. Họ dạo phố phường ở đây một lúc rồi ghé vào cơm gà bà Buội ăn trưa.

Sau buổi chiều ngồi cafe, ăn tào phớ, ngắm phố phường Hội An, uống nước Mót giải khát và tham quan các ngõ ngách, mọi người tạm biệt Hội An với bánh mì Madam Khánh. “Mọi người nên thử bánh mì ở đây. Bánh mì đầy nhân, thơm ngon, quán sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, mến khách”, Linh cho hay.

Buổi tối, cô nàng ghé Bếp bà ngoại ăn cơm nhà trước khi ra sân bay. Sau nhiều ngày liền không ăn cơm nhà, đây là một quán đáng để đến.

“Trên đường ra sân bay có đi qua cầu Rồng lúc phun lửa. Anh tài xế dễ thương bảo mình để anh dừng xe cho em xuống xem, mấy khi mới gặp cảnh này đâu. Quá dễ thương”, Linh chia sẻ.

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 5

Cảnh đẹp cổ kính, nên thơ

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 6

Đến Cung An Định.

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 7

Huế về đêm lung linh sắc màu.

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 8

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 9

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 10

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 11

Thiên đường ẩm thực.

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 12

Du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An trong thời gian 4 ngày 3 đêm.

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 13

Ăn gì, chơi ở đâu trong 4 ngày ở Huế - Đà Nẵng - Hội An - 14

Nhiều món ngon.

Di chuyển:

Taxi trung tâm Hà Nội - sân bay Nội Bài: Tài xế đến đón đúng giờ, thân thiện và nhiệt tình, xe mazda rộng rãi, sạch sẽ.

Hà Nội - Huế: Đi máy bay.

Taxi sân bay Huế - trung tâm Huế: Anh lái xe dễ thương, thân thiện. Trên xe, anh giới thiệu cho Linh đủ thứ.

Huế - Đà Nẵng: Nhóm Linh không đặt được vé tàu hoả nên đặt xe Limousine Duy Tân.

Đà Nẵng - Hà Nội: Đi máy bay.

Ở Huế: Bạn Linh ở Huế cho mượn xe máy.

Ở Đà Nẵng: Thuê xe máy để đi trung tâm thành phố.

Đi Hội An: Thuê taxi.

Ở đâu:

Huế: Chọn Tò Vò Hostel là điểm dừng chân cho hai đêm ở Huế. Phòng sạch sẽ, rộng rãi, đầy đủ đồ dùng, lại ngay trung tâm.

Đà Nẵng: Ở The Secret Garden, có phòng dành cho 3 người, ở thoải mái mà lại rẻ. Ở ngay gần chợ Hàn, chợ Cồn nên rất tiện. Nhân viên cực kỳ thân thiện và hỗ trợ hết mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: NVCC

CLIP HOT

Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa
Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa

Ăn một miếng phở Vân Cù, người sành ăn sẽ nhận ra thứ hương vị, bánh phở không giống với bất cứ một loại phở nào. Vị ngọt đậm, béo nhưng thanh của nước dùng “quyện” trong từng sợi phở dai, giòn, bóng mướt.